ClockThứ Ba, 09/02/2016 06:35
Giáo sư Cao Ngọc Thành:

Vui khi tâm bình yên

TTH - “Nhẹ nhàng, ân cần và luôn nở nụ cười” - là cảm nhận của nhiều sinh viên và người bệnh về NGND. GS. TS.Cao Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Huế; Giám đốc Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. Ông là chuyên gia về Sản phụ khoa hàng đầu và là một chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam về điều trị vô sinh hiếm muộn.

BS.Cao Ngọc Thành thăm trẻ sơ sinh tại Phòng Nhi sơ sinh của Bệnh viện trường. Ảnh: Ng.Hà

Hẹn mãi, bác sĩ (BS.) Thành mới bố trí được một cuộc gặp vào lúc 10h trưa. Nơi ông đến thăm đầu tiên hôm ấy là Phòng Nhi sơ sinh của Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. Vừa vào phòng, ông đã đến thăm em bé sinh non chỉ nặng 1,5kg đang nằm trong lồng kính. Ca mổ vừa được ông cùng đồng nghiệp thực hiện tối hôm trước do mẹ bé bị tiền sản giật, phải mổ lấy thai khi mới 32 tuần tuổi. Sau khi dặn các bác sĩ, điều dưỡng chú ý theo dõi tình trạng của em bé và  các em bé sơ sinh khác trong phòng, BS.Thành đi thăm bệnh một phòng gần đó. Đến từng giường sản phụ, ông nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình sức khoẻ cả mẹ và bé. Thấy người nhà một sản phụ cho em bé bú bình mà không bồng bé lên, ông nhắc người nhà đừng cho bé bú như vậy vì dễ sặc, nguy hiểm, đoạn ông quay sang dặn nữ hộ sinh phụ trách phòng bày cho người nhà sản phụ cho bé bú đúng cách. Thăm một sản phụ khác trong phòng, ông nhắc: “Để bé vào trong kẻo ngã, cố gắng làm sao ban ngày cho bé thức để ban đêm ngủ là tốt nhất”.

Bốn cái duyên

Với BS. Thành cái duyên đến với ngành y xuất phát từ truyền thống gia đình, truyền thống nghề dạy học. Cha mất sớm, lúc lớn lên lại được gia đình gửi lên ở chùa để đi học, đã tạo cho cậu học trò Cao Ngọc Thành lòng thương người và tính nhân văn để rồi thi vào ngành y với ông chính là cái duyên đầu tiên.

Đến với ngành Sản phụ khoa là cái duyên thứ hai của BS.Thành. “Thời sinh viên đi thực tập, theo dõi những ca đẻ nhiều khi từ sáng đến chiều, tối, mình ấn tượng với bác sĩ sản bởi họ đem lại niềm vui rất mới, rất tinh khôi, đem lại hạnh phúc cho gia đình và sản phụ. Đau đẻ là đau nhiều nhất nhưng sinh ra đứa con, người mẹ cười. Trong tận cùng đau khổ là hạnh phúc, sau đêm tối là bình minh. Đó là lý do mình chọn ngành sản phụ khoa và gắn bó với nghề này”, BS. Thành chia sẻ.

Đến với ngành vô sinh lại là một cái duyên nữa - cái duyên thứ ba. Những năm 1985-1986, khi ngành vô sinh còn rất mới ở Việt Nam, BS.Thành là một trong những nghiên cứu sinh trong nước đầu tiên của Trường đại học Y Dược Huế ra Hà Nội học và là người thứ hai học nghiên cứu sinh chuyên ngành sản khoa trong nước. Được gặp GS. Nguyễn Khắc Liêu, một trong những người đã khai sinh ra ngành nội tiết phụ khoa và vô sinh của Việt Nam, BS.Thành bắt đầu theo học về vô sinh và nhận ra những cái rất hay về chuyên ngành này. “Lúc đối diện với một cặp vợ chồng vô sinh, cảm nhận được mong ước của họ. Mình chữa được là đem lại hạnh phúc, đem lại mơ ước, tương lai cho gia đình họ. Điều này thôi thúc mình tìm cách giúp người vô sinh toại nguyện ước mơ có con”, BS.Thành tâm sự.

Chính vì cái duyên thứ ba đó BS.Thành ấp ủ dự định xây dựng phát triển Trung tâm nội tiết sinh sản và vô sinh (TTNTSS&VS), Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế. Được thành lập từ năm 2003 và do chính ông làm Trưởng TT, TTNTSS&VS ban đầu là đơn vị vô sinh, điều trị cho những trường hợp vô sinh bằng phương pháp nội khoa, ngoại khoa và thụ tinh nhân tạo. Cuối năm 2013, TT bắt đầu triển khai phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đạt tỉ lệ thành công gần 40% đem lại hạnh phúc cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn. Đây là một thành công lớn của một trung tâm mới hoạt động chưa lâu. BS.Thành cho biết, thời gian tới, TT sẽ triển khai những kỹ thuật mới, đặc biệt là kỹ thuật chẩn đoán di truyền trước làm tổ (để phát hiện những phôi bất thường về di truyền) - một trong những kỹ thuật rất mới ở Việt Nam và xu hướng chung của thế giới nhằm nâng cao chất lượng phôi chuyển, tăng tỷ lệ thành công của thụ tinh trong ống nghiệm”.

Không có suy nghĩ làm công tác quản lý nhà trường nhưng BS.Thành lại đến với công tác quản lý như một cơ duyên - duyên thứ tư. “Thời điểm đó không có suy nghĩ quản lý nhưng do có sự thay đổi trong cán bộ quản lý của nhà trường và xuất phát mong muốn có những thay đổi trong triết lý về giáo dục và đặc biệt là giáo dục y khoa. Muốn vậy, phải làm quản lý mới làm được, nếu không khó mà thay đổi”, BS.Thành nói.

Vui khi thấy tâm bình yên

Mấy chục năm trong nghề, BS.Thành bảo kỷ niệm với ông nhiều không nhớ hết. “Có lần mình điều trị cho một trường hợp rất khó có con, BS.Thành kể. - Chị này bị sẩy thai 5 lần, qua lần thứ 6, mình quyết định cho chị ở nhà không vào viện. Quá trình theo dõi rất công phu. Năm đó, chị sinh mổ được một cô con gái, vài năm sau lại có thêm cậu con trai. Gần Tết, vợ chồng bồng con tới thăm nhà mình, chị kể 6-7 năm trời không về quê nội vì chưa có con, giờ có con rồi vui lắm! Nhiều tình huống, cuộc đời khác nhau nhưng tựu chung lại, người nào cũng cháy bỏng ước mong có con. Nhìn hình ảnh người phụ nữ được điều trị vô sinh căng thẳng chờ đợi và đến thời điểm biết tin có thai, họ nhảy lên, la lên, thậm chí chạy đến... ôm chầm lấy bác sĩ, mình cảm thấy rất hạnh phúc”.

Dành phần lớn thời gian cho công tác quản lý trường đại học và bệnh viện, thời gian còn lại, BS.Thành tham gia công tác đào tạo và công tác khám chữa bệnh. Sau 6h chiều là khoảng thời gian ông dành cho viết sách và suy nghĩ về những công việc của ngày mai, tư vấn cho người bệnh hay trao đổi với học viên sau đại học về những đề tài khoa học luận án của họ. Trừ khi đi công tác, ông thường về nhà lúc đã 8-9h đêm. Hỏi ông có hài lòng với những gì mình đã làm, BS.Thành bảo: “Mong ước thì nhiều và không bao giờ lấp đầy được, quan trọng cố gắng làm tốt công việc với cái tâm của mình, sống tốt cho mọi người. Khi đó mình cảm thấy tâm bình yên nhất!”. Những lúc căng thẳng do sức ép công việc, BS.Thành có thói quen nghe nhạc vào chiều muộn trước khi về. Ông thích nhất là bản Serenade Schubert và nhạc Trịnh trong đó có bài “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Trong căn phòng làm việc của mình, BS Thành để nhiều ảnh trẻ em với ánh mắt trong veo. “Trẻ con đứa nào mắt cũng xanh. Mong ước cuối cùng của mình là ánh mắt trẻ con không bao giờ có gì đó thì rất tốt. Trẻ em, người già đau ốm lên nằm viện rất tội. Trường đang xây nhà cho trẻ em khuyết tật ở Nam Đông và phường Thuận Lộc để giúp các em hoà nhập cộng đồng”, ông nói.

Chia tay ông vào một buổi chiều cuối năm. Như một thói quen, trước khi về BS.Thành nhìn lại ngôi trường mà ông đã gắn bó và dành tất cả tâm huyết. Mỗi sự đổi thay và phát triển của ngôi trường này là niềm vui vô bờ bến với ông. Để rồi mỗi ngày trở về nhà ông lại cảm thấy tâm bình yên để bước tới.

Với vai trò là người đứng đầu của Trường đại học Y Dược Huế và Bệnh viện trường, GS.Thành đã đưa Trường đại học Y Dược Huế ngày càng phát triển và trở thành một trong ba cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng nhất của cả nước và là đơn vị Anh hùng lao động. Trường đang hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học mạnh mang tầm khu vực. Dù không hề có sự đầu tư ngân sách của Nhà nước nhưng Bệnh viện trường giờ đây không thua kém những bệnh viện ra đời nhiều năm về góc độ chuyên môn. Từ quy mô 100 giường bệnh ban đầu đến nay, bệnh viện đã trở thành loại hình bệnh viện sự nghiệp công lập và được Bộ Y tế xếp hạng là bệnh viện loại I với quy mô 700 giường bệnh.

Ngọc Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chung sức giảm gánh nặng ung thư

Ngày 26/8, Bệnh viện Trung ương Huế và trường Đại học Y Dược Huế phối hợp tổ chức phiên khai mạc Hội nghị phòng, chống ung thư thường niên Huế lần thứ 10 – năm 2022. Tham dự hội nghị có GS.BS. Anh hùng Lao động Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh, có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Chung sức giảm gánh nặng ung thư
Vụ chậm đền bù và làm đường tại Thượng Long:
Công ty Trường Thịnh sẽ sớm làm lại đường cho dân

Tại buổi cung cấp thông tin báo chí tuần thứ 28 (ngày 12/7), Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin, làm rõ nhiều vấn đề dư luận quan tâm, trong đó có các vấn đề về chậm đề bù, làm đường cho dân ở mỏ đá Thượng Long (Nam Đông) và thu phí dịch vụ ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.

Công ty Trường Thịnh sẽ sớm làm lại đường cho dân
Nhiều giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực y dược đã vươn ra thế giới

Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, nhiều công trình nghiên đạt giải Nhân tài Đất Việt lĩnh vực y dược không những ứng dụng trong nước mà còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Nhiều chuyên gia quốc tế đến Việt Nam đến học hỏi các kỹ thuật này cũng như các cá nhân được giải thưởng đã được mời đến các nước để chuyển giao kỹ thuật.

Nhiều giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực y dược đã vươn ra thế giới
Return to top