ClockThứ Sáu, 22/05/2020 12:17

Họ vẫn ở đó

TTH.VN - Ngày 21 và 22/5, có thêm 85 công dân khỏe mạnh được rời khu cách ly Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Khung T3). Những công dân lần lượt được rời khu cách ly trong niềm vui đoàn tụ với gia đình, nhưng những người lính, những y bác sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch vẫn ở đó, tiếp tục “bám chốt” làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

Dịch COVID-19 trì hoãn quá trình ký kết hoàn thành thỏa thuận RCEP

 

Những người lính tận tình phục vụ người dân

Tình hình dịch tạm ổn định, lượng người từ các vùng dịch mà chủ yếu là từ Lào về cách ly cũng “hạ nhiệt” so với hai tháng trước khi số lượng người về cách ly tập trung ít hơn. Sau khi nhiều khu cách ly được “giải thể”, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh được rời “mục tiêu chiến đấu” trở về với công việc hàng ngày, nhưng không chủ quan trước dịch bệnh, Khung T3 vẫn được vận hành để sẵn sàng đón công dân về cách ly. Và ở đó, có những người lính, những y, bác sĩ vẫn tiếp tục với nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch.

Gần tháng nay, lượng công dân từ Lào về không nhiều nhưng đêm nào cũng có, nhiều thì gần 100 công dân, ít thì 5 - 10 người. Nhưng nhiều hay ít thì đội ngũ phục vụ ở khung T3 vẫn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ thời gian nào trong ngày.

Có vẻ như thức đêm đã thành thói quen nên đã gần 2 giờ sáng mà Bác sĩ Ngô Xuân Tiến (Trung tâm Y tế huyện Phú Vang) hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại Khung T3 vẫn tỉnh rót, chuyên nghiệp và nhanh chóng với các công đoạn kiểm tra y tế cho công dân. “Cả tháng nay, hầu như ngày nào cũng tiếp nhận công dân lúc nửa đêm nên dần thành quen. Mấy tháng trước tiếp nhận nhiều nhưng giờ số lượng ít hơn nên cũng đỡ vất vả”, bác sĩ Tiến cho biết.

Hơn 3 tháng xa nhà để nhận nhiệm vụ đặc biệt, ánh mắt Thiếu tá Nguyễn Hữu Sơn (Ban CHQS huyện Quảng Điền), bếp trưởng Khung T3 ngấn lệ khi chúng tôi hỏi thông tin về các con ở nhà: “Nhớ lắm, cứ điện thoại về nhà là con lại hỏi ba lúc nào về. Tôi chỉ biết trả lời là ba đang làm nhiệm vụ, chứ chẳng dám hứa hẹn  gì với các con. Nhiều lúc xong việc, nhớ con quá cũng chỉ biết lấy điện thoại ra xem hình cho đỡ nhớ. May là các con còn nhỏ nhưng cũng hiểu con của lính nên không phải ba lúc nào cũng được ở gần nhà, mà chúng còn điện thoại động viên ba nhớ giữ gìn sức khỏe để chiến đấu với Covid”.

Luôn khiến người dân hài lòng

Không chỉ riêng Thiếu tá Sơn mà 25 cán bộ, chiến sĩ tại Khung T3 đều đang bám trụ ở khu cách ly hơn 3 tháng qua, vẫn phải làm việc liên tục với cường độ cao, cùng guồng quay của công việc, sẵn sàng tiếp nhận công dân, chăm  sóc sức khỏe cho người dân để họ sớm được đoàn  tụ với gia đình.

Ở khu cách ly, họ không có ngày nghỉ, thậm chí phải đối mặt với nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, song không vì thế mà nản lòng; ngược lại, họ vẫn hết mình, tận tâm phục vụ người dân.

Khu cách ly T3 không còn phải phục vụ cả ngàn người như trước, công việc cũng bớt phần vất vả nhưng những đợt công dân về nước trong thời gian gần đây chủ yếu là trẻ nhỏ và học sinh nên đội ngũ phục vụ ở Khung T3 phải luôn quan tâm, nhất là đảm bảo chế độ ăn riêng cho các em.

Sau 14 ngày cách ly, gia đình anh Lê Văn Bằng (Lộc Bổn, Phú Lộc) được rời khu cách ly. Anh Bằng trở về từ Lào cùng 4 người cháu nhỏ. “May nhờ các chú bộ đội tận tình chăm sóc chu đáo cho mấy đứa nhỏ, chứ chắc một mình tôi không kham nổi mấy đứa cháu, khẩu phần ăn uống không thiếu gì rồi còn được cung cấp thêm sữa. Vì có trẻ con nên cũng được ưu tiên ở phòng có điều hòa nữa. Điều kiện ăn ở rất tốt nên tôi thấy 14 ngày trôi qua cũng khá nhanh”.

Chiều xuống khu cách ly cũng rôm rả, vui vẻ hẳn lên với tiếng cười nói, trò chuyện của những chiến sĩ trẻ và người dân. Phải nói chuyện với nhau qua một dải ngăn cách nên mọi người cố nói thật to. Vừa ôm chồng gối xếp gọn gàng, chiến sĩ Võ Công Thăng (Đại đội 20 Trinh sát) vừa nói lớn: Mấy bác thấy cháu xếp gối đẹp không. Phía trong khu cách ly cũng vọng ra những tiếng cười, tán thưởng.

Tạm quên vất vả

Thăng cũng bám trụ ở khu cách ly từ những đợt đầu. Với Thăng dù đã ở đây 3  tháng, hay thêm nữa thì đều là nhiệm vụ mà người lính được giao, nên bất cứ nhiệm vụ nào người chiến sĩ ấy đều sẽ hết mình.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Khung trưởng Khung T3 chia sẻ: Hiện Khung T3 phục vụ hơn 300 công dân, cũng “dễ thở” hơn so với thời gian trước. Nhưng chúng tôi luôn quán triệt đội ngũ phục vụ dù có vài người hay 1.000 người, chúng tôi cũng phải làm việc hết mình, phục vụ bà con chu đáo và nhất là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mặc dù dịch bệnh cũng đã lắng xuống, nhưng không vì thế mà chủ quan, khu cách ly vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Dù có 1 người dân về cách ly, hay dù có phải “bám chốt” bao lâu thì chúng tôi vẫn ở đây, sẵn sàng với nhiệm vụ của mình để góp phần đẩy lùi lịch bệnh.

Bài, ảnh: Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng
Return to top