Thứ Năm, 21/10/2010 14:27
(GMT+7)
Họa sĩ Nguyễn Thế Hùng & “Những ngày dài”
TTH - Tại New Space Arts Foundation, 15 Lê Lợi, họa sĩ Nguyễn Thế Hùng đã ra mắt phòng tranh mang tên “Những ngày dài”. Họa sĩ Nguyễn Thế Hùng sinh năm 1981 tại Việt Bắc. Năm 2009, anh tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Hà Nội. Tác phẩm “Ngày rỗi” đã giúp anh lọt vào chung kết cuộc thi Tài năng 2010 với chủ đề hội họa do đại sứ quán Đan Mạch và Quỹ phát triển, trao đổi văn hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF) tổ chức.
|
Họa sĩ Nguyễn Thế Hùng |
Đem đến Huế 28 bức tranh, Nguyễn Thế Hùng đã mở ra một không gian hội họa lạ và thấp thoáng hoài niệm.
Anh tâm sự: “Những bức tranh của tôi có những môtíp cổ truyền từ y phục của những nhóm người dân tộc đã sống lâu đời trên vùng đất thượng du Việt Nam. Loạt tranh gam màu trầm, bán trừu tượng mang dư âm của không gian miền núi, là góc khuất của những kỷ niệm những ngày sống trên vùng núi phía Bắc. Những tranh gần đây nhất của tôi thường có những hình bóng không rõ ràng, bằng những quan niệm rối ren bởi những gì tôi đã học, được pha trộn cùng với những xúc cảm tự phát của màu sắc. Ngược lại, những hình hài và bố cục trong tranh biểu tượng cho những tiêu chuẩn đương đại hơn về cái đẹp, với ba loạt tranh này tôi đòi hỏi mình và người xem phải giải quyết những khác biệt ấy”.
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 9/11.
Tác phẩm Ngày rỗi
Tác phẩm Không biết
Lý Hạnh (giới thiệu)