ClockThứ Tư, 21/07/2010 10:16

Ba họa sĩ và cuộc hội ngộ tại Chiêu Ê

TTH - Chiều 17-7, hoạ sĩ Đinh Cường, họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận và họa sĩ Phan Ngọc Minh đã có một cuộc hội ngộ bằng tranh tại Galery Chiêu Ê, 89 Minh Mạng.


Từ trái sang phải: HS. Hoàng Đăng Nhuận, HS. Phan Ngọc Minh, HS. Đinh Cường và HS. Đặng Mậu Tựu

Số lượng tranh của buổi triển lãm khá khiêm tốn, 40 bức bao gồm tranh của cả 3 họa sĩ. Thế nhưng, số lượng người yêu nghệ thuật đến xem lại rất đông đảo. Có lẽ tên tuổi của 3 hoạ sĩ đã khiến người xem tò mò khi đã lâu họ không cùng tổ chức triển lãm.

Họa sĩ Đinh Cường sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một. Ông sống ở Huế, Đà Lạt và Sài Gòn cho tới năm 1989. Hiện ông cư ngụ tại Burke, Virginia, Hoa Kỳ. Ông là học sinh trường Pétrus Ký Sài Gòn, tốt nghiệp Trường Mỹ Thuật Huế năm 1963 và tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Quốc Gia Sài Gòn năm 1964. Ông từng giảng dạy tại trường Đồng Khánh và sau đó là Trường Mỹ Thuật Huế. Trong suốt thời gian từ năm 1965 tới 2006, ông đã 25 lần tổ chức triển lãm độc lập và 21 lần tham dự các cuộc triển lãm tập thể. Ông cũng từng đoạt huy chương bạc liên tiếp hai năm 1962, 1963 tại Triển Lãm Xuân, Sài Gòn và đoạt giải danh dự của Tòa Đại Sứ Trung Hoa tại Sài Gòn.
 

2 người ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ – tranh của
Hs. Đinh Cường                               
 
Họa sĩ Đinh Cường thích vẽ về đề tài phụ nữ. Giống như trong nhạc Trịnh Công Sơn, hình ảnh người phụ nữ trong tranh của Đinh Cường thường mang vẻ đẹp mỏng manh gam màu vừa trang nhã, u buồn lại vừa bảng lảng, thơ mộng và đầy sương khói. 35 năm xa Huế, nay trở về mở cuộc triển lãm cùng 2 người bạn thân, hoạ sĩ Đinh Cường đã giới thiệu những tác phẩm ông vừa mới hoàn thành trong năm 2010 về đề tài này. Người xem lại có dịp hội ngộ với một Đinh Cường tài hoa, đầy tinh tế. Đặc biệt hơn, hàng loạt chân dung văn nghệ sĩ quá cố gồm: Bửu Chỉ, Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn, Ngô Kha, Thái Ngọc San... qua nét vẽ của cây cọ tài danh Đinh Cường được người xem đón nhận trong sự ngỡ ngàng.
 
Sau cơn tai biến tưởng như không thể bình phục, hiện nay, hoạ sĩ Hoàng Đăng Nhuận đã có thể đi lại. Cuộc triển lãm dường như khiến cho ông trở nên phấn chấn hơn. Mặc dù chỉ tham gia triển lãm với 5 bức tranh được vẽ từ ngày còn mạnh khoẻ nhưng tranh của ông cũng thu hút đông đảo người xem.
 
Từ cuộc triển lãm đầu tiên từ năm 1969 tại Đà Nẵng, Hoàng Đăng Nhuận đã thực sự bước vào cuộc sống bằng bước chân của người nghệ sĩ. Không được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp nhưng ông đã tự khẳng định mình qua 15 cuộc triển lãm cá nhân ở các nước Pháp, Đức, Ba Lan, Bulgaria, Liên Xô, Tiệp Khắc (cũ).
 
Cảm nhận về tranh ông, họa sĩ Trịnh Công Sơn viết: “Tranh Nhuận là những tấm thảm nhiều màu, thiếu vắng hoàn toàn hình thể. Với một khối lượng màu khá đông đảo trên mỗi bức tranh, tôi đã ngạc nhiên thấy rằng tranh Nhuận không hề có cái vẻ rực rỡ của những mùa nắng ở miền nhiệt đới. Tôi bỗng đâm ra hồ nghi về một mối phiền não hay tai ương nào đó đang ẩn kín đâu đó trong đời Nhuận”.
 

Có gì đâu một chút nắng vàng – tranh của HS. Hoàng Đăng Nhuận
 
5 bức tranh ông ra mắt tại triển lãm này tuyệt nhiên không thấy màu rêu phủ, không thấy màu thạch thảo xanh xám buồn thảm, không những khu phố phủ trắng sương, không những vệt màu vung vẩy nhiều tâm trạng. Căn nhà có hoa tigôn, Có gì đâu một chút nắng vàng, phố… mà ông ra mắt trong dịp này có nét buồn thơ mộng nhưng đều trong trẻo và rạng rỡ như đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác giữa phố phường tấp nập.
 
Họa sĩ gốc Quảng Nam hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng Phan Ngọc Minh, từng có rất nhiều triển lãm trong nước, được nhiều người biết đến, nhưng dấu ấn mà Phan Ngọc Minh để lại trong lòng người yêu hội hoạ quốc tế là vào năm 2000, khi ông triển lãm tranh tại Paris (Pháp) với chủ đề “Phan Ngọc Minh và Champa” do hội những người yêu Chămpa cổ của Pháp, viết tắt là SACHA, tổ chức. Đây là lần đầu tiên, tác phẩm của ông ra mắt công chúng yêu nghệ thuật quốc tế, tạo được những ấn tượng tốt đẹp. Tên tuổi của ông từ đây cũng gắn liền với Chăm, với Mỹ Sơn huyền bí.  
 

Hồi ức về Huế - tranh của HS. Phan Ngoc Minh
 
Cách đây hơn 1 năm, Phan Ngọc Minh tổ chức triển lãm tại Huế với tên gọi “Huế và di sản”. Triển lãm đã để lại một ấn tượng sâu đậm với những người yêu hội họa xứ Huế. Không chỉ có Chăm và Mỹ Sơn, Huế hiện ra trong tranh ông cổ kính và đẹp lặng lẽ. Để ra mắt triển lãm này, ông đã có chuyến đi gần một tháng rưỡi sống để khám phá Huế một cách trọn vẹn. Trong thời gian lưu trú tại Huế, ông cũng đã làm việc miệt mài, chăm chỉ, hầu như chỉ biết vẽ và vẽ.

Ở triển lãm lần này, ông góp mặt với 14 tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa Huế được sáng tác mới đây. Bên cạnh những tác phẩm đầy hồi ức miên man về Huế, những bức ký họa chân dung các nghệ nhân đang gìn giữ các giá trị của văn hóa đất Cố đô như Trần Kích, La Cháu, Minh Mẫn... cũng gây được bất ngờ cho người xem. Mỗi tác phẩm của ông đều bộc lộ khái quát những nét đặc trưng của Huế dưới góc nhìn của một hoạ sĩ vốn từng trải với những cuộc lãng du không hẹn trước.
 
Tâm Vũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Những người bạn” tụ hội về Huế

Họ dù ở nhiều thế hệ, sống ở nhiều vùng miền khác nhau nhưng có chung niềm đam mê với hội họa để rồi còn hẹn hò về Huế triển lãm. Với họ, Huế là vùng đất để lại rất nhiều kỷ niệm không chỉ trong sáng tác mà còn ở tình bằng hữu, tình của những người nghệ sĩ với nhau.

“Những người bạn” tụ hội về Huế
Hồn phố trong Khanh

Phố trong nét cọ của họa sĩ Hoàng Đăng Khanh như đưa người xem đắm chìm theo nhiều cảm xúc khác nhau: bình yên, lãng mạn, liêu xiêu, xa lạ, đâu đó là chơi vơi, cô đơn. Bao nhiêu năm theo đuổi đề tài phố, người họa sĩ xứ Huế này vẫn không hề mệt mỏi. Bởi với anh, chính những góc phố ấy đã nuôi dưỡng không chỉ tâm hồn mà còn cho anh những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn.

Hồn phố trong Khanh
Hình tượng rồng qua nét cọ vẽ

Phòng tranh con giáp do Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế và họa sĩ Đặng Mậu Tựu thực hiện đã đem đến cho công chúng yêu nghệ thuật những góc nhìn thú vị về rồng - loài linh vật trong truyền thuyết.

Hình tượng rồng qua nét cọ vẽ
Ngắm di sản từ “Vọng Huế”

Hơn 20 tác phẩm hội họa vẽ về đề tài di sản Huế vừa được họa sĩ Lê Hữu Long giới thiệu đến công chúng tại triển lãm có tên “Vọng Huế”, khai mạc chiều 10/1 tại Tạp chí Sông Hương (9 Phạm Hồng Thái, TP. Huế).

Ngắm di sản từ “Vọng Huế”
Gần 100 tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật sinh viên

Sáng 9/1, Hội sinh viên Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế phối hợp với Đoàn thanh niên trường tổ chức triển lãm mỹ thuật sinh viên năm 2024 chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024).

Gần 100 tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật sinh viên
Return to top