Thể thao quốc tế

U22 Việt Nam vs U22 Indonesia: Đấu trí lấy vé bán kết

ClockThứ Ba, 22/08/2017 06:32
Một chiến thắng trong cuộc đối đầu với U22 Indonesia vào tối 22/8 tại sân Seleyang sẽ đưa thầy trò HLV Hữu Thắng tiến thẳng vào bán kết sớm trước một vòng đấu, nhưng cũng là một rắc rối lớn nếu như thất bại. Vì thế, có lẽ U22 Việt Nam nên chọn cho mình phương án an toàn hơn...

Cửa thắng: Có

Bằng vào những gì đã cho thấy trước 3 lượt trận đầu tiên tại bảng B bóng đá nam SEA Games 29 của thầy trò Hữu Thắng, việc kiếm thêm một chiến thắng nữa để vào bán kết sớm là hoàn toàn nằm trong tầm tay.

U22 Việt Nam đã trình diễn một bộ mặt rất khác, và khác theo từng trận đấu để đang trở thành đội bóng đáng gờm nhất không chỉ ở bảng B mà còn tại SEA Games 29 lần này với sức mạnh trên hàng công, thăng hoa nơi tuyến giữa và khá tỉnh táo ở hàng thủ.

U22 Việt Nam đang chơi rất ổn, sau 3 trận ra quân tại vòng bảng

Không chỉ về lối chơi hay từng tuyến thi đấu, các cá nhân được kỳ vọng như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh rồi cả Quang Hải, Văn Thanh...đều đang có một phong độ rất cao, cũng như đầy hiệu quả...

Nếu chơi đúng với 100% phong độ, cũng như tập trung một cách tối đa trong trận đấu tới việc lấy trọn 3 điểm trước U22 Indonesia là hoàn toàn có thể.

U22 Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội chiến thắng, nhưng với 3 đối thủ trước đó thực sự vẫn chưa phải là bài kiểm tra tốt nhất để đánh giá chất lượng đoàn quân của HLV Hữu Thắng một cách chính xác nhất.

Chính bởi vậy, trận đấu với U22 Indonesia sẽ là một bài kiểm tra chất lượng nhất để đánh giá sức mạnh của U22 Việt Nam, cũng như kiểm chứng cho thầy trò HLV Hữu Thắng có đủ “tư cách” hay không khi nói về tấm HCV SEA Games 29 này.

Nhưng: Hãy an toàn trước

Đây là sự thật, bởi đến lúc này cũng sau 3 trận đấu Indonesia đang chứng tỏ mình cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất nhì bảng B, khi cũng bất bại kể từ khi ra quân, đồng thời cho thấy một lối chơi vô cùng khó chịu.

Dưới bàn tay của HLV Luis Milla, đội bóng trẻ xứ vạn đảo thực sự đã cho thấy một bộ mặt khác hẳn so với trước đây khi thi đấu một cách kỷ luật, đồng thời luôn có được một nền tảng thể lực sung mãn và sẵn sàng... chơi rắn khi cần thiết, bất chấp trong đội hình không có quá nhiều ngôi sao.

Trước một đối thủ được đánh giá không thấp hơn, trong thời điểm đang vượt trội về điểm số lẫn hiệu số rõ ràng tốt hơn cả cho U22 Việt Nam vẫn là sự an toàn cho chính mình bằng một lối chơi “biết người biết ta”. Nhất là khi đối thủ cũng không muốn thua.

Sẽ là rất nguy hiểm nếu như đội bóng của HLV Hữu Thắng tràn lên tấn công như các trận đấu trước đó,bởi thực tế hàng thủ của Indonesia không dễ đánh bại, trong khi hàng công mạnh,khoẻ và tinh quái hơn Campuchia, Đông Timor hay Philippines rất nhiều, kể cả lúc này họ thiếu Evan Dimas.

Quyền quyết định về tấm vé vào bán kết vẫn sẽ thuộc về thầy trò HLV Hữu Thắng, nếu như không thua. Ngược lại, sẽ rất khó khi buộc phải đá trận cuối với U22 Thái Lan như một trận chung kết thực sự, thay vì thong thả nếu như cố tấn công nhưng bất thành và ăn cú “hồi mã thương”.

Đương nhiên, một chiến thắng vẫn là điều mỹ mãn nhất mà U22 Việt Nam hướng đến, nhưng trước khi nghĩ về điều này hãy an toàn trước đã...

Theo Vietnamnet

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”

Nửa mùa hạng Nhất đã đi qua và với vị trí top 3, bóng đá Huế đang có một mùa giải trên cả mong đợi. Cụ thể với 17 điểm, các học trò của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ xếp sau 2 đội bóng được chỉ đích danh thăng hạng ngay từ đầu mùa giải và không có chi bất ngờ nếu được góp mặt ở sân chơi V. League vào năm sau. Sự thật thì chỉ có SHB Đà Nẵng là vượt trội, còn PVF-CAND cũng chỉ hơn CLB Huế vẻn vẹn 1 điểm và vượt lên ở lượt đá cuối cùng vào cuối tuần qua.

Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”
Return to top