Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng
Bệnh tật, nghèo khó bủa vây mẹ con chị Nở
TTH -
Ngôi nhà nhỏ của 3 mẹ con chị Võ Thị Nở nằm sâu trong ngõ 65, kiệt 93, đường Đặng Huy Trứ TP Huế. Trong căn nhà tuềnh toàng, ẩm thấp ngoài chiếc giường cũ người hàng xóm mới đem cho và chiếc tủ nhỏ, chỉ có chiếc xe đạp là giá trị.
Lập gia đình, chị Nở sinh được 3 người con trai. Trong cảnh nghèo khó, phải bươn chải nuôi 3 đứa con là một gánh nặng quá lớn khi chị Nở là trụ cột chính trong gia đình. Chồng chị nghiện rượu, suốt ngày say xỉn đã bỏ đi làm ăn biền biệt ở miền Nam. Vì nghèo, đứa con trai lớn Nguyễn Văn Vinh (19 tuổi) phải nghỉ học tìm kế mưu sinh nơi xa xứ phụ mẹ nuôi em ăn học. Hàng ngày, chị Nở bốc vác thuê ở chợ Đông Ba. Làm việc chăm chỉ, chị kiếm được ngày vài chục nghìn đồng. Khổ nhưng vui khi nhìn thấy 2 con được cắp sách đến trường. Trong bữa cơm đạm bạc, tiếng cười rôm rả khi 2 con kể chuyện trường, chuyện lớp.
![]() |
Mẹ con chị Nở đang mong sự giúp đỡ của mọi người để vượt qua cơn khốn khó |
Rồi tai họa ập đến. Cách đây 2 năm, chị Nở bị bệnh thần kinh tọa, bị méo miệng, liệt nửa mặt, rồi thoái hóa khớp chân và tay. Là hậu quả sau hơn 10 năm làm nghề bốc vác mưu sinh. Không thể tiếp tục công việc bốc vác, chị ở nhà rang đậu phộng cho 2 con đi bán rong. Một buổi đi học, một buổi 2 anh em chở nhau rong ruổi khắp thành phố bán đậu đến 10 giờ đêm mới về nhà.
Trang Hiền
- Tự bảo vệ mình trước (27/06)
- Góp sức để Festival Huế an toàn, mến khách (23/06)
- Một cách nhìn công bằng với ngành y (22/06)
- Không đậy nắp hố ga gây nguy hiểm cho người đi đường (22/06)
- Vài kiến nghị để nước lũ thoát nhanh hơn (21/06)
- Cần sự đồng bộ trong quản lý xe vi phạm tải trọng (16/06)
- Điều vô lý! (16/06)
- Dạy thành người trước… (14/06)