Văn hóa - Nghệ thuật Tác giả - Tác phẩm
Xin trời đừng gió mồ côi
TTH.VN - (TTH) -
Quê nhà còn lại mẹ tôi
Thân cau mấy cỗi lẻ loi góc vườn
Giàn trầu xiêu sợ gió vờn
Mùa qua khô trái mướp hương bên rào
Lom hom mẹ buộc giàn bầu
Giật mình bông lụt bờ ao nở rồi
Đàn kiến di cư tha mồi
Mẹ còn trái bí nằm nôi để dành
Mưa dầm đếm tuổi mái tranh
Cơn giông bất chợt lay cành khô rơi
Xin trời đừng gió mồ côi
Lá trầu vàng - dáng mẹ tôi lưng còng!
Dương Đức Khánh
- Trưng bày sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục” (20/04)
- Ra mắt văn phòng Hội Nghiên cứu và Phát triển di sản văn hóa Huế (20/04)
- Nhiều hoạt động hướng về Ngày sách Việt Nam (20/04)
- CHLB Đức tiếp tục hỗ trợ trùng tu di sản Huế (20/04)
- Khẳng định vai trò của sách và sự phát triển của văn hóa đọc (20/04)
- Chim sẽ bay về… (18/04)
- Những con đường yêu thương... (18/04)
- Hồn xưa nét cũ (18/04)
-
Nhiều hoạt động hướng về Ngày sách Việt Nam
- Nón lá “du hành” cùng Tin Tin
- Garden Chill - Khu vườn trên sông
- Lễ hội điện Huệ Nam trở lại sau 1 năm tạm dừng do COVID-19
- Cơn bão đã qua
- Học sinh tranh tài cuộc thi sáng tạo mỹ thuật
- Tàng Thơ Lâu, kết nối giá trị quá khứ đến đương đại
- Nhớ nhạc sĩ họ Trịnh qua âm nhạc và hội hoạ
- Triển lãm tranh “Trịnh & những âm ba” sẽ khai mạc vào chiều 1/4
- “Em và Trịnh” có kinh phí 50 tỷ đồng
-
Garden Chill - Khu vườn trên sông
- Đoàn phim “Kiều” giao lưu với khán giả Huế
- Nón lá “du hành” cùng Tin Tin
- Cơ sở xuống cấp, lạc hậu, rạp chiếu phim công lập vắng khách
- Nghĩ mới về “Chuyện cũ…”
- Những con đường yêu thương...
- Hương Thủy: Đón Bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh miếu Bà Giàng
- 39 tác phẩm mới ra đời từ trại sáng tác Dương Hòa
- Hương Thủy: Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
- Lấy ý kiến lập hồ sơ công nhận ti tích lịch sử Cồn Bệ