Chính quyền địa phương bất lực hay cố tình làm ngơ?
TTH - Bị một số đối tượng tự ý rào thửa đất, rào đường đi một cách bất hợp pháp, đập phá máy trộn bê tông…, ông Doãn Đức Định (trú tại thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) khiếu nại đến UBND, Công an xã. Cấp xã “bó tay”, ông Định khiếu nại đến Công an huyện Phú Lộc. Công an huyện đã có kết luận, chỉ đạo cấp dưới tham mưu chính quyền địa phương tháo dỡ hàng rào… Tuy nhiên, hơn 1 tháng trôi qua, sự việc vẫn không được giải quyết. Ông Định tiếp tục gửi đơn đến Báo Thừa Thiên Huế cầu cứu và cho rằng, chính quyền, công an xã bao che cho hành vi vi phạm pháp luật.
![]() |
Ông Định bức xúc vì thửa đất, đường vào nhà mình bị các đối tượng trong thôn tự ý rào bất hợp pháp, đến nay vẫn không được chính quyền giải quyết, tháo dỡ |
Vô lý
Ngày 3/6, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến cho biết, mới đây chính quyền xã mời những người trong thôn đã rào đất của gia đình ông Định và mời ông Định đến để hòa giải, làm rõ những khúc mắc nhưng ông Định không đến nên sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Ông Định lại cho rằng, từ lúc xảy ra sự việc, ông luôn chấp hành pháp luật, có mặt đầy đủ, tích cực hợp tác trong các buổi làm việc do chính quyền, công an các cấp chủ trì. Lần này, chính quyền không có giấy mời ông (chỉ gọi điện thoại). Điều đáng nói, sau quá trình làm việc với hai bên, ngày 27/4/2015, Công an huyện đã có Thông báo số 211 kết luận các đối tượng Trương Văn An Lạc, Nguyễn Ngộ, Nguyễn Hưởng, Nguyễn Ánh, Bùi Điệt, Bùi Bản, Bùi Chư (thực hiện hành vi tụ tập đông người, hô hào, đánh trống, rào đường, đập phá máy trộn bê tông, đe dọa người khác) vi phạm pháp luật hành chính, mới cần được tuyên truyền để chấp hành pháp luật. Các đối tượng rào đất nhà ông bất hợp pháp thì phải tự tháo dỡ. Tại sao lại yêu cầu ông đến hòa giải?
Theo ông Định, đây là một “động tác” vô lý. Càng vô lý hơn khi vào ngày 15/5/2015 (sau khi có thông báo của Công an huyện), chính quyền xã tổ chức buổi làm việc (về việc giải quyết có liên quan đến hàng rào trên thửa đất của ông Doãn Đức Định) do ông Phan Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến chủ trì. Trong đó, đại diện chính quyền khẳng định “một số người dân rào trên thửa đất của ông Định là vi phạm pháp luật”. Vậy nhưng các ông Lạc, Bản, Hưởng (những đối tượng mà Công an huyện kết luận vi phạm, đang lập hồ sơ xử lý hành chính) lại ngang nhiên ra điều kiện “ông Định phải tháo dỡ tường xây đi vào đình thì chúng tôi mới tháo hàng rào” và “đất của ông Định đang tranh chấp, chúng tôi rào để giữ nguyên hiện trường, đến khi có quyết định giải quyết, khi đó chúng tôi chấp hành theo quyết định”.
Mặc dù trong buổi làm việc ngày hôm đó chính quyền xã kết luận “việc rào trên đất của người khác đã được công nhận quyền sử dụng đất là sai pháp luật. UBND xã yêu cầu tháo dỡ hàng rào trên đất của ông Định để trả lại theo hiện trạng (ban điều hành làng văn hóa chỉ đạo bà con tháo dỡ hàng rào)”, nhưng trên thực tế đến nay, hàng rào được rào bất hợp pháp vẫn tồn tại, chẳng hề “nhúc nhích”. Ông Định cho rằng, chứng tỏ chính quyền xã chỉ làm cho có, thực chất là cố tình làm ngơ, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng nêu trên, bởi các đối tượng này đều là cha ruột, anh em ruột của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQ xã Lộc Tiến. Về ý kiến này, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến khẳng định những người nêu trên đúng là cha, anh, em ruột của của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB MTTQ xã, nhưng không hề có sự bao che như tố cáo của ông Định.
Bất lực hay cố tình làm ngơ?
Chúng tôi thắc mắc vì sao Thông báo số 211 của Công an huyện Phú Lộc có từ ngày 27/4/2015 (trước buổi làm việc ngày 15/5/2015 của xã) và theo nội dung thông báo thì hành vi của các đối tượng nêu trên vi phạm pháp luật hành chính (trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội…). Công an huyện lập hồ sơ các đối tượng bàn giao cho Công an xã Lộc Tiến xử lý hành chính theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo Công an xã Lộc Tiến tham mưu chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tháo dỡ hàng rào…(mang tính cưỡng chế, buộc phải thực thi pháp luật). Vậy nhưng đến nay, hơn một tháng trôi qua, vấn đề này vẫn không được giải quyết?
Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã Lộc Tiến cho hay, chưa nhận được thông báo có nội dung chỉ đạo nêu trên của Công an huyện. Hồ sơ để xử lý hành chính các đối tượng cũng đang lưu tại Công an huyện. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc, vụ việc này Công an huyện đã rất tích cực, thận trọng trong quá trình làm việc với hai bên để giải quyết. Sau khi trả lời người tố cáo là ông Doãn Đức Định bằng Thông báo 211 nêu trên, Công an huyện Phú Lộc đã trực tiếp chỉ đạo Công an xã tham mưu chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tháo dỡ hàng rào. Trưởng Công an xã nói không nhận được chỉ đạo là không đúng. Riêng hồ sơ để xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm của các đối tượng nêu trên, Công an huyện đã chuyển về Công an xã xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, sau khi có Thông báo 211, Công an xã chưa xử lý thì ông Định tiếp tục gửi đơn tố cáo hành vi các đối tượng đập phá tài sản… Do đó, Công an huyện rút hồ sơ lại để tiếp tục điều tra.
Từ những diễn biến nêu trên cho thấy, không chỉ Công an huyện Phú Lộc mà ngay chính quyền xã Lộc Tiến cũng kết luận hành vi tự ý rào thửa đất và đường vào nhà ông Định của các đối tượng là vi phạm pháp luật. Công an huyện cũng đã chỉ đạo Công an xã tham mưu chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tháo dỡ hàng rào. Vậy nhưng đến nay hàng rào bất hợp pháp đó vẫn ngang nhiên tồn tại. Phải chăng chính quyền địa phương “bất lực” hay cố tình “ngó lơ” trước hành vi vi phạm pháp luật, gây mất niềm tin cho người dân?
Quỳnh Anh
- Sức dân trên những công trình giao thông (26/05)
- Xử phạt đơn vị sử dụng lao động vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (26/05)
- “Doanh nghiệp vì người lao động – người lao động vì doanh nghiệp" (26/05)
- Phát huy vai trò công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới (26/05)
- Tìm đồng đội bằng tấm lòng và trách nhiệm (26/05)
- Ngày 26/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án Luật quan trọng (26/05)
- Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai (26/05)
- Cân nhắc khi phổ biến phim trên không gian mạng (25/05)
-
Thêm “lò nóng” chống tham nhũng ở địa phương
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở
- Những công trình ý nghĩa, thiết thực
- Khởi công “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
- Làm tốt vai trò cầu nối, đưa ý kiến cử tri đến với Quốc hội
- Những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ
- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương
- 15 đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên
- Sắp có lương tối thiểu theo giờ, theo tháng, dự kiến bao nhiêu?
- Kết nối để “ba cây chụm lại”
-
Bắt kẻ tàng trữ gần 300 viên hồng phiến tại đường Trần Huy Liệu
- Bà Hoàng Thị Thùy Linh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn
- Thống nhất cao Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
- Liếp tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý
- Vì một Huế xanh - sạch - sáng
- Ngày mai (21/5), công an cấp huyện và xã đồng loạt cấp đăng ký xe ô tô và mô tô, xe máy
- Ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức Giám đốc Sở Du lịch
- Thành công từ sự đồng thuận
- Khởi nghiệp cùng cấp hội phụ nữ
- Những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ
-
Tặng hơn 100 đầu sách cho Thư viện Trường tiểu học Quảng Thái
-
Những công trình ý nghĩa, thiết thực
-
Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và UBND tỉnh
-
15 đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên
-
Vừa hoạt động Đoàn, vừa phát triển kinh tế
- Xem tin mới nhất hôm nay