Thể thao

Cuộc “tổng duyệt” trước mùa giải mới

ClockChủ Nhật, 05/04/2015 11:30
TTH.VN - Ở vòng đấu đầu tiên của cúp Quốc gia 2015 khởi tranh chiều 4/4 trên sân Tự Do, Thừa Thiên Huế đã làm nên bất ngờ trước đối thủ đang có phong độ cực tốt ở V-League trong 90 phút thi đấu chính thức.

Tuy không chính thức sử dụng ngoại binh (theo điều lệ) nhưng trong đội hình Than Quảng Ninh vẫn có một “ông Tây” nhập tịch là Đinh Hoàng Mark. Và trước thực lực vượt trội của vị khách đến từ V-League cùng sự bổ sung “máy quyét” Đinh Hoàng Mark, trong suốt nửa hiệp đấu đầu tiên, khu vực giữa sân gần như thuộc quyền kiểm soát của đội bóng đến từ đất Mỏ cùng một bàn thắng ghi được vào lưới chủ nhà Thừa Thiên Huế ở phút 34.


Nửa hiệp đấu đầu tiên, Than Quảng Ninh (áo đỏ) gần như chiếm lĩnh khu vực giữa sân

Sau bàn thua, các chân sút Cố đô ồ ạt tràn lên và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách bằng những pha tấn công ở 2 bên cánh. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đến phút cuối của hiệp đấu thứ nhất, sân Tự Do như vỡ òa bằng bàn thắng san bằng cách biệt của đội bóng chủ nhà.
Hưng phấn sau bàn thắng gỡ hòa, sang hiệp hai, một vài điều chỉnh ở tuyến tiền vệ đã giúp Thừa Thiên Huế lấy lại thế trận. Và đến phút 59, các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng đã làm nên bất ngờ khi có bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh để nâng tỷ số lên 2-1.
Những tưởng với tinh thần đang lên cộng với sức nóng của sân Tự Do, Thừa Thiên Huế sẽ bảo toàn được chiến qủa nhưng cuối cùng, thực lực và đẳng cấp của một đối thủ đến từ V-League đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 82. Và kết qủa này khiến 2 đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m.
Kết thúc loạt penalty, việc Thừa Thiên Huế tạm biệt sân chơi cúp Quốc gia ngay ở vòng đấu đầu tiên khi để thua Than Quảng Ninh với tỷ số 3-2 gần như là điều mà giới chuyên môn lẫn người hâm mộ dự báo từ trước. Dẫu vậy, trong 90 phút thi đấu chính thức, bên cạnh việc các chân sút Cố đô đã cống hiến cho khán giả nhà một trận cầu hay thì những điểm yếu ở khả năng bọc lót, điều tiết thế trận của tuyến tiền vệ đã được chỉ ra chắc chắn sẽ giúp ích ít nhiều đối với thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng trong mùa giải hạng Nhất 2015.
Võ Nhân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top