Thể thao trong nước

Hà Nội vô địch V-League: Thầy Park vui hơn bầu Hiển

ClockThứ Ba, 11/09/2018 14:52
Từ quê nhà Hàn Quốc, chắc chắn HLV Park Hang Seo đã rất vui khi biết tin Hà Nội vô địch V-League sớm trước 5 vòng đấu. Cái vui của ông Park không chỉ bởi các học trò cưng của mình lên ngôi ở giải đấu cao nhất Việt Nam, mà còn vui vì từ vòng đấu sắp tới các cầu thủ Hà Nội không bị rơi vào tình trạng quá tải dẫn đến chấn thương.

HLV Park Hang Seo sắp gia hạn hợp đồng với VFFThầy Park bức xúc vì bị giả mạo Facebook và các “HLV bàn phím“Dư âm Olympic Việt Nam 1-3 Olympic Hàn Quốc: Kỳ tích vẫn chưa kết thúcĐấu Olympic Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo sẽ chơi sòng phẳng?

Như đã biết, sau trận thắng 2-0 trước SL Nghệ An ở vòng 21 V-League, Hà Nội chính thức giành ngôi vô địch mùa giải 2018, kèm theo đó là rất nhiều kỷ lục mới của giải đấu được đội bóng thủ đô xác lập.

Việc Hà Nội FC lên ngôi mùa này chẳng có gì phải bàn cãi nhiều. Thậm chí, giới chuyên môn còn cho rằng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vô địch ở vòng 21 V-League là còn hơi… muộn. Với dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng, ngoại binh và cầu thủ nhập tịch đều rất đẳng cấp, đó là chưa kể đến sự đầu tư của bầu Hiển, Hà Nội cho thấy họ có sự vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của V-League.

Các cầu thủ Hà Nội FC vô địch V-League sớm năm vòng

Sau trận thắng SL Nghệ An, bầu Hiển đã rất vui, nhưng dường như cảm xúc ấy cũng không quá thăng hoa bởi ngôi vô địch nằm trong dự báo, và khó thoát khỏi tay đội bóng Hà thành. Khác với những lần lên ngôi trước, lần này bầu Hiển chưa tuyên bố thưởng nóng cho thành tích của đội.

Đây là danh hiệu vô địch V-League thứ 4 của Hà Nội FC sau 10 năm họ góp mặt ở giải vô địch quốc gia. Nhưng chỉ đến khi mùa giải khép lại, và nếu hoàn thành cúp đúp danh hiệu V-League và Cúp Quốc gia, Hà Nội sẽ nhận cơn mưa tiền thưởng của bầu Hiển.

Dù chưa có thưởng nóng, nhưng các cầu thủ Hà Nội vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt với bầu Hiển sau khi lên ngôi vô địch V-League 2018. Họ cùng nhau công kênh ông bầu của mình, ăn mừng điệu Viking cùng các CĐV nhiệt thành, trong một buổi tối với rất nhiều cảm xúc khi chính thức đăng quang.

Phần thưởng xứng đáng cho bầu Hiển và thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Và chiến thắng này cũng dành cho HLV Park Hang Seo, người đang có kỳ nghỉ ở quê nhà Hàn Quốc.

Nói là phần thưởng là bởi khi Hà Nội lên ngôi, đồng nghĩa với việc nhiều trụ cột sẽ được nghỉ ngơi những vòng tới. Ở đội tuyển Olympic Việt Nam vừa rồi, Hà Nội đóng góp tới 8 cầu thủ. Vì thế, nếu những Văn Quyết, Quang Hải, Duy Mạnh… giữ được đôi chân của mình để chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup, thì chính thầy Park mới là người vui nhất.

Cần nên nhớ rằng ngay sau khi V-League 2018 kết thúc vào đầu tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào đợt tập trung quan trọng chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2018. Với mục tiêu vào chơi trận chung kết hay thậm chí là chức vô địch AFF Cup thứ 2 trong lịch sử, tuyển Việt Nam có thể phải chơi 8 trận trong vòng hơn 1 tháng (từ 8/11 đến 15/12). Đó là chưa kể ngay sau AFF Cup sẽ là VCK Asian Cup 2019 (tháng 1 năm tới), nên việc các cầu thủ được nghỉ ngơi, không bị chấn thương là điều rất quan trọng.

Theo Dân Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”

Nửa mùa hạng Nhất đã đi qua và với vị trí top 3, bóng đá Huế đang có một mùa giải trên cả mong đợi. Cụ thể với 17 điểm, các học trò của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ xếp sau 2 đội bóng được chỉ đích danh thăng hạng ngay từ đầu mùa giải và không có chi bất ngờ nếu được góp mặt ở sân chơi V. League vào năm sau. Sự thật thì chỉ có SHB Đà Nẵng là vượt trội, còn PVF-CAND cũng chỉ hơn CLB Huế vẻn vẹn 1 điểm và vượt lên ở lượt đá cuối cùng vào cuối tuần qua.

Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”
Return to top