Cùng ra sân với với sơ đồ 4-4-2, Huế và Nam Định chơi khá thận trọng ngay từ phút đầu khai cuộc. Sau ít phút thăm dò, những tưởng với lợi thế sân nhà cùng sự trở lại sau một thời gian chinh chiến tại V-League của tiền vệ đội trưởng Tuấn Tú, Huế sẽ phá vỡ thế cân bằng để gây áp lực nhất định lên hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, khi Tuấn Tú chưa kịp phát huy vai trò của mình thì bên phần sân đối diện, Nam Định đã kịp vươn lên dẫn trước 1-0 sau pha làm bàn của Nhật Nam ở phút thứ 7.
Cầu thủ Huế (áo trắng) luôn bị Nam Định theo kèm khá chặt
Bị dẫn bàn từ khá sớm, các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng tỏ ra lúng túng trong những phút tiếp theo. Những pha đi bóng nôn nóng, những đường chuyền sai địa chỉ hay những lần mắc bẫy việt vị của Huế xuất hiện liên tục. Trong khi đó, ở khu vực giữa sân và 2 cánh, Nam Định tổ chức bắt người khá chặt khiến hàng công đội bóng Cố đô luôn lâm vào tình trạng đói bóng, còn đội trưởng Tuấn Tú thì chìm hẳn trên sân. Trong những phút còn lại của hiệp một, điểm nhấn duy nhất chỉ là tình huống ghi bàn… trong thế việt vị của một cầu thủ Thừa Thiên Huế.
Sang hiệp hai, thế trận có phần nghiêng về chủ nhà khi đối thủ chủ động lùi sâu nhằm bảo toàn tỷ số. Lúc này, hàng loạt những pha dâng cao, những lần leo biên, chồng cánh được các cầu thủ Thừa Thiên Huế liên tiếp tung ra. Tuy nhiên, Nam Định vẫn cho thấy sự vững chắc của mình bằng những pha bọc lót, hỗ trợ phòng ngự khá kín kẽ. Khi thời gian trôi dần về cuối hiệp hai, các chân sút chủ nhà bắt đầu lộ rõ nôn nóng và dồn hết lên phần sân đối phương.
Miệt mài tấn công, cuối cùng Huế cũng cân bằng tỷ số 1-1 trước Nam Định
Sau một thời gian dồn dập tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, phút 89, suýt nữa đội bóng chủ nhà phải nhận thêm bàn thua. Rất may cú sút ở cự ly gần của tiền đạo Nam Định đưa bóng đập trúng cột dọc. Thoát chết trong gang tấc, các học trò HLV Nguyễn Đức Dũng tiếp tục tràn lên tấn công. Và khi thời gian bước qua phút bù giờ thứ nhất, cầu thủ vào sân thay người Võ Lý khiến cả khán đài sân Tự Do như nổ tung bằng cú sút căng như kẻ chỉ đập cột dọc văng vào lưới đối phương.
Chỉ được 1 điểm từ tay vị khách thành Nam trên sân nhà, chắc chắn đội bóng Cố đô còn nhiều việc phải làm dù rằng sau trận đấu, nhiều lời biện minh cho rằng, Huế đá chưa thuyết phục là do thời tiết quá khắc nghiệt…
Ô hay, thời tiết đâu biết… thiên vị mà “đổ hô”!