Thể thao trong nước

Đến lượt U23

ClockThứ Bảy, 09/03/2019 12:31
TTH - Ngay sau khi giải U22 Đông Nam Á kết thúc, chiến dịch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 đã được bắt đầu với việc tập trung đội tuyển U23 Quốc gia từ ngày 6/3, sau vòng 3 V. League 2019.

U23 Việt Nam tái ngộ U23 Syria ở tứ kết ASIADU23 Palestine mang đội hình mạnh đấu U23 Việt Nam

 Tại vòng loại U23 châu Á lần này, Việt Nam nằm ở bảng K và các trận đấu bắt đầu diễn ra từ ngày 22 đến 26/3/2019. Cụ thể, các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang - seo lần lượt là Brunei (ngày 22/3), Indonesia (ngày 24/3) và Thái Lan (26/3). Bỏ qua Brunei, còn lại Indonesia và Thái Lan đều là những đối thủ “kẻ tám lạng, người nửa cân” của Việt Nam. Thắng - thua là chuyện bình thường.

Trần Danh Trung (19) trong màu áo đội tuyển U22 Quốc gia. Ảnh: Internet

Trở lại U23 châu Á năm nay, thầy Park Hang - seo không còn trong tay Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh và lứa cầu thủ sinh năm 1995 và 1996 là Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh… Cũng khó có thể dựa dẫm hoàn toàn vào đội hình vừa giành giải ba ở giải U22 Đông Nam Á vừa qua, vậy nên “gánh đội” sẽ là các gương mặt “Thường Châu”, dưới 23 tuổi vừa tham dự Asian Cup 2019 với những cái tên đã trở thành “niềm tự hào quốc gia”, như Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Chung. Chỉ có Nguyễn Tiến Linh đang gặp chấn thương không thể ra sân trong đội hình Bình Dương tranh Siêu cấp Quốc gia 2018 là phải chờ xem, còn lại tất cả đều đã sẵn sàng.

Không có tên chàng trai xã Phú Diên (Phú Vang) Nguyễn Hữu Thắng nhưng lần đầu tiên hiếm hoi, đã có tới 2 cầu thủ Huế góp mặt trong danh sách sơ bộ 37 cái tên chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020 là Trần Danh Trung và Trần Thành. Không còn nghi ngờ, với 3 bàn thắng trong 4 trận ra sân ở giải U22 Đông Nam Á vừa qua, Trần Danh Trung là một trong số gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá trẻ nước nhà. Còn Trần Thành là người ghi bàn thắng quyết định giúp U19 Việt Nam lọt vào bán kết giải châu Á hồi 2016, qua đó đưa U20 Việt Nam góp mặt tại World Cup U20.

Chỉ có 23 trong số 37 cái tên xướng lên được lựa chọn để xung trận tại vòng loại U23 châu Á sắp tới. Tuy nhiên, viễn cảnh Trần Danh Trung và Trần Thành cùng sánh bước để trở thành “song kiếm hợp bích” trên hàng công của tuyển U23 quốc gia khiến người hâm mộ sướng rơn. Cả năm trời im lặng nhưng Trần Thành đã là thương hiệu của bóng đá Việt. Riêng Trần Danh Trung, trong số 8 tân binh có mặt ở tuyển U23 lần này, là cầu thủ được đánh giá có hy vọng nhất bởi những gì đã thể hiện trên sân cỏ thời gian qua.

Với Trần Thành, Trần Danh Trung và kể thêm cả Nguyễn Hữu Thắng, bóng đá Huế đang dần lấy lại được hình ảnh của chính mình trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Hy vọng, họ sẽ thành công và là “những cánh chim báo bão”, góp phần tạo nên sự trổi dậy sau nhiều năm im ắng của bóng đá Cố đô.

ĐÌNH NAM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đâu phải “buông” thì không tiếc

Năm năm trước, đội bóng đá trẻ U23 Việt Nam dự ASIAD 18 tại Indonesia và lọt vào bán kết và sau đó xếp hạng tư chung cuộc. Trong các lần tham dự ASIAD, đây là thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam. 5 năm sau, tại ASIAD 19 ở Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã sớm phải khăn gói về nước ngay từ vòng đấu bảng.

Đâu phải “buông” thì không tiếc
Cơn đau đầu dễ chịu

Chỉ 10 ngày sau khi giành chức vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2023, các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam lại bước vào một giải đấu mới, khó khăn hơn và nếu chiến thắng cũng vinh quang hơn nhiều. Đó là vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á năm 2024 được tổ chức ngay trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ).

Cơn đau đầu dễ chịu
Giữ lại cúp vàng

Phải đến lượt sút phạt luân lưu thứ 6, tuyển U23 Việt Nam mới vượt qua được tuyển U23 indonesia, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á đã giành được trước đó 1 năm ở Campuchia.

Giữ lại cúp vàng
Lại nhớ thầy Park

Nói về việc một bộ phận dư luận không hài lòng với kết quả của U23 Việt Nam, HLV Troussier cho rằng quan điểm đối lập là điều bình thường.

Lại nhớ thầy Park
Return to top