Thể thao quốc tế

Đánh bại Uruguay, Hà Lan tiến sát giấc mơ vô địch

ClockThứ Tư, 07/07/2010 07:05
TTH - Giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 sau 90 phút trước Uruguay, Hà Lan đang tiến gần hơn bao giờ hết giấc mơ lần đầu tiên lên ngôi vô địch ở một vòng chung kết World Cup.
Nhập cuộc khá thận trọng và có phần lép vế hơn so với Uruguay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ravshan Irmatov người Uzbekistan, nhưng Hà Lan mới là đội có được pha bóng nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 4 khi Dirk Kuyt tung ra cú sút vọt xà ngang khung thành thủ môn Muslera.
 
Tuy nhiên trong khoảng 1/3 thời gian thi đấu của hiệp một, trận đấu diễn ra khá cân bằng khi mà các tình huống tranh chấp chủ yếu diễn ra ở khu trung tuyến. Trong một thế trận như vậy, chỉ có những điều bất ngờ mới tạo nên điểm nhấn và có thể mang về bàn thắng.
 
Phút 18, từ một tình huống tưởng như vô hại bên phía cánh trái, đội trưởng Van Bronckhorst đã tung ra cú sút bằng chân trái từ khoảng cách hơn 30m, bóng vượt qua tầm với của thủ thành Muslera, đập cột dọc rồi đi vào lưới, mang về bàn thắng mở tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Hà Lan.
 

Hà Lan đang rất gần ngưỡng cửa làm nên lịch sử. (Nguồn: AP)
 
Có được bàn thắng phá vỡ sự cân bằng, các cầu thủ Hà Lan đã chủ động hơn rất nhiều ở những phút sau đó khi chuyển sang lối chơi phòng ngự rất chặt chẽ để chờ cơ hội phản công, trong khi Uruguay lại tỏ ra vô cùng bế tắc để tìm ra cách tiếp cận khung thành thủ môn Stekelenburg.
 
Những tưởng hiệp một sẽ kết thúc với lợi thế 1-0 tạm nghiêng về đội bóng xứ sở hoa tuy-líp thì Diego Forlan đã bất ngờ lên tiếng. Phút 41, trong một tình hướng có bóng từ pha phối hộp với đồng đội, Forlan lừa qua một hậu vệ đối phương rồi bất ngờ tung cú sút kỹ thuật bằng lòng trong chân trái có đội xoáy rất cao khiến thủ thành Stekelenburg dù chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn Uruguay có được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của 45 phút đầu tiên.
 
Trước những gì diễn ra và bất ngờ để Uruguay có được bàn thắng gỡ hòa, huấn luyện viên Van Marwijk đã quyết định điều chỉnh lối chơi khi tung tiền vệ Van der Vaart vào sân ngay từ đầu hiệp hai nhằm tạo nên sự đột biến trong những đợt tấn công của Hà Lan.
 
Tuy nhiên, Uruguay mới chính là những người chơi hay hơn và có được thế trận. Các cầu thủ đến từ Nam Mỹ không những thi đấu chủ động, chơi chặt chẽ mà còn khiến Hà Lan phải rơi vào thế bị động và tỏ ra lúng túng trong những tình huống tấn công.
 
Phút 51, một hậu vệ của Hà Lan chuyền về bất cẩn buộc thủ thành Stekelenburg phải băng ra phá bóng ngay trong chân Cavani, tạo điều kiện cho Pereira dứt điểm vào lưới trống từ ngoài vòng cấm nhưng rất may là thủ quân Van Bronckhorst đã kịp về phá bóng ngay trước khung thành đội nhà.
 
Nhưng khi mà Hà Lan chơi bế tắc và chịu nhiều sức ép từ các tình huống lên bóng của Uruguay với ngòi nổ là Forlan thì Sneijder lại một lần nữa khẳng định giá trị của mình trong vai trò của một thủ lĩnh thực sự.
 
Phút 71, nhận bóng từ đường chuyền ngược của Van Persie, Sneijder đã tung ra cú sút không quá khó nhưng bóng chạm chân của một hậu vệ Uruguay đổi hướng khiến cho khung thành của Uruguay lần thứ hai phải rung lên trong trận đấu này, 2-1 cho Hà Lan. Tuy nhiên, nếu trọng tài bắt chặt trong tình huống này thì có thể thấy rõ một cầu thủ áo cam đã rơi vào thế việt vị.
 
Có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, các cầu thủ Hà Lan chơi hưng phấn hơn rất nhiều và ngay lập tức có được bàn thắng thứ ba do công của Robben. Phút 73, Kuyt trong một tư thế khá thoải mái, tạt bóng chuẩn xác vào trong để Robben thực hiện cú lắc đầu hiểm hóc khiến thủ môn Muslera chỉ biết chôn chân nhìn bóng lăn vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1.
 
Có được lợi thế hai bàn khi mà trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút thi đấu, các cầu thủ Hà Lan đã thi đấu thoải mái hơn rất nhiều và nếu như Robben tận dụng tốt hơn cơ hội ở phút 86 thì rất có thể anh đã có cho riêng mình cú đúp trong trận đấu này.
 
Những phút thi đấu cuối cùng, trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi Uruguay có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 (phút 90+2) do công của Maxi Pereira. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà các cầu thủ Nam Mỹ có thể làm được, đành chấp nhận dừng bước trước Hà Lan.
 
Chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Uruguay, Hà Lan tiến vào chung kết World Cup 2010 và đối thủ mà họ gặp ở trận đấu cuối cùng sẽ là Tây Ban Nha hoặc Đức.
 
Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

AFC Asian Cup 2023: 'Hat-trick' penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương

Chung kết Asian Cup 2023 là trận chung kết lịch sử của cả Jordan và Qatar. Với chủ nhà Qatar, họ có cơ hội để bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng ở trận chung kết năm 2019 và trở thành đội thứ 5 trong lịch sử có hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup.

AFC Asian Cup 2023  Hat-trick penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương
Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024

Đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết Asian Cup 2024. Đáng chú ý là cặp đấu giữa Iran và Nhật Bản. Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch là Hàn Quốc và Australia cũng rất được chú ý.

Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024
Return to top