Giải nhất tin học quốc gia & bí quyết của Hoài Lâm
TTH - Tin Nguyễn Hy Hoài Lâm đạt giải Nhất môn tin học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia năm học 2015-2016 bay về khiến tập thể lớp 11 chuyên tin Trường THPT chuyên Quốc Học vỡ oà niềm vui.
Đây cũng là lần đầu tiên học sinh Quốc Học nói riêng và cả tỉnh nói chung giành được giải Nhất danh giá, lại là từ học sinh lớp 11 làm cho không khí của trường, lớp càng náo nhiệt, tưng bừng. Hoài Lâm “vui hết cỡ”, em cho biết: “Sau khi hoàn thành bài thi, em cũng hy vọng sẽ có giải và sẽ là giải khá cao nhưng không ngờ lại là giải Nhất”. Điều này cũng dễ hiểu, vì dù đang học lớp 11 nhưng Hoài Lâm cũng thuộc “top ten” được thầy cô, bạn bè kỳ vọng trước khi vào cuộc tranh tài. Cuối cùng, học sinh Quốc Học cũng đã mang về cho tỉnh một giải thưởng mong đợi từ lâu.
![]() |
Năm nay, ngoài giải nhất của Lâm, lớp 11 chuyên tin còn giành được 1 giải nhì để làm nên chiến thắng 2/1 trong đội tuyển tin gồm hai khối lớp 11, 12. Điều đáng mừng, với thành công này, Lâm và các bạn có cơ hội có tên trong danh sách đội dự tuyển học sinh giỏi Quốc gia để bước ra sân chơi quốc tế.
Sinh ra trong gia đình công chức, ba của Lâm là kỹ sư tại nhà máy xi măng Luksvaxi, mẹ là bác sĩ tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Hoài Lâm sống cùng ba mẹ và anh trai tại 33 Đinh Công Tráng, con đường nhỏ ở Thành Nội. Lâm học tiểu học tại Trường Trần Quốc Toản, rồi trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương (Huế). Đây cũng là những năm tháng êm đềm khi Lâm luôn giành thứ hạng cao trong học tập ở cả hai ngôi trường danh tiếng. Em đã mang về cho trường giải nhất toán cấp tỉnh năm lớp 4 và giải nhất tin học trẻ của tỉnh năm lớp 8. Bước chân vào Trường THPT chuyên Quốc Học, Hoài Lâm đã sớm lọt vào “tầm ngắm” của thầy cô và có mặt trong đội tuyển từ lớp 10. Đáp lại lòng tin của nhà trường, em đạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015. Năm học này, không phụ lòng thầy cô, bạn bè và gia đình, Hoài Lâm một lần nữa khẳng định tài năng bằng một giải Nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi của tỉnh. Với thành tích này, em là 1 trong 3 học sinh của lớp nằm trong danh sách chính thức đại diện học sinh giỏi Thừa Thiên Huế tham gia cuộc tranh tài cấp Quốc gia, cùng với 3 anh chị khối 12. Thầy Nguyễn Phước Bửu Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc Học cho biết: “Lâm là chàng trai hiền lành, ít nói nhưng được bạn bè thầy cô quý mến”. Khi tiếp xúc, chúng tôi cảm thấy ẩn trong sự rụt rè của em lại là một tính cách sôi nổi, nhiệt tình. Một tính cách hào hiệp, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể. Hỏi về bí quyết học giỏi môn tin, Lâm tâm sự, em mê tin học từ sớm, vì vậy, khi còn ở trung học cơ sở, được nhà trường tạo điều kiện chọn giữa toán và tin, em đã chọn tin. Cậu bé cười, không dấu giếm: “Với em học giỏi tin học dễ hơn và hấp dẫn hơn học toán. Em muốn mình sẽ viết được những phần mềm hữu ích cho cuộc sống số sau này”. Mục tiêu trước mắt của Hoài Lâm là phải tập trung ôn luyện thật tốt môn tin để chuẩn bị cho vòng hai vào đội dự tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi chính thức của Quốc gia thi học sinh giỏi khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sắp tới.
Là 1 trong 3 giải nhất của toàn quốc, nhưng Hoài Lâm sẽ vẫn tranh tài cùng 32 bạn (giải nhất và giải nhì có điểm số cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2015-2016) thi vòng 2 vào tháng 3/2016 “giành 6 vé đi tiếp”. Giành một suất tham gia kỳ thi Tin học khu vực châu Á - Thái Bình Dương không dễ. Với học sinh chuyên Quốc Học, đây cũng là lần đầu các em có cơ hội vào đội dự tuyển để tranh tài. Như vậy, dù đã nằm trong tốp 3 nhưng với Hoài Lâm, cuộc đua vẫn phía trước và em muốn mình thật vững vàng về kiến thức khi bước vào cuộc thi. Nhưng sự hỗ trợ của nhà trường và gia đình trong thời gian này cũng thật sự quan trọng.
Hiện, ngoài học trên lớp để đảm bảo chương trình, giành mấy tiết để học thêm một môn học yêu thích khác là hóa học và học toán, mỗi ngày Hoài Lâm dành cho tin học từ 5 đến 7 tiếng. “Không chỉ học trên lớp, trong giờ bồi dưỡng mà phải tự mình tìm tòi “kho báu” trên mạng và trong kinh nghiệm của các anh chị đi trước”, cậu bé vàng của Quốc Học mùa giải năm nay khẳng định, đó là bí quyết để dành chiến thắng.
Bài, ảnh: Hương Giang
- Giáo dục địa phương, đừng làm học sinh… sợ - Kỳ 2: Vừa dạy học, vừa lắng nghe (26/02)
- Giáo dục địa phương, đừng làm học sinh… sợ - kì 1: Khám phá cuộc sống quanh ta (25/02)
- Cẩn trọng khi đưa học sinh đi trải nghiệm (24/02)
- Khi thầy cô quan tâm học trò (24/02)
- Chủ động phương án phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại Huế (23/02)
- Địa chỉ tốt của giáo dục mầm non Phong Điền (22/02)
- Hội đồng trường định hướng chiến lược & đảm bảo tính dân chủ (21/02)
- Không thể ngày một, ngày hai (20/02)
-
Giáo dục địa phương, đừng làm học sinh… sợ - Kỳ 2: Vừa dạy học, vừa lắng nghe
- Địa chỉ tốt của giáo dục mầm non Phong Điền
- “Năm dịch”, không vắng những giải cao
- Đại học Huế công bố phương án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021
- Sẻ chia không khí tết với sinh viên Lào đang ở Huế
- Đừng phụ lòng bố mẹ, các bạn nhé
- Thứ hạng thế giới của Đại học Huế tăng bậc trên bảng xếp hạng Webometrics
- Ấm lòng sinh viên trước khi về quê đón tết
- Học cho mình và cho cả nhà
- 61 học sinh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
-
Hội đồng trường định hướng chiến lược & đảm bảo tính dân chủ
- Hướng dẫn xếp lương giáo viên trường trung học phổ thông
- Chủ động phương án phòng, chống dịch khi sinh viên trở lại Huế
- Không thể ngày một, ngày hai
- Khi thầy cô quan tâm học trò
- Địa chỉ tốt của giáo dục mầm non Phong Điền
- Cẩn trọng khi đưa học sinh đi trải nghiệm
- Giáo dục địa phương, đừng làm học sinh… sợ - kì 1: Khám phá cuộc sống quanh ta
- Giáo dục địa phương, đừng làm học sinh… sợ - Kỳ 2: Vừa dạy học, vừa lắng nghe