Thể thao Thể thao
Bước nhảy vọt của "những chú cáo"
TTH - Đến hiện tại, không còn ai đánh giá Leicester City là “hiện tượng” của Premier League mùa giải 2015-2016.
Bây giờ, điều người hâm mộ quan tâm nhất là chờ đợi đội bóng tí hon đến từ vùng đông Midlands nên lịch sử khi mà giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mùa này chỉ còn 8 vòng đấu?
Leicester City đứng trước ngưỡng làm nên lịch sử. Ảnh: Internet
Hơn 20 năm qua, chức vô địch Premier League quanh đi quẩn lại cũng chỉ nằm trong tay những cái tên quen thuộc: M.U, Chelsea, Man City, Arsenal… Nhưng mùa này, sau 30 vòng đấu, những ai trông mong Leicester City “hụt hơi” xem như không còn hy vọng. Không quá thăng hoa bằng những chiến thắng tưng bừng, càng không phải ông lớn nào trong nhóm đại gia họ đều hạ gục và tất nhiên, mạch trận toàn thắng cũng không quá cao (18 thắng, 9 hòa, 3 thua) nhưng điều quan trọng là “Những chú cáo” đang băng băng về đích.
Mùa này, người hâm mộ đang phải chứng kiến sự sa sút của một loạt ông lớn khi M.U chỉ đang đứng thứ 6, Liverpool thứ 8 và Chelsea tụt xuống tận thứ 10. Còn như Arsenal và Man City, tuy lọt vào tốp 4 nhưng đang bị Leicester City bỏ xa lần lượt đến 11 và 12 điểm sau 30 vòng đấu. Tất nhiên, những sa sút bất ngờ này cũng là cơ hội để Tottenham leo lên vị trí thứ 2 trên BXH và có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu trong cuộc đua sắp đi đến hồi kết. Dẫu vậy, với phong độ đang rất ổn định và thăng hoa của thầy trò Claudio Ranieri, khoảng cách 5 điểm với Tottenham mà nói không phải muốn vượt qua là vượt qua.
Do chỉ nhận 3 thất bại từ đầu mùa đến giờ nên theo tính toán, ở 8 vòng đấu còn lại, nếu “lỡ” thua 1 trận thì cũng không mấy ảnh hưởng đến mục tiêu vô địch của thầy trò Claudio Ranieri. Nhưng vậy vẫn chưa hết. Trong chặng đường còn lại, dường như Leicester City đang nắm trong tay cả thiên thời, địa lợi lẫn nhân hòa khi những khó khăn thực sự chỉ tới với họ ở 3 vòng đấu cuối – gặp MU, Everton và Chelsea. Tuy nhiên, bên cạnh sự sa sút thì những đội bóng nói trên phải căng mình ở những đấu trường khác trong khi Leicester chỉ còn tập trung tại Premier League. Vậy, hà cớ gì thầy trò Claudio Ranieri không chịu phất khi cờ đã đến tay?!
Không phải một tập thể có lối đá hào hoa, quyến rũ, càng chẳng phải là tập thể đầy những ngôi sao, nhưng bằng vào sự linh hoạt, tùy cơ ứng biến trong tư duy chiến thuật của “gã thợ hàn” Ranieri cùng những chân sút không mấy tên tuổi nhưng đang có phong độ cực cao, như: Drinkwater, Kante, Andy King, Shinji Okazaki, Jeffrey Schlupp và đặc biệt là Riyad Mahrez, đội bóng tí hon vùng đông Midlands Leicester City đã có những bước nhảy thần kỳ cũng như có cơ hội làm nên lịch sử như câu chuyện thần thoại mà Hy Lạp từng viết tại Euro 2004.
HÀN ĐĂNG
- Brighton phá hỏng ngày ra mắt của Ten Hag (08/08)
- Vỗ tay (07/08)
- ASEAN Para Games 2022: Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc, phá 16 kỷ lục (07/08)
- Nunez giúp Liverpool thoát thua trước tân binh (06/08)
- Hương Thủy: Khởi tranh giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao (06/08)
- Tin vào cờ tướng (06/08)
- Pháo thủ thắng trận mở màn (06/08)
- Điểm mặt anh tài trước ngày mở màn (03/08)
-
Brighton phá hỏng ngày ra mắt của Ten Hag
- Giàu nghèo phân tỏ
- Quảng Điền: Hơn 1.500 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao huyện
- Đôi khi cũng nên… thua
- Quá khó để mơ cao
- Hấp dẫn giải đua ghe 9 người trên sông Như Ý
- Đổi phận “kép phụ”
- Con số 17
- Đông Nam Á khẳng định thế mạnh về năng lượng sạch
- Hồi ức về những ngày làm tờ “Bóng đá Huế hồi sinh”
-
ASEAN Para Games 2022: Việt Nam đón “mưa vàng” ngày ra quân đầu tiên
- Hương Thủy: Khởi tranh giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao
- Điểm mặt anh tài trước ngày mở màn
- Vỗ tay
- Nunez giúp Liverpool thoát thua trước tân binh
- Tin vào cờ tướng
- ASEAN Para Games 2022: Việt Nam đứng thứ 3 chung cuộc, phá 16 kỷ lục
- Brighton phá hỏng ngày ra mắt của Ten Hag
- Pháo thủ thắng trận mở màn