ClockChủ Nhật, 19/01/2020 14:36

Chợ đầu mối “chạy đua” hàng tết

TTH.VN - Hàng trăm chuyến xe tải chở các loại nông sản nhộp nhịp về chợ đầu mối Phú Hậu (TP. Huế). Xe vừa dừng, cảnh người mua nhập hàng, ngã giá rất sôi động. Những mặt hàng ấy sau đó được các tiểu thương đưa đi xuôi ngược về các chợ trên toàn tỉnh…

Chợ hoa ngày Tết“Canh bạc” mùa hoa tếtChỉnh trang đô thị đón tết

Sau khi xe tải đưa hàng về chợ đầu mối, người bốc vác tất bật chuyển hàng xuống các xe đẩy trước khi đến tay thương lái

2h sáng 25 tháng Chạp, chúng tôi có mặt tại khu chợ sầm uất này. Khác với ngày thường, người mua bán những ngày cận tết đông đúc hơn. Lượng hàng rau, củ, quả… được nhập từ các vùng miền về chợ nhiều hơn ngày thường. Theo các tiểu thương, thường ngày chợ 3-4h sáng mới đông đúc, nhưng càng cận tết thì 0h đã nhộn nhịp. “Phải lấy cho kịp hàng, những ngày này mức độ tiêu thụ tăng mạnh”  - chị Nguyễn Hoài Thu (Hương Thủy) chia sẻ và cho biết, giá cả những ngày cận tết cũng tăng cao.

Sau khi các xe tải chở hàng về chợ, các tiểu thương thu mua, chất đầy lên những chiếc xe máy của mình. Từ đó, họ đưa về các chợ nhỏ trên toàn tỉnh để phân phối. Càng cận tết, lượng hàng nhập về dự đoán sẽ càng tăng. Theo các tiểu thương, cao điểm hàng về sẽ rơi vào khoảng 28-29 tháng Chạp – thời điểm người mua dự trữ để bán ra trong các ngày đầu năm mới.

Những hình ảnh chợ đầu mối rạng sáng 25 tháng Chạp được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Khác với hình ảnh các chợ khác, tiểu thương là phụ nữ thì ở khu chợ này nam giới đi buôn, lấy hàng rất đông

Mặt hàng rau, củ, quả chiếm phần lớn ở khu chợ đầu mối Phú Hậu

Từ 2h sáng, gian hàng hoa đã sáng đèn để nhập hoa từ Đà Lạt về. Sau đó, phân phối đến người mua.

Một lao động nữ đang kéo hàng về gian chợ của mình

Bên cạnh bỏ sỉ, khu chợ này còn bán lẻ. Vì thế nhiều người thường tìm đến đây để mua trực tiếp

Các giỏ mướp được xếp ngay ngắn trước và còn rất tươi khi nhập về chợ

3h sáng, khung cảnh sôi động, nhộp nhịp cả khu chợ

Xe tải chất đầy dứa được nhập từ miền Tây ra chợ đầu mối

Cạnh đó, gian hàng thịt heo cũng mở cửa rất sớm - từ lúc 3h để đón người mua 

P.T (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những “đôi vai mềm” ở chợ đầu mối

Ở chợ Phú Hậu - chợ đầu mối lớn nhất Thừa Thiên Huế, không khí bán buôn bắt đầu tấp nập từ lúc 2 giờ sáng, khi ngày mới vừa chớm qua. Tiếp sau những chuyến xe hàng chở nông sản từ các miền Nam, Bắc ghé chợ là công việc bốc dỡ và vận chuyển hàng giúp các tiểu thương của các chị cửu vạn. Công việc vất vả, nhưng tiền công mỗi chuyến chở hàng nông sản của các chị cũng chỉ được vài ngàn đồng. Có phần nhẹ nhàng hơn nhưng cũng bám chợ vất vả không kém là chị em tiểu thương có sạp hàng ổn định hay các chị “chạy hàng” nhỏ lẻ. Dẫu vậy, khi nói về “ngày của mình”, các chị cũng chỉ đơn giản: Mong gia đình bình an và bản thân đủ sức khỏe để theo chợ, bám việc mỗi ngày.

Những “đôi vai mềm” ở chợ đầu mối
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Dịch vụ Nhập Hàng Trung Quốc Chính Ngạch về Việt Nam | Safaco

Safaco là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ nhập hàng Trung Quốc chính ngạch về Việt Nam, đảm bảo chất lượng và uy tín. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý nhất. Hãy đến với Safaco để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất!

Dịch vụ Nhập Hàng Trung Quốc Chính Ngạch về Việt Nam  Safaco

TIN MỚI

Return to top