Chị Gái hướng dẫn kỹ thuật cho những người thợ
Trong xưởng may rộng gần 200m2 nằm sâu trong thôn Phương Diên. Chủ xưởng Nguyễn Thị Gái cùng công nhân đang miệt mài với các công đoạn để hoàn thành lô sản phẩm theo đơn hàng. Tay thoăn thoắt đóng hàng vào thùng, chị Gái giải thích: “Gần tết đơn hàng nhiều nên phải tranh thủ làm cùng mọi người cho kịp”.
"Cho đến thời điểm này, xưởng may đã đi vào hoạt động gần tròn một năm, nhưng nhiều đêm thao thức tôi vẫn không nghĩ là mình lại chuyển nghề vào cái tuổi gần được xem là xế chiều này"- chị Gái kể. Là người con của biển, từ nhỏ đến ngần này tuổi chị chỉ bám biển kiếm sống, lúc buôn tôm, bán cá, lúc buôn mắm, buôn ruốc. Đùng cái sự cố môi trường biển ập đến, công việc buôn bán thuỷ hải sản gặp khó, chị phải nghỉ ở nhà hơn 6 tháng trời.
Một lần vào Nam thăm con, chị Gái tranh thủ học nghề may. “Tôi dự định học xong sẽ về quê mở tiệm sửa quần áo kiếm cơm qua ngày. Nhưng sau khi học xong, thấy nhu cầu may hàng trong Nam lớn, trong khi đó nhiều lao động ở quê lại đang thất nghiệp, từ đó tôi nảy ra ý tưởng về quê thành lập xưởng, nhận đơn hàng để may. Chia sẻ ý tưởng với chồng con, được mọi người ủng hộ, các con lại giúp kết nối các đơn hàng, thế là tôi bắt tay vào thành lập xưởng may”, chị Gái nhớ lại. Sẵn diện tích đất của gia đình khá rộng, chị dành toàn bộ vốn liếng tích cóp được đầu tư làm nhà xưởng. Sau 5 tháng thi công, xưởng may hoàn thành, 10 bộ máy may đầu tiên cũng được lắp đặt. Hiểu tấm lòng của bà chủ chân chất, mộc mạc, những công nhân không chuyên đã nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới, đi làm đúng giờ, nghiêm túc chấp hành những qui định chung. Những lúc đơn hàng nhiều, mọi người sẵn sàng tăng ca. Xưởng may chị Gái làm ăn ngày càng phát đạt, từ 10 máy may lúc đầu giờ đã nâng lên 17 máy may, tạo việc làm thường xuyên cho 17 lao động.
Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân của cơ sở may cho biết: "Tôi đã từng làm công nhân may trong Nam. Sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi về quê bám biển kiếm sống. Khi biển ô nhiễm, chồng chuyển sang làm thợ nề, còn tôi chỉ biết ở nhà. Biết chị Gái mở xưởng may, tôi liền đăng ký xin làm. Từ đó đến nay, trung bình mỗi tháng tôi có thu nhập 3 triệu đồng và được hỗ trợ cơm trưa hàng ngày”. Cũng nhờ cơ sở may của chị Gái, vợ chồng anh Nguyễn Tuấn đã có thu nhập mỗi tháng 8 triệu đồng. “Tiền lương làm tại xưởng may chị Gái thấp hơn so với làm trong Nam, nhưng vì không phải mất tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt lại thấp nên số tiền chúng tôi tích lũy lại được khá hơn", anh Tuấn phấn khởi.
Chị Lê Thị Hồng Cẩm, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Diên cho biết: “Sau khi sự cố môi trường biển xảy ra, nhiều lao động sống bằng nghề biển thất nghiệp. Xưởng may của chị Gái ra đời đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động, được Hội LHPN xã đánh giá rất cao. Hiện chúng tôi đã tạo điều kiện cho chị Gái vay vốn ưu đãi để mở rộng xưởng may, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động trong xã hơn nữa”.
Tuấn Khoa