Nhà báo Ngô Phú Giang - Thư ký tòa soạn Báo Thừa Thiên Huế:
“Nuôi” đề tài để có tác phẩm chất lượng
|
Nhà báo Ngô Phú Giang
|
Có hơn 10 năm trong nghề với năng khiếu viết báo sẵn có, cùng với sự chịu khó học hỏi, nhà báo Ngô Phú Giang đã để lại nhiều dấu ấn với những đề tài về thể loại phóng sự.
2 năm liền (2014, 2015) chị đều đoạt giải cao giải báo chí tỉnh (giải Nhì, không có giải Nhất) cho tác phẩm viết về đề tài du lịch. Tác phẩm “Hàng lưu niệm và quà tặng du lịch: Mới làm cái mình có, thiếu cái khách cần” (2 kỳ) đăng trên Báo Thừa Thiên Huế cuối tháng 9 đầu tháng 10/2014 được chị “nuôi dưỡng” từ trước và thực hiện ròng rã trong nhều tháng trời. Cũng bởi công việc biên tập bận rộn nên từ việc khảo sát ở chợ Đông Ba, tham gia nhiều tour để lấy ý kiến của du khách nước ngoài đến gặp gỡ những nhà nghiên cứu, tâm huyết với Huế... đều được tác giả tranh thủ thực hiện vào ngày nghỉ.
Nói về đề tài, chị cho biết “Du lịch là thế mạnh của Huế nhưng hiện chưa được khai thác tốt trong khi tiềm năng sẵn có. Vấn đề hàng du lịch và quà tặng cho du khách là một đề tài không mới, đã có nhiều người đề cập với nhiều góc nhìn khác nhau, nên khi bám đề tài này, căn bản là tác phẩm của mình có gì hấp dẫn và phải đưa ra được những giải pháp, định hướng; so sánh cách làm giữa Huế và các địa phương khác để có cái nhìn toàn cảnh... Là một biên tập viên trẻ, đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong tòa soạn báo, nhưng với nhà báo Phú Giang, chị vẫn khiêm tốn cho rằng, mình còn phải học tập, học hỏi nhiều hơn nữa và “tôi thực sự may mắn vì luôn có những người bạn lớn, đồng nghiệp để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp”.
Nhà báo Phan Thành Long - Phó Phòng Văn nghệ - Giải trí Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT):
Trăn trở vì thiếu kinh phí
|
Nhà báo Phan Thành Long
|
“Huế có một ngày kỵ nhớ đời” là bộ phim tài liệu nói về ngày cúng âm hồn 23/5 âm lịch hàng năm mà nếu là người Huế thì không ai không biết. Có lẽ chẳng nơi nào trên thế giới, cúng âm hồn lại có tính cách toàn dân như vậy và tập tục cúng lễ này vẫn được giữ gìn qua bao biến động của cuộc sống.
Ngày nay, hầu như tất cả các gia đình người Huế, các tổ chức, đoàn thể từ tổ xích lô đến nhóm tiểu thương tại chợ lớn nhỏ, các khuôn hội, chùa chiền, thôn, xóm... đều tự nguyện đóng góp, tổ chức lễ cúng âm hồn kéo dài trong cuối tháng 5 âm lịch. Tất cả đều xuất phát từ lòng cảm thương những người bị tử nạn trong biến cố Thất thủ kinh đô năm 1885, “Đó là ý nghĩa nhân văn sâu sắc có tính nhân bản rộng lớn mà tôi muốn gởi đến người xem qua bộ phim”, nhà báo Phan Long mở đầu buổi trò chuyện với chúng tôi.
Theo tác giả, bộ phim được thực hiện trong gần 1 năm trời với sự góp sức của nhà văn Nguyễn Quang Hà (người viết lời bình). Từ đi điền dã, khảo sát, tìm hiểu, lấy ý kiến các nhà nghiên cứu... nhóm làm phim có mặt ở khắp hang cùng ngõ hẻm “bắt” được những hình ảnh phong phú, chân thực nhất. Tuy nhiên, vì thời gian phim có hạn (28 phút) và kinh phí hạn chế nên “tiếc là phim vẫn chưa sâu, chưa truyền tải được hết những cái mình muốn truyền tải”. Điều trăn trở nhất của Long hiện nay là kinh phí, phương tiện, thiết bị để làm được những thước phim sinh động, những cảnh quay phức tạp. Vì thế, nhiều đề tài ấp ủ vẫn chưa thể “ra lò”.
Nhà báo Lê Hà Linh - Phóng viên Báo Tuổi Trẻ tại Huế:
Nghề báo cho tôi nhiều trải nghiệm
|
Nhà báo Hà Linh
|
Còn nhớ năm 2011, ngành y tế Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung đặt dấu mốc lịch sử khi thực hiện ca ghép tim thành công cho bệnh nhân Trần Mậu Đức và Bệnh viện Trung ương Huế vinh dự là cơ sở y tế đầu tiên của Việt Nam được đưa vào bản đồ ghép tim thế giới. Nhà báo Hà Linh là người theo sát sự kiện, để rồi 4 năm sau, bất ngờ tác giả gặp lại bệnh nhân năm xưa hiện đang làm nhân viên giữ xe tại bệnh viện. Phóng sự “Sống bằng trái tim người khác” viết về sự thay đổi kỳ diệu của Mậu Đức sau khi được ghép tim. Đặc biệt, vợ chồng anh còn có thêm một bé gái kháu khỉnh. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng họ thấy mình may mắn, hạnh phúc vì còn được ở bên nhau. Tác phẩm cũng đã lột tả được những trạng thái, cảm xúc của bệnh nhân và người thân khi chấp nhận ván bài sinh - tử, tôn vinh bản lĩnh, trí tuệ tuyệt vời của ê kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.
“Tôi bước vào nghề báo đúng 9 năm. Chưa dày dạn kinh nghiệm nhưng nghề báo cho tôi rất nhiều niềm vui và sự trải nghiệm. Đặc biệt là những tình cảm, chia sẻ của bạn đọc với tác phẩm đã giúp tôi có đam mê hơn với nghề, “yêu nghề và làm báo bằng tất cả sự say mê, sáng tạo mới có những tác phẩm đi sâu vào lòng người đọc”, nhà báo Hà Linh chia sẻ.