Tổng quan vòng 2 Premier League: Ngày của số 6
Thứ Hai, 23/08/2010 19:44
(GMT+7)
TTH - Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Mark Hughes, Fullham có một trận đấu đầy cố gắng và họ hoàn toàn xứng đáng để có được 1 điểm sau khi cân bằng tỷ số 2-2 trước Man United. Một lần nữa, “quỷ đỏ” không thể phá bỏ dớp không thắng trên sân Craven Cottage.
Gây sốc ở vòng hai chính là sự trở lại của Newcastle. Sau trận thua 3-0 trước M.U ở vòng một, “những chú chích choè” đã cất cao tiếng hót bằng một chiến thắng không tưởng trước AstonVilla ngay trên sân nhà St James Park. Joey Barton đã giúp Newcastle vươn lên dẫn trước. Đến phút 31, cú sút nhân đôi cách biệt cho Newcastle của Kevin Nolan chính là dấu hiệu vỡ trận của AstonVilla. 60 mươi phút chống chọi còn lại của thầy trò Kevin MacDonald vẫn khiến đội bóng xếp thứ 6 chung cuộc mùa giải trước nhận thêm 3 bàn thua từ Andy Carroll và một bàn nữa của Kevin Nolan.
Trước đó, 2 trong 4 đại gia là Chelsea và Arsenal tiếp tục có bước chạy đà ấn tượng. Dù phải đến làm khách trên sân của Wigan nhưng sự vượt trội về mọi mặt đã giúp Chelsea dội vào lưới đội chủ nhà 6 bàn không gỡ. Tương tự, Arsenal đã đưa tân binh Blackpool trở lại mặt đất sau chiến thắng 4-0 trước Wigan ở vòng đấu đầu tiên. Những thần công đã liên tiếp nã vào lưới Blackpool cũng với 6 bàn trắng.
Hàn Đăng