ClockThứ Năm, 30/03/2017 05:56

Dân cần là có các anh

TTH - Đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng trên địa bàn huyện A lưới) là “mũi nhọn” giúp dân sửa nhà hư, sập do thiên tai, cải tạo vườn tạp, tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn, quy hoạch khu chăn nuôi...

Đoàn viên Chi đoàn Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân lợp lại mái nhà giúp dân    

Gần nửa năm trôi qua, nhưng người dân xã Hồng Vân vẫn chưa quên đợt mưa bão xảy ra vào tháng 11/2016 làm tốc mái mấy ngôi nhà, sập hoàn toàn 1 ngôi nhà ở thôn Ka Cú 2. Nhà bị sập là của vợ chồng anh Lê Minh Thiêm. Trước tình cảnh này, vợ chồng anh tạm thời đưa đứa con 3 tháng tuổi đến nương nhờ một gia đình khác mà lòng không khỏi rối bời âu lo. Nhưng lúc gió bão vừa dứt, đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân lập tức có mặt. Những tấm tôn cong được uốn thẳng. Những vật liệu còn tận dụng được thu xếp. Rồi chặt tre, đan vách... Suốt một tuần liền như thế, ngôi nhà đã được dựng lại. Mái những ngôi nhà bị tốc cũng được sửa chữa. Người dân lại yên tâm lên rẫy...

Khi đến thôn Kê của xã Hồng Vân, bước chân chúng tôi bị “níu” lại bởi khu vườn rộng nhà anh Nguyễn Văn Hải với rất nhiều loài cây, hoa sau con ngõ dài in bóng lá. Nụ cười tươi tắn trên gương mặt, trong ánh mắt của nữ chủ nhân khu vườn hàm chứa rất nhiều cảm xúc: “Vợ chồng mình bận đi làm kiếm sống nên trước đây vườn tược gần như mặc kệ. Cây cỏ mọc loạn xạ. Vườn sạch, đẹp, ngay hàng thẳng lối như bây giờ là do công sức của bộ đội biên phòng (BĐBP) đồn Hồng Vân”- người phụ nữ kể. Sau mấy đợt, mỗi đợt mấy ngày liền BĐBP “ra tay”, khu vườn lộn xộn cỏ rác được sắp xếp, chỉnh trang. Gia đình chị vui và cảm động, biết ơn lắm. Có đà, vợ chồng cố gắng giữ gìn chăm sóc để vườn tược luôn sạch, đẹp và không phụ tình cảm, mồ hôi công sức của các anh. Gia đình ông Quỳnh Kíp (thôn Kê, xã Hồng Vân), ông Kăn Đôi (thôn A Năm, xã Hồng Vân) cũng cùng chung suy nghĩ, cảm xúc khi được BĐBP giúp sức cải tạo, chỉnh trang khu vườn.

Giúp dân quy hoạch nơi chăn nuôi cũng là tâm huyết của các BĐBP đồn Hồng Vân. Theo tập tục truyền thống, đồng bào thường cột gia súc ngay dưới sàn nhà, quanh bếp, gây ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Các anh phân tích, vận động, đồng thời giúp dân làm chuồng trại cách xa để di chuyển gia súc đến đó. Khu chăn nuôi của hơn 40 hộ đã được BĐPB quy hoạch giúp. “Không chỉ giúp “ngay tức thì”, chúng tôi muốn tạo “lối mòn” trong ý thức cho người dân, để từ đó bà con quen với việc chăn nuôi khoa học, vừa đảm bảo vệ sinh cho môi trường sống, vừa phát triển tốt đàn gia súc, phát triển kinh tế”- Đại úy Hồ Văn Việt, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân bày tỏ.  

Theo Đại úy Hồ Văn Việt, đoàn viên chi đoàn sẵn sàng giúp dân trong những hoàn cảnh cấp thiết, có mặt bất kể lúc nào khi dân cần. Là người lính biên phòng, là những người trẻ tràn đầy nhiệt huyết, không chỉ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, các anh còn mong muốn cống hiến sức trẻ, giúp người dân địa phương xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Với tinh thần đó, đoàn viên chi đoàn hưởng ứng nhiệt tình và thực hiện hiệu quả nhiều phong trào mà chi đoàn phát động. Trong đó, “Ngày chủ nhật tri ân” là phong trào ghi nhiều dấu ấn. Mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần, đoàn viên chi đoàn “xắn tay” giúp gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn... Từ năm 2014 đến nay, hơn 20 ngôi nhà trên 3 xã Hồng Trung, Hồng Vân, Hồng Thủy (địa bàn do Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân phụ trách) hư mái tôn, hỏng bức vách..., đã được các anh sửa chữa. Không đếm hết những buổi tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn, đảm bảo môi trường cho dân. Những cán bộ “cắm bản” luôn khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế. Gia đình nào có người già yếu đau ốm bệnh tật, quân y của đồn đến tận nhà để khám, hướng dẫn chăm sóc...

Chúng tôi đã chứng kiến nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sạm nắng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Sỹ (thôn 3, xã Hồng Thủy) khi họ khoe đàn dê “ngon lành” trong khu chuồng mà BĐBP giúp sức xây dựng, chỉ vẽ kỹ thuật chăm sóc. Nụ cười cũng rạng rỡ trên gương mặt nhăn nheo tuổi tác của bà ngoại hai cháu mồ côi Kim Em, Kim Út (xã Hồng Thủy) được các anh giúp lợp lại mái nhà, thưng lại những bức vách vững chắc. Những nụ cười đó chính là “phản ánh” sống động nhất, rằng những đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân xứng đáng với hình ảnh thanh niên quân đội có nhân cách, tri thức, nhiệt huyết, giàu tình cảm, trách nhiệm...

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân

Chiều 28/2, UBND xã Lộc Vĩnh ( Phú Lộc) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCK) Chân Mây tổ chức điểm tại tuyến biên giới biển "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2024. Đây là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân
Tuyên truyền pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Ngày 25/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với UBND xã Phú Thuận (Phú Vang) tổ chức tuyên truyền một số quy định của pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) cho ngư dân trên địa bàn.

Tuyên truyền pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Return to top