Thiếu tá Hồ Xuân Tiến, Chính trị viên Tiểu đoàn TTG3 mở đầu câu chuyện: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị được quán triệt nằm lòng là vui xuân không quên nhiệm vụ. Do đó, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua đột kích trên các mặt công tác vào mỗi dịp đầu xuân, lồng ghép có hiệu quả với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thật sự đi vào chiều sâu”. Dẫn tôi tiến lại phía các cán bộ, chiến sĩ đang thực hành huấn luyện, Thiếu tá Hồ Xuân Tiến tiếp lời: Đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong mỗi dịp đầu xuân gắn liền với các tiêu chí thi đua quyết thắng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, xuyên suốt được đơn vị xác định đó là, đảm bảo công tác kỹ thuật, có biện pháp tổ chức thực hiện sát với tình hình thực tế...
|
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tăng thiếp giáp say sưa với giờ huấn luyện kỹ thuật. ảnh: Quốc Tuấn
|
Sau khẩu lệnh của Đại uý Nguyễn Huỳnh Tuấn, Phó Tiểu đoàn trưởng kỹ thuật Tiểu đoàn TTG3, cán bộ, chiến sĩ các kíp xe nhanh chóng cơ động thực hiện nhiệm vụ, tiếng hô khẩu lệnh giòn tan, âm thanh rầm rập của tiếng bước chân phá tan không khí tĩnh mịch. Thiếu tá Hồ Xuân Tiến cho biết: Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ giờ kỹ thuật trong ngày và ngày kỹ thuật trong tuần, cũng như công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); thường xuyên tổ chức hướng dẫn cho bộ đội về kỹ thuật an toàn khi tiếp xúc với VKTBKT… Nhờ vậy, thời gian qua hệ số kỹ thuật của VKTBKT tại tiểu đoàn luôn đảm bảo yêu cầu, có loại vượt gần 20% so với chỉ tiêu đề ra”.
Kết thúc giờ huấn luyện kỹ thuật, tâm sự với tôi về công tác chuẩn bị vui xuân, đón Tết cho bộ đội của đơn vị, Trung uý Lữ Tiến Thành, Trung đội trưởng Thiết giáp 3 cho biết: “Năm nay, cấp uỷ, chỉ huy Tiểu đoàn có kế hoạch tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón cái Tết thật vui tươi, đầm ấm và trực sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi cần thiết. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được tặng gói quà trị giá 500.000 đồng. Cùng với quà Tết, tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm trong dịp Tết của mỗi cán bộ, chiến sĩ tăng gấp đôi so với ngày thường. Anh em còn được đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao trong những ngày đầu xuân mới…”. Quê ở tận Quang Sơn, Thanh Hoá, Trung uý Lữ Tiến Thành năm nay được phép về quê ăn Tết, thế nhưng anh tình nguyện đăng ký ở lại đơn vị để được đón Tết trên tháp pháo cùng với đồng đội. Trung uý Thành bảo: “Do yêu cầu nhiệm vụ, nên số anh em về quê ăn Tết rất ít. Vì vậy, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị rất quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong dịp này. Đây là động lực tinh thần to lớn giúp anh em vượt qua khó khăn, thử thách, chắc tay pháo và trọn niềm tin gắn bó với đơn vị”. Câu chuyện càng lúc càng trở nên lắng đọng, chúng tôi quây quần hỏi chuyện gia đình, chuyện sinh hoạt, chuyện tình yêu của các chiến sĩ trẻ… Ngồi sát bên tôi là Trần Xuân Lâm, một binh nhất lần đầu tiên được đón Tết trong quân ngũ, bộc bạch: “Được sống trong không khí vui vẻ, đầm ấm của đơn vị thế này em rất vui. Đây sẽ là cái Tết khó quên nhất trong cuộc đời của lính tụi em”.