ClockThứ Tư, 24/11/2010 18:36

Phía trước là dòng Hương

TTH - Tôi vẫn nghĩ, ở phía thượng nguồn sông Hương, ngã ba Tuần là một trong những cảnh quan đẹp nhất của Huế. Nơi hai nguồn Tả Trạch và Hữu Trạch gặp nhau trước khi chảy về kinh thành Huế có cảnh trí thơ mộng bậc nhất xứ Thần kinh.

Càng tuyệt vời hơn khi cũng chính ở nơi đây là một cảnh quan khoáng đạt mà từ rất nhiều góc nhìn khác nhau, không bị che chắn và lấp khuất, ta có thể cảm nhận được đầy đủ vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên toàn bích này.

Cả trăm năm trước, các nhà thiết kế đô thị đã thể hiện được một cái nhìn thông thoáng cho dòng sông Hương chảy qua thành phố. Bởi thế mà, khi xây dựng Huế, người ta đã chú ý giữ cho được sự liên thông giữa sông nước với phố phường. Dọc bờ có xây dựng công trình cũng hết sức cố gắng bảo đảm cho được yêu cầu về sự thông thoáng. Chẳng hạn, ở phía bắc, thời Nguyễn xây dựng Nghinh Lương Đình, Thương Bạc Đình, nhưng đều là loại kiến trúc đặc biệt, kiểu thông thoáng, chỉ có mái mà không có tường che chắn. Hay ở phía nam, từ Trung tâm dịch vụ du lịch Festival trở xuống cầu Trường Tiền có nhiều công trình biệt thự nhưng đã không hề làm mất đi độ khoáng đãng của dòng sông bởi nhờ những khu vườn và những ô công viên. Sông Hương vẫn luôn luôn ở trong tầm mắt của mọi người khi đi lại trên những đường dọc bờ sông như Lê Lợi ở phía nam hay Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo ở bờ bắc.


Sông Hương, đoạn ngã ba Tuần. Ảnh: MSN

Hiểu rất rõ giá trị của dòng sông Hương di sản, khát vọng được chiêm ngưỡng dòng sông đẹp của không chỉ khách du lịch mà còn cả những người dân Huế mà trong những lần chỉnh trang đô thị, bao giờ dư luận cũng lên tiếng và các nhà thiết kế cũng đều quan tâm đến việc giữ cho dòng sông được thoáng đãng. Ví như, cuối những thập niên 50 của thế kỷ trước, đã cho tiến hành giải toả toàn bộ nhà cửa dọc bờ bắc, từ Phu Văn lâu đến cầu Bạch Hổ. Năm 1999, lại cho giải toả nhà cửa mới lấn chiếm sau ngày giải phóng ở khu vực Bến Me, cửa Nhà Đồ. Hay mới đây nhất là việc cơ bản hoàn tất giải toả trên quy mô khá lớn trên đoạn sông dài, từ Bạch Hổ lên quá chợ Kim Long.
 
Còn nhớ năm 2004, trong Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc có cuộc thi thiết kế nhanh dành cho sinh viên các năm 4 và 5. Kết quả, đề tài “Phía trước là dòng sông” đạt giải nhất. Ý tưởng giải pháp được đặt ra là làm sao đi ở đường Lê Lợi có thể nhìn tới sông Hương và qua tận bờ phía bên kia. Muốn vậy, theo các tác giả, ở bờ nam chỉ nên giữ lại phần lớn các công trình kiến trúc Pháp, còn lại nên cắt bỏ những công trình không cần thiết mới xây dựng sau này; tạo nên những thảm cỏ, những mảng màu xanh, làm thông thoáng dòng sông. Một ý tưởng tuyệt vời. Và tôi lại nghĩ, đó cũng là cách làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của dòng sông Hương huyền thoại.
 
Đan Duy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày xuân, thăm Vọng Cảnh

Ra Giêng, tôi chở thằng con là sinh viên lên chơi đồi Vọng Cảnh, thăm lại nơi mà thời nó còn bé xíu, tôi đã từng chở nó đến, chỉ cho nó biết cây sim nó ra làm sao, và để cu cậu tự tay hái ăn những quả sim tím sẫm, mọng căng và ngọt lịm.

Ngày xuân, thăm Vọng Cảnh
Đầm Chuồn mùa đẹp nhất năm

Mùa hè thời điểm được xem là đẹp nhất của đầm Chuồn (xã Phú An, huyện Phú Vang). Khung cảnh bình minh hay hoàng hôn ở nơi đây chẳng khác gì một bức tranh thơ mộng.

Đầm Chuồn mùa đẹp nhất năm
Khám phá thác Kazan:

Thác Kazan là một trong những con thác có nguồn nước mát lành, chắt chiu từ lòng núi, khung cảnh hữu tình, hoang sơ và chưa chịu nhiều tác động của con người ở Nam Đông.

Khám phá thác Kazan
Return to top