ClockThứ Sáu, 12/11/2010 15:47

Nhớ Huế từ những điều bình dị nhất...

TTH - Huế - nơi tôi đã sống và học tập! 4 năm – đó không phải là một khoảng thời gian quá ngắn cũng không phải quá dài để tôi có thể hiểu hết về những phong tục, tập quán hay những gì là đặc trưng của thành phố cổ kính và mộng mơ này!
Cố đô Huế - ai từng đến một lần thì không thể hiểu hết về nó. Huế ở thì cảm thấy rất đỗi bình thường nhưng khi xa Huế thì không một ai lại không xao xuyến và luyến tiếc. Tôi có một cô bạn học cùng lớp quê ở Quảng Ngãi, bạn ấy đã nói rằng: “Lúc tôi ở Huế tôi cảm thấy buồn chán bởi những cơn mưa dài đằng đẵng của mùa đông hay cái nắng chói chang của mùa hè. Nhưng khi xa Huế tôi cảm thấy có một cảm giác gì đó trong lòng minh mà không làm sao tả được, tôi thấy nhớ Huế vô cùng, nhớ những món ăn dân dã của Huế như bún hến ăn vào cảm giác mát mát ở đầu lưỡi cộng với vài hạt lạc bùi bùi hay những món bánh ram thơm lừng, giòn tan… tất cả đã làm cho tôi hào hứng, náo nức khi trở lại Huế”.
 

 
Tất cả những người đến Huế dù ít hay nhiều ngày hẳn cũng có cùng cảm giác như cô bạn của tôi. Tôi phải thừa nhận rằng, chính tôi cũng có cùng cảm giác như vậy. Những cơn mưa dai dẳng của Huế như xé nát cả tâm hồn của người xa quê nhất là những cô cậu sinh viên quen được sự chở che của gia đình. Mùa mưa của Huế cũng là mùa đông, mới nghe đến mọi người đã cảm thấy rùng mình bởi cái lạnh thấu xương cộng thêm với những cơn mưa dầm dề. Mỗi lần có việc gì phải ra đường vào lúc trời đang mưa tôi cảm thấy như mình đang sống... dưới địa ngục, dù mang áo mưa nhưng chân tay vẫn cứ ướt nhem, lạnh cóng, như vậy thử hỏi bạn có chịu được không? Thêm vào đó thời tiết vào mùa hè cũng chẳng dễ chịu chút nào, trời nắng nóng lại thêm gió Lào hanh khô làm cho không khí càng trở nên oi bức.
 
Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên?
 
Mưa Huế là vậy đó! Những cơn mưa dai dẳng, dầm dề, “mưa thối đất thối cát” làm cho nhịp sống của người dân nơi đây như chậm lại!!!
 
Huế đúng với ý nghĩa Cố đô của nó! Nơi đây vẫn còn lưu giữ những phong tục tập quán của Triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam xưa. Đến với Huế nét cổ kính vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Kinh thành Huế còn được giữ trở thành điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Đến Huế bạn còn có thể đi thăm các lăng tẩm của các vua chúa qua các triều đại.
 
Thành phố Huế tuy bé nhỏ nhưng không gian của Huế thì thật nên thơ. Có thể trong vòng một ngày chúng ta có thể đi hết thành phố Huế nhưng để tham quan hết các lăng tẩm, chùa chiền ở Huế thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Ở Huế, nổi tiếng với nhiều chùa chiền và cũng chính điều đó làm cho người dân nơi đây cũng trở nên nhẹ nhàng cuộc sống cũng trở nên yên bình hơn. Các ngôi chùa ở Huế rất đẹp với lối kiến trúc cổ điển các chạm trổ hoa văn độc đáo. Được thăm những ngôi chùa độc đáo làm cho ta có cảm giác yên bình, thoải mái như quên đi hết những âu lo, những bon chen của cuộc sống, đến đó ta như gột sạch được tâm hồn.
 
Người dân Huế bình dị, hiền lành đậm chất Cố đô, nơi đây vẫn còn chịu ảnh hưởng của lễ nghĩa phong kiến xưa kia nên cách đối nhân xử thế của người dân Huế rất sâu sắc và đặc biệt rất dịu dàng. Những nữ sinh Đồng Khánh đã rất nổi tiếng với nét duyên dáng, dịu dàng trong tà áo dài thướt tha. Nét dịu dàng đó đã theo Huế từ đó cho đến tận bây giờ!
 
Tôi yêu Huế, nhớ Huế từ những điều bình dị nhất, quen thuộc nhất. Rồi cũng đến lúc tôi phải rời xa nơi này, rời xa những con phố sạch sẽ, với những hàng cây toả bóng trưa hè… mang theo trong lòng những kỷ niệm về Huế. 
Nguyễn Thảo Nguyên (Cựu sinh viên ĐH Ngoại ngữ Huế)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi động mùa du lịch “Huế - Chào hè 2024”

Tối 19/4, tại phố đi bộ đường Hai Bà Trưng (TP. Huế), Sở Du lịch tổ chức sự kiện “Huế - Chào hè 2024”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Huế 2024, nhằm tạo không khí tươi vui, phấn khởi, chào đón một mùa du lịch hè hấp dẫn, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông thu hút khách du lịch đến tham quan tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Khởi động mùa du lịch “Huế - Chào hè 2024”
Giữ gìn hình ảnh du lịch Huế: Mạnh tay nhưng cần sự chung tay

Huế được biết đến với một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại nhiều “con sâu” làm rầu môi trường du lịch. Những vụ việc "chặt chém", "chèo kéo" khách làm du lịch Huế mất điểm trong mắt du khách, dù đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. Sự kiên quyết, mạnh tay từ chính quyền địa phương và ngành du lịch thôi là chưa đủ, muốn giữ gìn hình ảnh du lịch Huế, rất cần sự chung tay từ các cấp, ngành, người dân.

Giữ gìn hình ảnh du lịch Huế Mạnh tay nhưng cần sự chung tay
Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng

Lớp tập huấn quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch thông qua kỹ năng xây dựng video, clip do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra ngày 17/4 tại xã Dương Hòa. Đông đảo cán bộ, hội viên Chi hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, chủ cở sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã tham dự.

Nâng cao kỹ năng quảng bá, xúc tiến du lịch cộng đồng
Sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Khởi động mùa du lịch biển và chương trình “Thuận An Biển gọi năm 2024”, tại bãi tắm Thuận An, UBND TP. Huế và phường Thuận An đã và đang hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên bãi tắm cũng như kiện toàn các tổ bảo vệ, cứu hộ… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển
Return to top