ClockThứ Năm, 09/09/2010 15:08

Dấu ấn phòng triển lãm Mỹ thuật Thừa Thiên Huế 2010

TTH - Tại triển lãm Mỹ thuật khu vực IV Bắc miền Trung 2010, 30 tác giả Huế đã tham dự với 36 tác phẩm và đạt những kết quả cao: 1 giải A (Lê Văn Nhường), 1 giải C (Tô Trần Bích Thuý), 1 giải tặng thưởng (Ngô Tâm) và 2 tác phẩm giới thiệu đến Hội đồng nghệ thuật Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (Nguyễn Đăng Sơn và Lê Việt Trung).

Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế đã đề nghị Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tổ chức một cuộc triển lãm mỹ thuật tại Huế. Do điều kiện dung lượng, Ban tổ chức chọn mỗi tác giả 1 tác phẩm. Riêng 2 tác phẩm đạt giải chính thức, Ban tổ chức đã chuyển đến Hà Nội để dự trưng bày trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. 


Tác phẩm "Cơn hấp hối của thần rừng" của họa sỹ Đặng Mậu Tựu.
 
27 tác phẩm tham gia triển lãm “Mỹ thuật Thừa Thiên Huế 2010” (trụ sở Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, 26 Lê Lợi) đều được sáng tác trong năm 2010. Độc đáo, mới lạ và mang hơi thở cuộc sống là những cảm xúc của hầu hết người xem. Các tác giả đã thể hiện sự đam mê nghề nghiệp, chịu khó đi sâu vào cuộc sống sôi động, tìm tòi chất liệu, phong cách biểu hiện, vừa mới mẻ vừa gần gũi với truyền thống dân tộc và địa phương.
 

Tác phẩm "Ký ức Trường Sơn" của họa sỹ Lê Qúy Long.
 
Với Chuyện kể một khúc sông, họa sỹ Phạm Trinh đã phác họa vẻ đẹp đầy bí ẩn và mang các giá trị văn hóa của một dòng sông. Trong Cơn hấp hối của thần rừng, họa sỹ Đặng Mậu Tựu kết hợp hài hòa tinh hoa truyền thống - hiện đại và bản lĩnh sáng tạo già dặn để cho ra mắt một tác phẩm đầy thẩm mỹ. Họa sỹ Lê Qúy Long với Ký ức Trường Sơn kể lại câu chuyện về một thời hào hùng và lãng mạn trong màu áo lính…
 

Tác phẩm "Mưa rơi" của họa sỹ Phan Thị Kim Chi.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 11/9.
 
Tâm Vũ (giới thiệu)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày xuân, thăm Vọng Cảnh

Ra Giêng, tôi chở thằng con là sinh viên lên chơi đồi Vọng Cảnh, thăm lại nơi mà thời nó còn bé xíu, tôi đã từng chở nó đến, chỉ cho nó biết cây sim nó ra làm sao, và để cu cậu tự tay hái ăn những quả sim tím sẫm, mọng căng và ngọt lịm.

Ngày xuân, thăm Vọng Cảnh
Đầm Chuồn mùa đẹp nhất năm

Mùa hè thời điểm được xem là đẹp nhất của đầm Chuồn (xã Phú An, huyện Phú Vang). Khung cảnh bình minh hay hoàng hôn ở nơi đây chẳng khác gì một bức tranh thơ mộng.

Đầm Chuồn mùa đẹp nhất năm
Khám phá thác Kazan:

Thác Kazan là một trong những con thác có nguồn nước mát lành, chắt chiu từ lòng núi, khung cảnh hữu tình, hoang sơ và chưa chịu nhiều tác động của con người ở Nam Đông.

Khám phá thác Kazan

TIN MỚI

Return to top