ClockThứ Sáu, 15/02/2019 14:00

Giữ bình yên cho biên cương

TTH - Bám trụ nơi biên cương, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ canh giữ bình yên biên giới, biển đảo để đồng bào yên tâm sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ánh lửa vùng biênNhững dấu chân thầm lặng

Phòng, chống tội phạm trên vùng biên giới

Do địa hình đồi núi hiểm trở, các hoạt động tội phạm trên địa bàn biên giới tuyến đất liền thường gia tăng trong đầu năm mới. Trước tình hình đó, các Đồn Biên phòng Nhâm, Hương Nguyên, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt, Hồng Vân ở huyện A Lưới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn trước, trong và sau tết; tuyên truyền để Nhân dân nắm bắt về những thủ đoạn của các loại tội phạm; triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 xuất quân làm nhiệm vụ trong ngày đầu năm mới

Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hồng Vân, chúng tôi hiểu hơn về nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự thôn, bản trong những ngày đầu năm. Đại úy Cao Quốc Giảng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng của đơn vị cùng tổ công tác biên phòng xuống tận các thôn, bản giáp biên vận động Nhân dân duy trì hoạt động các “Tổ an ninh tự quản”, “Cụm gia đình tự quản” tham gia phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản và phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới. Cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống địa bàn giúp dân xây dựng các mô hình kinh tế, xuống giống gieo trồng để kịp thời vụ.

Tại cơ sở, ngoài giúp dân phát triển kinh tế ngay những ngày đầu năm, bộ đội biên phòng còn chủ động phối hợp với Công an huyện A Lưới, công an các xã và lực lượng dân quân địa bàn nghiên cứu, dự báo tình hình tội phạm; thực hiện công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng mạng lưới bí mật, xây dựng thế trận bí mật. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hồng Vân - ông Lê Văn Hưm cho hay: “Đồn biên phòng tích cực phối hợp với lực lượng dân quân địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giữ gìn an ninh trật tự, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn đạt hiệu quả”.

Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Vân - ông Hồ Văn Rao, công tác phối hợp của Đồn Biên phòng trong việc xây dựng các thôn, bản, cụm dân cư tự chủ bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tham gia phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương thường xuyên thông báo cho cấp ủy, chỉ huy đồn về tình hình an ninh trật tự ở các thôn, bản xa xôi, cách trở, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tuần tra bảo vệ tuyến biển

Công việc của các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 – Bộ đội Biên phòng tỉnh thời điểm trước, trong và sau tết khá bận rộn. Cùng Đại úy Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2, chúng tôi ra cảng thăm tàu BP31-12-01 của đơn vị đang chuẩn bị xuất quân làm nhiệm vụ đầu năm. Trên boong tàu, đón xuân có cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và câu đối đỏ rực rỡ sắc xuân. Đại úy Hải thông tin: Đây là tàu thứ hai xuất quân làm nhiệm vụ đầu năm mới. Trước đó, đơn vị đã lên đường làm nhiệm vụ từ ngày 28 tết. Chỉ huy đơn vị phải túc trực, thường xuyên liên lạc với tàu tuần tra.

Do đặc thù công tác, trước tết, Hải đội 2 tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đón tết sớm. Bắt đầu từ ngày 28 tết, cán bộ, chiến sĩ phải lên tàu làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ tuyến biển.

Thượng úy Lê Công Tuấn, Thuyền trưởng tàu BP31-12-01 cho hay: “Mỗi đợt xuất quân, đơn vị tiến hành tuần tra bảo vệ dọc tuyến biển từ đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đến vùng biển đảo Sơn Chà, giáp TP. Đà Nẵng. Có chuyến hằng tuần liền, vì vậy trước khi anh em lên đường làm nhiệm vụ, đơn vị chuẩn bị đầy đủ chế độ lương thực theo tiêu chuẩn”.

Chỉ tay về phía một chiếc thuyền cá của ngư dân đang chuẩn bị ra khơi đầu năm, Thượng uý Tuấn giới thiệu: “Đó là tàu của anh Ngô Đức Tài ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang. Thời gian mà anh Tài gắn bó với biển còn nhiều hơn trên bờ. Đối với anh Tài, tàu là nhà, biển là quê hương, như lính Hải đội 2 vậy”. Tiếp xúc với anh Tài, tôi được anh kể về những chuyến đi biển dài ngày, những lần gặp nạn do thời tiết mưa bão được tàu của Hải đội 2 cứu giúp và cả những lần tham gia đẩy đuổi tàu lạ xâm phạm ngư trường... Anh Tài tâm sự: “Mỗi lần thấy tàu Hải đội 2 tuần tra trên vùng biển, chúng tôi yên tâm vượt sóng, bám biển làm ăn dài ngày và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Tiếng còi tàu BP31-12-01 hú lên hồi dài xé toang không gian yên tĩnh. Tất cả các chiến sĩ tập hợp ngay ngắn trên boong. Tàu đạp sóng lướt nhanh. Ngoài khơi xa ấy, các anh luôn chắc tay lái, vững tay súng để canh giữ biển trời quê hương.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Bình yên ngồi xuống

Tôi ân cần dẫn bạn đến những quán cà phê vườn thoáng đãng giữa lòng Cố đô. Thương hiệu của Huế là thành phố xanh, là thành phố sống chậm nên thiếu gì nơi chốn để bạn trải nghiệm một nếp sống thong dong.

Bình yên ngồi xuống
Return to top