Thể thao

Dáng dấp tân vương

ClockThứ Năm, 05/12/2019 09:02
TTH - Không lộ bài, biết tăng tốc đúng thời điểm, ghi bàn vào khoảnh khắc không để đối phương có đủ thời gian lật ngược thế trận..., U22 Việt Nam đang cho thấy khả năng hoàn thành “giấc mộng vàng” sau 50 năm chờ đợi.

Không “dưỡng hổ vi họa”

U22 Việt Nam đang khắc họa ngày càng rõ nét dáng dấp một nhà vô địch. Ảnh: Zing.vn

1 - Có lẽ còn quá sớm khi nói về ngôi vương của U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam SEA Games 30, khi mà chiều nay, sau trận gặp U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang - seo mới chính thức biết có được điền tên vào vòng bán kết hay không. Thậm chí, hành trình chinh phục vinh quang của các chiến binh áo đỏ sẽ chấm dứt nếu để thua “bầy voi chiến” với tỷ số 0-2 trở lên.

Lý thuyết là vậy, còn trên thực tế, dù chưa chính thức lọt qua vòng bảng nhưng U22 Việt Nam đã cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch khi ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 2-1 trước U22 Indonesia cùng chiến thắng tối thiểu trước U22 Singapore. Điều này đã đem đến cảm giác tự tin, yên tâm ngay từ bước khởi đầu - điều mà người hâm mộ không có được ở nhiều kỳ SEA Games đã qua.

Điều gì khiến U22 Việt Nam có một bước lột xác ngoạn mục đến vậy? Là nhờ sở hữu một đội hình chất lượng, có chiều sâu và được chèo lái bởi một HLV “lắm mưu nhiều kế”. Là việc những chân sút áo đỏ được hun đúc, rèn giũa để trở thành những chiến binh thực thụ với lối đá đĩnh đạc, tự tin và lì lợm.

Nói như vậy không có nghĩa U22 Việt Nam không có điểm yếu, ông thầy người Hàn Quốc không phải không có sai lầm về đấu pháp, cũng như lối chơi của các chân sút áo đỏ không thể bị bắt bài.

Vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc được tổ chức tốt cùng việc chủ động càn quét, chơi pressing từ khu vực giữa sân và giữ cự ly đội hình rất hợp lý của U22 Indonesia, không chỉ bế tắc mà U22 Việt Nam còn phải nhận bàn thua ở phút 23 sau quả đánh đầu cận thành của Sani Rizki.

Ở trận gặp U22 Singapore, những tưởng các chiến binh áo đỏ sẽ nhanh chóng giải quyết trận đấu trước đối thủ “cửa dưới”, nhưng thực tế ngược lại khi U22 Việt Nam đã bị đội bóng yếu hơn khắc chế trong phần lớn thời gian thi đấu bằng lối chơi di chuyển liên tục, chịu khó đeo bám khiến các pha phối hợp của U22 Việt Nam bị phá vỡ ngay ở khu vực giữa sân.

2 - Nhưng nếu đơn giản như vậy thì thầy Park không còn là thầy Park, và U22 Việt Nam chưa đủ tư cách để đăng quang vô địch. Bởi, những biểu hiện trước U22 Indonesia và U22 Singapore ở phần lớn thời gian thi đấu dường như là sự cố ý, hay nói đúng hơn là giấu bài của ông thầy người Hàn.

 Rất khó để đoán trong tay thầy Park đang có những gì. Ảnh: Zing.vn

Không dồn dập tấn công từ đầu mà chỉ vây ráp để phá lối chơi của U22 Indonesia nên việc U22 Việt Nam không đẩy nhanh tốc độ trận đấu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bàn thua đến từ sự bất cẩn của thủ thành Bùi Tiến Dũng đã nhen nhóm suy nghĩ về một trận đấu thất bại của HLV Park Hang - seo.

Sau khi có được bàn thắng, U22 Indonesia lui về phòng ngự cực đoan khiến U22 Việt Nam chưa thể san bằng tỷ số trong thời gian ngắn càng đẩy nghi ngờ về sai lầm trong đấu pháp của thầy Park lên cao. Nhưng đó cũng là thời điểm HLV Park Hang - seo cho thấy sự cao tay của mình.

Từ những thay đổi về đấu pháp lẫn nhân sự, U22 Việt Nam thể hiện một bộ mặt đáng sợ với những đợt tấn công liên tiếp ở mọi vị trí nhưng bằng lối chơi không nóng vội cùng điểm nhấn là khả năng điều tiết lẫn đánh chặn ở tuyến giữa của Hùng Dũng. Lối chơi này khiến đấu pháp phản công của U22 Indonesia phá sản và mất phương hướng. Và, bàn thắng gỡ hòa, để rồi ngược dòng 2-1 của U22 Việt Nam là hệ quả tất yếu.

U22 Singapore không mạnh cả công lẫn thủ và không còn mục tiêu. Nhưng tại sao trong phần lớn thời gian thi đấu, U22 Việt Nam vẫn chưa thể giải quyết được đối thủ? Câu trả lời là thầy Park muốn có thời gian “đọc vị” để có thể giải quyết trận đấu một cách đơn giản nhất, mà mục đích chính là tiếp tục giấu bài nhằm gây bất ngờ cho Thái Lan ở trận chiến hạ màn vòng bảng cùng những trận chiến tiếp theo.

Theo lệ thường, càng về cuối trận cầu thủ càng xuống sức. Điều này U22 Singapore đã chứng minh khi không ít cầu thủ nằm sân do chuột rút. Nhưng U22 Việt Nam thì ngược lại. Cùng một con người, nhưng sự thể hiện ở hiệp một và hiệp hai là hoàn toàn trái ngược. Nhờ được dưỡng sức và khiến đối phương tung ra những gì có trong tay, gần đến cuối trận, các chiến binh áo đỏ mới tăng tốc, mới thể hiện bộ mặt đáng sợ của mình, và quan trọng, bàn thắng kết liễu U22 Singapore cũng không giúp các đội bóng khác, mà trước mắt là người Thái có thể “bắt bài” U22 Việt Nam.

Ngược dòng khi bị ghi bàn trước - điều mà các đội tuyển của Việt Nam chưa bao giờ gặp phải trước các đội bóng Đông Nam Á dưới thời HLV Park Hang - seo, không lộ bài, biết tăng tốc đúng thời điểm, ghi bàn vào khoảnh khắc không để đối phương có đủ thời gian lật ngược thế trận, U22 Việt Nam đang khắc họa rõ nét hơn dáng dấp của một nhà vô địch. Nhưng đó chưa phải là những gì mạnh nhất của binh đoàn áo đỏ trong hành trình chinh phục SEA Games lần này.

Hãy cứ tin!

HÀN ĐĂNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyển thủ U22 & nỗi lo “mài đũng quần”

Trong 20 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32, có 15 cái tên đang chơi ở bóng V.League 1, còn lại là V. League 2. Trước SEA Games 32, nhiều đội bóng có ưu ái với các cầu thủ U22, nhưng khi giải đấu khép lại với kết quả không như mong đợi, học trò của ông Philippe Troussier trở lại với thực tế phũ phàng: Khó cạnh tranh vị trí ở CLB chủ quản.

Tuyển thủ U22  nỗi lo “mài đũng quần”
Bóng đá SEA Games, hai nửa vui buồn

Cùng tiến vào bán kết, bóng đá nữ đã có chiến thắng đậm đà 4 - 0 trước chủ nhà Campuchia để lọt vào chung kết gặp lại Myanmar. Trong khi đó, U22 Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại kình địch U22 Thái Lan khi để thua 2-3 trước U22 Indonesia.

Bóng đá SEA Games, hai nửa vui buồn
Return to top