Thể thao Thể thao

25/05/2011 - 20:09

Đẳng cấp sẽ quyết định

TTH - “MU ở một đẳng cấp khác” - Đó là nhận định của “chúa nhẫn” Raul sau trận bán kết lượt về giữa Schalker 04 và M.U. Và sự thật đã chứng minh qua 2 trận đi và về tại vòng bán kết.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng Sir Alex vẫn dành sự tôn trọng xứng đáng cho đối thủ của mình. Điều này thể hiện lối chơi thiên về tấn công nhưng lại vô cùng chặt chẽ ở mặt tổ chức. Với thế trận như vậy, đại diện nước Đức gần như mất hút trước hàng phòng ngự dạn dày kinh ngiệm được vận hành bởi những cái tên như Ferdinand, Evra, Vidic, Fabio...Còn ở hàng thủ, Schalker thật sự toát mồ hôi để chống đỡ những cú lên bóng, những pha di chuyển dũng mãnh, liên tục của Ryan Giss, Park Ji Sung, Rooney.


Thế hệ vàng của M.U

Một điểm đáng chú ý (như để minh chứng cho nhận định của Raul), M.U sử dụng 2 đội hình hoàn toàn khác biệt cho 2 lượt đấu đi và về. Nếu như ở lượt đi là sự xuất hiện của những chân sút lão làng như Ferdinand, Evra, Ryan Giss, Rooney, Park Ji Sung... thì ở lượt về, Sir Alex lại trình làng một đội hình hoàn toàn non trẻ. Nhưng dù với đội hình nào thì điều quan trọng nhất là M.U đã vượt qua Schalker 04 với lối chơi thật sự thuyết phục. Điều này cũng có nghĩa, họ - M.U – đang sở hữu trong tay một tập thể gắn kết, một đội hình có chiều sâu với những cầu thủ đầy chất lượng.


Đoàn quân của HLV Guardiola một lần nữa đối mặt với thiên tai
Còn Barca ở đẳng cấp nào? Tại La Liga đã từng có câu hỏi: ai cản nổi Barca? Và thực tế đã chứng minh, ngay cả đoàn quân hùng mạnh với dàn sao bạc tỷ được chèo lái dưới bàn tay của “người đặc biệt” cũng không thể cản bước Barca lên ngôi vương. Có thể mùa này, thầy trò HLV Pep Guardiola có phần “thất bát” khi không lập lại cú ăn 6 thần thánh cũng như để vuột mất danh hiệu Pichichi và Quả bóng Vàng vào tay C.Ronaldo. Nhưng dẫu vậy cũng không thể làm suy giảm hoặc đánh giá rằng, Barca của mùa giải 2011 kém hơn Barca mùa giải 2010. Nếu theo dõi kỹ từng trận đã đấu mới thấy, vẫn là một Barca với lối đá tiqui-taca mê đắm lòng người, nhưng bên cạnh đó, tính thực dụng, sự chắc chắn trong chiến thuật được đẩy lên một tầm cao mới chứ không xù xì, gai góc… mà một số đội bóng, trong đó có Real Madrid áp dụng.

Paul Scholes (trái) hết mực ca ngợi Barca. Ảnh: VNN
Qua rồi cái thời chỉ biết tràn lên, tràn lên và tràn lên, Barca bây giờ là một Barca chủ động và tỉnh táo. Thay vì dồn dập tràn lên ghi bàn thì bây giờ, những “nghệ sĩ sân cỏ” sẵn sàng kéo thấp đội hình, nhàn tản “đua xe đạp” bằng lối đan bóng nhanh trong phạm vi hẹp không kém phần đẹp mắt, đợi cho đến khi đối thủ lộ sơ hở mới thôi. Chưa hết, Barca của 2011 là đội bóng biết gây sức ép lên đối phương, biết cầm bóng để quấy rối sự hưng phấn của đối thủ, cũng như ngăn chặn mọi cơ hội để đối phương có được bóng...
Trước ngày 28/5, thật khó để nhận định ai sẽ là ông vua mới trên sân Wembley. Nhưng một khi bỏ qua những yếu tố may rủi thì đẳng cấp chính là thứ quyết định ai sẽ là ông vua của Champions League mùa này.
Hàn Đăng
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP