Thể thao Thể thao
Trước trận Chelsea – Everton: Về đâu, Chelsea?
TTH -
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
Nhà đương kim vô địch Chelsea đang quá xa vời với hi vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League. Và để cứu vợt một mùa giải đáng thất vọng, HLV Carlo Ancelotti cùng các học trò còn có Champions League cùng FA Cup. Khi mà đấu trường Champions League luôn là thử thách khó khăn với cả những đội bóng xuất sắc nhất, thì FA Cup có lẽ sẽ là một danh hiệu phù hợp hơn với The Blues.
Trượt dài cùng những thất vọng, giờ đây ở sân Stamford Bridge người ta dường như không biết nên mong chờ gì ở đội bóng. Đầu mùa, Chelsea liên tiếp có những chiến thắng ấn tượng khiến người ta liên tưởng đến một năm mà ngôi vương Premier League sẽ lại chẳng chạy đâu thoát khỏi bàn tay của Gã nhà giàu thành London. Nhưng rồi cứ thế, chuỗi trận thắng trôi qua, và, như một quy luật tất yếu ở sân chơi khốc liệt Premier League, đội hình có phần già cỗi và thiếu các nhân tố thay người chiến lược đã đánh gục Chelsea.
Hành trình tìm lại chính mình còn lắm gian nan
Tính kể từ 7/11/2010, sau khi thua Liverpool 2-0 ở lượt đi Premier League, cơn ác mộng của HLV Carlo Ancelotti và các học trò bắt đầu. Từ đó cho đến tận 6/1/2011, The Blues chỉ có hai chiến thắng trên tổng số 11 trận ở Premier League. Còn lại là năm trận thua và bốn trận hòa. Thời điểm đó, ở sân Stamford Bridge người ta bắt đầu nói đến vấn đề niềm tin và lực lượng. Khi chính bản thân các cầu thủ trụ cột của CLB cũng phải lên tiếng nói về lòng tin, người ta có thể thấy Chelsea đang lâm vào khủng hoảng như thế nào.
Những tưởng sau chuỗi ba trận thắng liên tiếp ở cả FA Cup và Premier League hồi giữa tháng 1 vừa qua sẽ đánh thức một người khổng lồ, nhưng sau đó, đội quân áo xanh lại tiếp tục gây thất vọng.
Về lực lượng, với hầu bao không đáy của chủ tịch Abramovich và khát khao cống hiến cho bóng đá của ông, Chelsea có vẻ như sẽ không bao giờ phải lo lắng. Ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông kết thúc, đội bóng thành London đã có những thương vụ bom tấn mang về sân Stamford Bridge hai gương mặt hết sức ấn tượng: Fernando Torres và David Luiz. Nhưng, từ đó đến nay, Chelsea vẫn đang lặn ngụp trong thất vọng.
Còn nhớ, ở thời kỳ cuối của kỷ nguyên Mourinho và thời kỳ đầu hậu Mourinho, cơn khát danh hiệu của The Blues đôi khi khiến người ta lo sợ chủ tịch Abramovich sẽ cảm thấy chán nản và thôi không đầu tư cho đội bóng. Nhưng cú đúp của Chelsea năm ngoái đã khơi dậy những đam mê của ông chủ lắm tiền với đội bóng thành London. Vậy nên, sau khi ông chủ đã hào phóng đến vậy, Chelsea không được phép thua thêm nữa.
Đã lâu lắm rồi CĐV Chelsea không được vô tư ăn mừng như thế này
Nhưng nói là nói vậy. Everton không phải là một đối thủ dễ chơi, nhất là ở đấu trường FA Cup. Năm 1995 chính CLB này đã bước lên đỉnh vinh quang của sân chơi FA Cup và năm 2009, cũng chính họ là đối thủ của Chelsea trong trận chung kết FA Cup năm đó. Dù Chelsea đã hai năm liên tiếp vô địch giải đấu này, nhưng nói vậy để thấy, Everton cũng là một tên tuổi lớn tại sân chơi danh giá thứ hai sau Premier League ở Anh.
Trở về với hiện tại, Chelsea đã hòa 1-1 với Everton ở vòng bốn FA Cup và phải đấu lại trên sân Stamford Bridge. Được thi đấu trên sân nhà, nhưng nên biết giờ đây Chelsea đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên cho họ trong ba trận đấu, một mục tiêu không lấy gì làm vẻ vang. Thêm vào đó, tiền đạo Fernando Torres cùng David Luiz cũng sẽ không ra sân.
Dù vẫn biết khó có thể mong chờ sự lột xác thần kỳ của Chelsea trong một sớm một chiều, nhưng vẫn còn đó những hi vọng cho NHM đội bóng thành London về một chiến thắng cuối tuần này. Đã sáu trận đấu gần đây tính ở cả Premier League và FA Cup, Everton chỉ thắng duy nhất một trận còn lại là ba trận hòa và hai trận thua. Đáng chú ý, trên sân khách, đội bóng này thua hai và hòa một, một thành tích có thể nói là rất tồi tệ. Thêm vào đó, hành quân đến Stamford Bridge, đội khách sẽ thiếu vắng sự phục vụ của tiền đạo Louis Saha, người vốn rất có duyên ghi bàn vào lưới The Blues (ghi bảy bàn sau 13 trận gặp Chelsea ở Premier League).
Mới đây, đội phó Frank Lampard của Chelsea đã nói nếu đội bóng của anh không giành được quyền tham dự Champions League năm sau, đó sẽ là một thảm họa thực sự với The Blues. Nhưng, trước khi nghĩ đến mùa giải tới, hãy biết rằng Chelsea vẫn còn Champions League và thiết thực nhất là FA Cup để theo đuổi. Trắng tay không phải là quá thất vọng, nhưng quan trọng là cái cách họ thất bại và cách để họ hi vọng vào tương lai. Vậy nên, Chelsea hãy cố lên nhé!
Theo BĐS
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Terry, Cole, Ramires, Essien, Lampard, Anelka, Drogba, Malouda.
Everton: Howard, Neville, Heitinga, Distin, Baines; Coleman, Arteta, Fellaini, Bilyaletdinov, Cahill; Beckford.
- Nghiền nát Wolves, Man xanh có chiến thắng thứ 21 liên tiếp (03/03)
- Tuchel và Ole tiếp tục bất phân thắng bại (01/03)
- Lội ngược dòng, Pháo thủ áp sát nhóm dự cúp châu Âu (28/02)
- V. League & chữ “nếu” (28/02)
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ (27/02)
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến (27/02)
- Thắng thuyết phục M’Gladbach, City nâng chuỗi thắng lên con số 19 (25/02)
- Hủy diệt Lazio, Hùm xám thể hiện sức mạnh tuyệt đối (24/02)
-
Derby Merseyside ngả màu xanh, Liverpool hết hi vọng bảo vệ ngai vàng
- Hòa hú vía trước Southampton, The Blues có nguy cơ rơi khỏi Top 4
- Thắng trận thứ 12 liên tiếp, Man City bỏ xa nhóm bám đuổi
- PSG nhấn chìm Barca ngay tại Nou Camp
- Kabak ra mắt đầy thảm họa, Liverpool sắp văng khỏi Top 4
- Quỷ đỏ đánh rơi chiến thắng ở phút chót
- Southampton chịu cực hình tại Nhà hát của những giấc mơ
- V. League & vũ điệu Samba
- Tiếp tục hoãn các hoạt động thể thao dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
- Đại thắng West Brom, Man xanh chiếm ngôi đầu từ tay Man đỏ
-
V. League & chữ “nếu”
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến
- Lội ngược dòng, Pháo thủ áp sát nhóm dự cúp châu Âu
- Tuchel và Ole tiếp tục bất phân thắng bại
- Hủy diệt Lazio, Hùm xám thể hiện sức mạnh tuyệt đối
- Thắng thuyết phục M’Gladbach, City nâng chuỗi thắng lên con số 19
- Nghiền nát Wolves, Man xanh có chiến thắng thứ 21 liên tiếp