Trụ trì Tín dạy trẻ học văn hóa
Tiếp nhận NPĐ từ tháng 10/2012, trụ trì Thích Nữ Giới Tín đã tiếp nhận những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa để nuôi dưỡng, chăm sóc.
Năm 2017, cháu Trần Xuân Long (SN 2012, Phong An, Phong Điền) do gia đình ly tán, em trở thành bơ vơ, không nơi nương tựa, được trụ trì Tín nhận vào nuôi dưỡng và cho ăn học. Hiện, em đang học lớp 1, Trường tiểu học Điền An. Năm 2018, 2 anh em Nguyễn Ngọc Hoàng Vũ (SN 2012) và Nguyễn Ngọc Hoàng Long (SN 2009) mồ côi cha, gia đình cực khổ cũng được trụ trì Tín nhận chăm sóc. Hiện Vũ đang học lớp 1 và Long đang học lớp 4, Trường tiểu học Điền An.
Hồn nhiên, vui vẻ, Vũ và 2 em Long bộc bạch: Ở đây, các em đều xem trụ trì Tín là “mẹ”, bởi được “mẹ” chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ. Sống tại NPĐ, các em được vui chơi, học hành, được các anh chị đi trước và “mẹ” Tín chỉ bảo, dạy dỗ.
Không chỉ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trụ trì Tín còn được biết đến là người đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện, từ thiện xã hội. Từ năm 2013 đến nay, trụ trì Tín đã 19 lần hiến máu tình nguyện tại huyện Phong Điền. Nay, ngoài việc tiếp tục hiến máu cứu người, trụ trì Tín còn thường xuyên vận động, kêu gọi quyên góp từ các mạnh thường quân để hỗ trợ các gia đình người già neo đơn vào dịp lễ, tết; kêu gọi sự ủng hộ từ các nơi để thăm, tặng quà cứu trợ cho những gia đình gặp thiên tai, bệnh tật...
“Đối với những trẻ mồ côi không nơi nương tựa, những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, NPĐ Đông An sẽ tiếp nhận để nuôi dạy. Nếu các cháu muốn xuất gia đi theo con đường phật pháp thì sẽ gửi vào các chùa tăng. Còn nếu các cháu không muốn xuất gia đi theo con đường phật pháp thì sẽ tiếp tục nuôi dạy các cháu thành người, tùy vào tâm nguyện các cháu muốn đi theo con đường học vấn hoặc học nghề...”, trụ trì Tín bộc bạch.
Ông Hồ Tá Thạnh, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phong Điền cho hay: “Những việc làm thiện nguyện đều xuất phát từ cái tâm của mỗi người trước cuộc sống, trước những cảnh đời khó khăn. Ở huyện Phong Điền, ni cô Thích Giới Nữ Tín có tấm lòng bao dung như vậy rất đáng quý, góp phần quan tâm, bảo trợ cho những hoàn cảnh khó khăn”.
Bài, ảnh: Hải Huế