ClockThứ Năm, 25/01/2018 18:07

50 năm, ngày trở lại

TTH.VN - Cách đây đúng 50 năm, xuân Mậu Thân 1968, những chàng trai, cô gái tuổi thanh xuân tham gia cuộc tổng tiến công nổi dậy đã làm nên những chiến thắng hào hùng, đi vào lịch sử. 50 năm sau ngày gặp lại, tóc họ giờ đã bạc, chân mỏi mòn theo thời gian nhưng ánh mắt về một thời hào hùng vẫn râm ran trong từng câu chuyện.

Gặp mặt cựu binh Xuân Mậu Thân chiến trường Trị - Thiên HuếCần có cái nhìn khách quan về Mậu Thân 1968 ở HuếXúc động ngày trở lạiChiến sĩ biệt động kể chuyện 50 năm trước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thành Hà (trái) xúc động khi nhận bó hoa với lời nhắn gửi từ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 trong buổi gặp mặt kỉ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018). Trung tướng Thước nói rằng, mặt trận Trị - Thiên Huế như là quê hương, gắn một phần đời trai trẻ, binh nghiệp của cuộc đời mình

Họ chính là những tướng lĩnh, lãnh đạo tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại mặt trận Trị - Thiên Huế. Sau 50 năm, cuộc hạnh ngộ đã thưa đi, người đã “về với mây trời”, người không thể đến được cuộc gặp ý nghĩa buổi tuổi già...

Trong tiết  trời se lạnh, nhưng ngay giữa không gian rộng của Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế) ngày 25/1, cuộc gặp mặt, kỉ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2018) do Ban liên lạc Cựu Chiến binh quân khu Trị Thiên tổ chức tại TP. Huế thật sự ý nghĩa bởi cảm xúc được sống lại những năm tháng hào hùng của những người từng tham gia chiến dịch. 

Những chứng nhân đi qua chiến tranh, trái tim nặng lòng với quê hương, đất nước vẫn sôi sục như 50 năm trước. 

Những hình ảnh ngày gặp mặt của các tướng lĩnh, lãnh đạo mặt trận Trị - Thiên Huế sau năm 50 tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968-2018) được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Những chiến sĩ tham gia cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 năm nào giờ đã là lên chức ông, chức bà. 

Những cái ôm thật chặt của đồng chí, đồng đội bởi niềm vui sau những tháng ngày gặp lại

Câu chuyện về cách đánh, ý chí quật cường vẫn luôn là chủ đề được nói nhiều nhất sau ngày gặp lại

 

Một nữ chiến sĩ đã đem tuổi thanh xuân cho mình bảo vệ Tổ quốc, sau 50 năm đôi mắt bà vẫn rơm rớm khi nhớ về những tháng ngày hào hùng

Tình đồng chí, đồng đội 

Luôn chăm chút cho nhau

Cùng nhau lưu lại những tấm hình làm kỉ niệm, giờ đây năm tháng trôi qua, cơ hội được gặp lại như rút ngắn bởi khoảng cách địa lý và tuổi tác 

PHAN THÀNH (Thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xúc động 55 năm ngày gặp lại

Sáng ngày 31/1, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Ban liên lạc Cựu chiến binh (CCB) Quân khu Trị - Thiên (B4-B5 tại Quân khu 4) tổ chức buổi gặp mặt giao lưu truyền thống nhân dịp kỷ niệm 55 năm Tổng tấn công và Nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (31/1/1968 - 31/1/2023).

Xúc động 55 năm ngày gặp lại
Khối thi đua các cơ quan Đảng:
Trao 52 suất quà nhân kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân-1968

Kỷ niệm 50 năm Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân- 1968, cán bộ, công viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối thi đua các cơ quan Đảng đã tự nguyện đóng góp 1 ngày lương để trao quà đến các cán bộ nhân viên của khối từng tham gia chiến dịch lịch sử này.

Trao 52 suất quà nhân kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân-1968
Return to top