Đề ngữ văn vừa sức
TTH.VN - Sáng nay (9/6), kỳ thi THPT năm học 2015-2016 chính thức bắt đầu với môn ngữ văn tại các hội đồng thi: Quốc Học, Hai Bà Trưng, Cao Thắng, Nguyễn Huệ, Bùi Thị Xuân, Gia Hội, Thuận An, Phú Bài cùng 2 điểm thi tại Nam Đông và A Lưới.
Sau thời gian 2 tiếng làm bài (8h sáng phát đề thi, 8h5 phút làm bài), đa phần các thí sinh cho rằng đề thi vừa sức. Hy vọng chiều nay và sáng mai, môn toán và Anh văn cũng “dễ thở ” như vậy, Như Ngọc (đường Lê Văn Hưu) – thí sinh thi vào trường THPT Nguyễn Huệ cho biết.
Tuy nhiên, với một số ít thí sinh, câu nghị luận với yêu cầu phân tích 2 khổ thơ của 2 bài thơ khác nhau cùng một câu hỏi liên quan đến kiến thức lớp 8 của đề thi ngữ văn sáng nay khiến các em phải đánh vật, thậm chí bỏ trống.
Với thí sinh là vậy, về phía các bậc phụ huynh, tâm trạng lo âu, hồi hộp thể hiện rất rõ trên từng gương mặt. Giữa cái nắng gay gắt, bác Mương (đường Tịnh tâm) cứ thấp thỏm không biết cháu tui làm bài ra răng.
Chiều nay, các thí sinh bước vào thi môn toán. Ngày 10/6, sáng thi ngoại ngữ, chiều thi ngoại ngữ chuyên. Ngày 11/6, sáng thi văn, toán, Anh văn; chiều thi sử, địa, lý, hóa, sinh, tin, tiếng Pháp, tiếng Nhật.
Ngoại ngữ phổ thông thi trắc nghiệm; chuyên thi bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) do đó sẽ thi tập trung tại Trường Quốc Học để đảm bảo về trang thiết bị.
Một số hình ảnh tại buổi thi môn ngữ văn sáng nay (9/6):
Bóc và phát đề thi tại hội đồng thi Nguyễn Huệ
Sau tiếng trống...
... các thí sinh chính thức làm bài lúc 8h5
Các bậc phụ huynh tỏ ra căng thẳng không biết con em mình làm bài như thế nào
Đội nắng chờ con em thi xong
15 phút trước khi kết thúc thời gian làm bài tại cổng trường Quốc Học
Với một số thí sinh thì đề thi năm nay vừa sức
Vui vì làm được bài
Nhưng cũng có một số thí sinh tỏ ra chật vật với câu nghị luận...
Với 42 phòng thi mỗi phòng 24 thí sinh, Quốc Học là điểm thi có đông thí sinh nhất. Điều này dẫn đến tắc đường cục bộ sau tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài
Lúc này, lực lượng an ninh tại hội đồng thi Quốc Học phải làm việc hết công suất
Giúp thí sinh qua đường - một hình ảnh đẹp của lực lượng an ninh tại hội đồng thi Quốc Học
Võ Nhân
- Hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (27/05)
- Khen thưởng cho học sinh giỏi, đoạt giải cao trong các kỳ thi năm học 2021-2022 (27/05)
- Quản trị và tự chủ đại học toàn diện, hiệu quả (27/05)
- Tuyên dương học sinh giỏi tại Văn miếu Quốc tử giám (26/05)
- Bàn giao "Khu vui chơi rèn luyện thể chất" cho Trường tiểu học Đông Nam Sơn (26/05)
- Đề nghị lịch sử là môn học bắt buộc cấp THPT (26/05)
- Chọn nghề phù hợp với năng lực học sinh (26/05)
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho em Trần Lê Bửu Tánh (26/05)
-
Quản trị và tự chủ đại học toàn diện, hiệu quả
- Nhập nhằng tư vấn hướng nghiệp - quảng bá tuyển sinh
- Tăng tốc vượt vũ môn kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Kỹ năng sống - điểm tựa vững chắc cho học sinh
- “Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ II: Vừa lòng kẻ tới, thỏa lòng người đi
- Giáo dục phổ thông mới ở A Lưới
- Cha mẹ phải là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho con
- Xét tuyển học bạ năm 2022: Lưu ý về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển
- Sẵn sàng phương án trước những thay đổi về tuyển sinh
- Tái khởi động các sân chơi kỹ năng
-
Trao 32 suất học bổng AMA cho sinh viên Trường đại học Sư phạm
- Nhu cầu tuyển dụng vượt hơn gấp đôi số sinh viên ra trường
- Sinh năm "heo vàng", tỉ lệ chọi vào lớp 10 sẽ tăng?
- Hơn 1.100 cơ hội việc làm tại 16 doanh nghiệp cho sinh viên
- Học đúng tuyến vẫn ổn
- Lo ngại khi lịch sử là môn học lựa chọn ở lớp 10
- “Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ III: Hãy tin & hy vọng
- Tăng tốc vượt vũ môn kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nói chuyện với học sinh Trường THPT Gia Hội
- Trường đại học Khoa học ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp
-
Quản trị và tự chủ đại học toàn diện, hiệu quả
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nói chuyện với học sinh Trường THPT Gia Hội
- Tăng tốc vượt vũ môn kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Hơn 1.100 cơ hội việc làm tại 16 doanh nghiệp cho sinh viên
- “Biết rồi nói mãi”, chuyện tuyển dụng & thuyên chuyển giáo viên - Kỳ III: Hãy tin & hy vọng