Có thể HLV Carlos Dunga cùng các học trò khởi đầu vòng loại không mấy suôn sẻ với 3 trận hòa không bàn thắng trên sân nhà với Argentina, Bolivia và Colombia, nhưng cuối cùng, những “vũ công samba” vẫn giành được vé chính thức tới Nam Phi với vị trí thứ nhất tại vòng loại khu vực Nam Mỹ.
Để có được thành tích đó, đội bóng áo vàng xanh dưới thời HLV Dunga phải vượt qua nhiều chỉ trích khi trình diễn một lối chơi thực dụng thay cho sự hoa mỹ vốn đã là bản sắc của họ. Cũng dưới thời Dunga, dù đội hình của Brazil là một dàn sao chất lượng nhưng tính cá nhân ở mỗi một cầu thủ đã phải nhường bước cho lối đá của một tập thể gắn kết. Tại VCK, sau trận thắng 2-1 trước CHDCND Triều Tiên, Brazil nhận được nhiều sự lo lắng về sức mạnh của mình. Tuy nhiên, chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục trước Bờ Biển Ngà ở lượt đấu kế tiếp đã xoá tan đi mọi hoài nghi từ phía giới chuyên môn.
Brazil luôn là ƯCV số một trong mọi giải đấu
Xem trận chiến với Bờ Biển Ngà mới thấy, thế mạnh của Brzil là những tình huống cố định và tốc độ phản công nhanh như chớp; các hậu vệ luôn trong tư thế lên tham gia tấn công cùng các tiền đạo và ngược lại, những chân sút tuyến trên thường xuyên có mặt kịp thời để ngăn chặn những pha hãm thành của đối phương. Công thủ toàn diện trong một tập thể đầy sao với những cái tên như Kaka, Elano, Fabiano, Julio Cesar, Maicon, Robinho, Lucio…luôn bùng nổ bất cứ lúc nào và không thiếu sự gắn kết, nếu đá hết mình, xem ra Bồ Đào Nha vẫn khó có cửa để qua mặt Barzil.
Tuy nhiên, nếu đó là trận cầu có tính chất quyết định.
Từng lọt vào trận chung kết Euro 2004 và bán kết tại World Cup 2006, đội bóng được mệnh danh là Brazil Châu Âu cũng nhận được khá nhiều kỳ vọng của người hâm mộ. Những cái tên trong đội hình Bồ Đào Nha như Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe, Simao, Deco, Bruno, Jose Bosingwa và đặc biệt là C.Ronaldo thừa sức tạo nên bước ngoặc của trận đấu cũng như luôn là hiểm hoạ với bất cứ đội bóng nào, kể cả Brazil.
Tuy nhiên, trong hành trình chinh phục chức vô địch dài đăng đẳng, ai cũng có những toan tính cho riêng mình. Đầu tiên là Brazil đã chắc chắn lọt vào vòng hai với 6 điểm qua hai trận thắng, còn người Bồ, với 4 điểm có được sau một hoà một thắng trước Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiên cũng giúp họ có được vị trí khá an toàn tại bảng G. Chỉ cần một trận hoà, “Brazil em” sẽ tự quyết định được số phận của mình (nhì bảng) cũng như theo bước “Brazil anh” (nhất bảng) đi tiếp vào vòng 1/16. Như vậy, sẽ quá vô lý khi một Brazil thực dụng của HLV Dunga cùng một Brazil Châu Âu với chủ trương cầu hoà sẽ bung hết sức cho cuộc đối đầu này khi đã chắc suất đi tiếp.
Hàn Đăng