Xích lô ga Huế đợi khách
Giữ nét đẹp là giữ nghề
Nhiều lần ngang qua ga Huế, chúng tôi thường thấy hình ảnh những người xích lô thân thiện đưa xe lên vỉa hè đợi khách. Mặc dù rảnh, họ vẫn không tụ tập ngồi đánh bài hoặc chèo kéo khi có khách đến. Thứ tự phiên ai nấy đi, thỉnh khoảng có những khách đến trả giá quá rẻ, họ nhẹ nhàng từ chối và không thể hiện ra mặt sự khó chịu.
Ông Lê Văn Trai, Tổ trưởng tổ xích lô ga Huế kể, từ ngày thành lập Nghiệp đoàn xích lô - xe thồ ga Huế, anh em trong tổ (hiện nay có 15 đoàn viên) quyết tâm thực hiện những nội quy đề ra. Những chế tài xử phạt trong nội quy góp phần làm thay đổi nhận thức của nhiều người. “Hồi trước thỉnh thoảng cũng có trường hợp vi phạm, cứ một lần sai nội quy thì xử phạt 3 ngày chạy ngoài, tái phạm sẽ xử nặng hơn nên bây giờ hầu như ai cũng chấp hành rất tốt. Ngoài sự giám sát của cấp trên, anh em trong tổ cũng nhắc nhở nhau phải cố gắng. Giữ nét đẹp của xích lô cũng là giữ nghề. Thời buổi làm ăn khó khăn, khách tới thấy mình ngồi đánh bài, chở họ mà có mùi men hay cứ chạy theo họ nài nỉ đi xích lô thì xấu hình ảnh nghề mà xấu luôn cả nét đẹp văn hóa Huế”, ông Trai nói.
Ông Trần Văn Chiến, trú tại phường Trường An tâm sự, bước qua tuổi 51 là lúc sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, nhận thức về nghề cũng không chỉ là chuyện cơm áo gạo tiền mà phải thể hiện được nét đẹp của nghề trước lúc “về hưu”. Những nội quy ở các nghiệp đoàn xích lô đều khá giống nhau, nhưng quan trọng là ý thức của mỗi người. Với ông, từ ngày nội quy được áp dụng, chuyện rượu bia cũng giảm dần, kể cả lúc ở nhà.
Theo ông Nguyễn Văn Đãi, Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô - xe thồ ga Huế, tự giác chấp hành các nội quy mà nghiệp đoàn đề ra chính là tự bảo vệ thương hiệu. Những năm qua, dù lượng khách có giảm nhưng hình ảnh về những người làm nghề xích lô, xe thồ ở ga Huế vẫn đẹp trong mắt nhiều vị khách. Ông Đãi cho rằng, sự phấn đấu đó không chỉ để nhận những tấm giấy khen, bằng khen của cấp trên mà quan trọng hơn là lời khen của những vị khách khi đến Huế.
Phấn đấu thành đảng viên
Ông Phạm Hoàng Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Huế nhận định: “Nghiệp đoàn xích lô – xe thồ ga Huế nói chung và tổ xích lô ga Huế nói riêng cắt cử phiên chuyến rất nghiêm túc; đề ra nội quy và quản lý thực hiện rất chặt chẽ”.
|
Tổ trưởng tổ xích lô ga Huế Lê Văn Trai trải lòng, anh em trong tổ tuy trình độ học vấn, bằng cấp không bằng người ta nhưng mơ ước của họ cũng rất đẹp, nhất là ý thức phấn đầu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Theo ông Trai, trước đây tổ xích lô ga Huế từng có 4 người là đảng viên bây giờ đã chuyển sang chạy xe máy, những người còn lại đang quyết tâm phấn đấu.
Theo những người làm nghề xích lô ở ga Huế, thước đo để đánh giá họ chính là thái độ, ứng xử nghề theo quy chuẩn văn hóa. Anh Lê Văn Hải, thành viên trong tổ cho biết, kể cả chuyện đánh bài với mục đích tạo quỹ mua nước uống, anh và những người trong tổ cũng không làm vì đã cam kết thực hiện đúng nội quy mà vi phạm là bản thân không tôn trọng chính quyết định của mình. “Thậm chí có ngày không có khách mô vẫn vui vẻ, không chèo kéo khách”, anh Hải khẳng định.
Dù làm nghề lao động ngoài đường, nhưng để gìn giữ nét đẹp nghề, những cuộc họp vẫn thường xuyên được tổ chức. Ông Trai chia sẻ, cứ vài tháng tổ lại họp một lần để phổ biến, nhắc nhở anh em thực hiện tốt những nội quy. “Nghiệp đoàn 5 năm đại hội một lần, còn trong tổ thì mỗi năm đều làm đại hội. Nghề chúng tôi tuy vất vả nhưng vẫn tự hào vì một quyết tâm làm nghề để nuôi con ăn học và gìn giữ hình ảnh xích lô đẹp”, ông Trai trải lòng.
Bài, ảnh: Lê Hữu Phúc