ClockThứ Bảy, 13/07/2019 06:33

Đến Huế để tắm sông Hương

TTH - Ông Ngộ muốn làm cái bến tắm đó cho người Huế trở lại với cái thú tắm sông Hương sảng khoái một thời, nhất là cho bọn trẻ đến đó tập bơi hoặc lặn ngụp một cách an toàn.

Lướt sup trên dòng Hương

Người dân tắm mát trên sông Hương. Ảnh: PHAN THÀNH

Một ngày giữa mùa hè năm nay, tôi thuê thuyền đưa nhóm bạn dạo chơi sông Hương. Thuyền đi qua đoạn sông chỗ làng Kim Long, các vị khách từ TP Hồ Chí Minh đồng loạt ồ lên khi nhìn thấy một đám đông đang say sưa bơi lặn sảng khoái trên dòng nước sông Hương. Cô gái Sài Gòn tròn xoe mắt, hỏi một câu rất ngây ngô nhưng cũng đầy xót xa: “Ủa, sông mà cũng tắm được à?”. Là bởi vì các dòng sông ở Sài Gòn đã bị ô nhiễm nặng nề, đến mức cá tôm cũng không sống nổi, khiến cô gái ấy mặc nhiên nghĩ rằng “sông thì không thể tắm được”.

Câu hỏi xót xa đó đủ cho chúng ta thấy giá trị của dòng nước sông Hương, một con sông quá hiếm hoi và may mắn, chảy qua giữa lòng đô thị mà vẫn giữ được trong xanh, lành lặn. Câu hỏi của người du khách đó cũng khiến tôi giật mình nhận ra cái thú tắm sông Hương vốn đã quen thuộc với người Huế một thời. Thuở ấy, vào đầu buổi sáng hay cuối mỗi buổi chiều hè, những bến sông lúc nào cũng tấp nập người bơi lội. Già trẻ gái trai say sưa hì hụp, bơi lội tung tăng. Thế rồi cái khung cảnh vui tươi đó thưa vắng dần, khi đời sống của xã hội trở nên thay đổi, hầu như nhà nào cũng có những phòng tắm đầy đủ tiện nghi nóng lạnh, nước máy thì vừa sạch vừa tuôn chảy ào ào cùng những bể bơi hiện đại, thông minh ra đời...

Nhưng vài năm trở lại đây, các bến sông đã dần dần đông người trở lại tắm táp, bơi lội. Những ngày hè này, đầu buổi sáng hoặc cuối buổi chiều, nếu bạn trở lại bến Me, bến công viên Dã Viên, hoặc bến sông ở Kim Long đầu đường Nguyễn Phúc Nguyên, sẽ thấy rất đông người bơi lội tung tăng, lặn ngụp sảng khoái trong dòng nước sông Hương. Du khách đi chơi trên thuyền rồng nhìn thấy cảnh này thì thích thú vô cùng, kéo nhau ra ngắm và bấm máy ảnh liên tục. Những ngày cuối tuần trên sông Hương còn xuất hiện những chàng trai, cô gái trẻ khỏe vui chơi trên những chiếc surf board (ván lướt sóng), thuyền kayak, rồi nhảy ùm xuống sông bơi lội trong tiếng cười sảng khoái... Hình ảnh này còn hơn ngàn lời giới thiệu về sự trong xanh, sạch sẽ của nước sông Hương!

“Tôi thấy nước sông Hương đủ sạch để chúng ta bơi lội thoải mái, nhất là đoạn từ Kim Long trở lên” - ông Trương Đình Ngộ, chủ nhân nhà hát Bến Xuân ở Hương Hồ, cho hay. Nhà ông Ngộ nằm bên bờ sông Hương. Sáng nào chiều nào, vợ chồng ông cũng bơi sông Hương. Sau những ngày bơi lội với sông Hương, ông Ngộ nghĩ rằng: tại sao lại không phục hồi lại những bến sông - bến tắm của người Huế năm xưa? Và tại sao không xây dựng những bến tắm thật an toàn, xanh đẹp?  Ông Ngộ đã lập một dự án hẳn hoi, nhờ kiến trúc sư thiết kế ba bến tắm có hoa lá cỏ cây rất đẹp ở ngay cái chỗ đầu đường Nguyễn Phúc Nguyên, nơi mà nhiều người đang tắm trong tình trạng không mấy thuận tiện. Nước sông sạch thì mới có người xuống tắm. Nhiều người tắm thì dòng sông sẽ được bảo vệ, sẽ trong lành và sạch sẽ hơn!

Ông Ngộ muốn làm cái bến tắm đó cho người Huế trở lại với cái thú tắm sông Hương sảng khoái một thời, nhất là cho bọn trẻ đến đó tập bơi hoặc lặn ngụp một cách an toàn. Nhưng tôi nghĩ không chỉ vậy. Những cái bến tắm như thế còn dành cho du khách. Nếu các hãng lữ hành đưa “đặc sản tắm sông Hương” vào tour du lịch, thì sẽ là một cảm giác rất đặc biệt dành cho du khách đến Huế.

MINH ĐĂNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hàng ngàn sách giảm giá tại Hội sách Alpha Books Huế 2024

Hội sách Alpha Books Huế 2024 do Công ty Cổ phần sách Alpha tổ chức vừa khai mạc phục vụ mọi người vào sáng 27/3 tại Vincom Plaza Huế (ngã 6 trung tâm TP. Huế) với đa dạng các đầu sách đến từ nhiều NXB, mức chiết khấu cao.

Hàng ngàn sách giảm giá tại Hội sách Alpha Books Huế 2024
Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV
Đến hẹn lại... đua

Đã thành thông lệ, đúng vào dịp kỷ niệm giải phóng 26/3, sông Hương lại dậy sóng với lễ hội đua ghe truyền thống thành phố Huế. Người Huế gọi dịp này là đua ghe 26/3 để phân biệt với lễ hội đua ghe truyền thống tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9, có quy mô toàn tỉnh.

Đến hẹn lại  đua
Huế xưa mới

“Huế cổ kính, mà luôn luôn mới mẻ, bất ngờ. Ai đã từng dành trọn buổi sớm mai sương khói hay buổi chiều tà mát mẻ đi một vòng dọc hai bờ sông Hương mới cảm nhận được sức sống kỳ diệu của thành Huế bây giờ… Huế đi lên từng ngày, dần xứng tầm là một đô thị di sản, một trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu tương lai của nước nhà, của khu vực” - Đó là những cảm nhận sâu sắc của một người bạn xa về một Huế “muôn đời đẹp và thơ”.

Huế xưa mới
Huế yên bình

Nhiều du khách chọn Huế là địa điểm du lịch lý tưởng khi muốn tìm kiếm một chút chữa lành nào đó. Cảnh đẹp nên thơ, với vô vàn địa điểm hấp dẫn của vùng đất Cố đô sẽ giúp du khách tìm thấy sự yên bình thật sự.

Huế yên bình
Return to top