ClockThứ Hai, 21/12/2015 16:09

Cách làm hay từ Thủy Vân

TTH - Những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thủy Vân (Hương Thủy) là cơ sở hội điển hình trong công tác hỗ trợ hội viên vay vốn, phát triển kinh tế hiệu quả, giúp nhiều chị có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững.

Xác định, việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cho gia đình là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN xã Thủy Vân đã ký, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho chị em vay vốn. Hiện nay, tổng số vốn hội quản lý trên 9 tỷ đồng, cho hơn 600 chị vay, không có nợ quá hạn.

Chị Trương Thị Thúy Vân, thôn Vân Dương xã Thủy Vân đang chăm sóc hoa chuẩn bị phục vụ Tết

Chị Ngô Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã Thủy Vân chia sẻ: “Để đảm bảo chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích, trước khi cho vay vốn, cán bộ hội đến từng gia đình hội viên kiểm tra quy mô sản xuất, kinh doanh, nếu đảm bảo đủ điều kiện sẽ được vay vốn. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, hội thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả hay không. Ngoài ra còn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của hội viên để từ đó có hướng xây dựng, phát triển nguồn vốn vay cho những năm tiếp theo”.

Cán bộ phụ nữ xã Thủy Vân cũng thường xuyên giới thiệu cho các hội viên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng hoa, nuôi gà bằng đệm lót sinh học, làm phân vi sinh từ bèo tây, rơm rạ… để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vừa quan tâm tạo điều kiện vay vốn, vừa tập huấn, hướng dẫn cách áp dụng hoa học kỹ thuật vào sản xuất, Hội LHPN xã Thủy Vân đã tạo động lực cho nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo. Số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ của xã ngày càng giảm, từ trên 60 hộ năm 2013, giảm xuống còn 49 hộ năm 2015; nhiều chị còn vươn lên làm giàu. Tiêu biểu như chị Trương Thị Thủy Vân, thôn Xuân Hòa, được Hội LHPN xã tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng, chị đã tận dụng mảnh vườn của mình đúc chậu, trồng hoa bán Tết. Có vốn cộng với bản tính chăm chỉ cần cù và kinh nghiệm tích lũy được qua 2 năm đi trồng hoa thuê, chị Vân thu lời hàng chục triệu đồng mỗi năm từ nghề trồng hoa cảnh. Ngoài ra, chị Vân còn đầu tư chăn nuôi heo, gà, vịt và làm thêm ruộng. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình chị thu nhập trên 100 triệu đồng. Hiện nay không chỉ trả nợ, chị Vân còn xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi con học hành tới nơi, tới chốn. Nhìn lại thành quả của mình chị Vân phấn khởi: “Gia đình tôi được như ri là nhờ được vay vốn của Hội LHPN xã. Không riêng gì tôi, ở xã ni nhiều chị nhờ hội đã thoát nghèo”.

Tương tự, từ chỗ bán bánh dạo nhỏ lẻ, lời lãi chỉ 30-40 ngàn đồng mỗi ngày, chị Trương Thị Á, thôn Vân Dương đã sử dụng vốn vay đầu tư dụng cụ, vật liệu làm bánh bèo, nậm, lọc bỏ cho các quán ăn, nhà hàng thu lời mỗi ngày hàng trăm ngàn đồng. Chị Á bộc bạch: “Từ nhỏ tui đã thích nghề làm bánh, nhưng do khó khăn đành phải gác lại sở thích, giờ vừa thực hiện được ước mơ, vừa được nâng cao thu nhập, tôi rất vui”.

Nhiều năm nay, các nguồn vốn vay của Hội LHPN xã Thủy Vân đã góp phần không nhỏ giúp các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo vươn lên làm giàu bền vững, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. 

Kiều Lâm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6: Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi

Cuộc đánh chiếm đảo Cô Lin của kẻ thù vào năm 1988 đã thất bại trước sự anh dũng, kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ Hải quân. Hình ảnh con tàu HQ 505 huyền thoại bốc cháy thành ngọn lửa quyết tử để giữ được đảo Cô Lin luôn in hằn trong trí nhớ người dân Việt Nam. Cô Lin ngày xưa kiên cường, Cô Lin ngày nay luôn chắc tay súng, thường trực cảnh giác để canh giữ trời biển. Gió biển vẫn mát rượi thổi vào đảo như tình yêu quê hương…

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 6 Đảo chìm Cô Lin, ngọn lửa quyết tử còn cháy mãi
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top