Ý kiến người trong cuộc:
Ông Võ Thanh Hải, số 4 Phạm Đình Hổ (TP Huế):
Các em có ý thức học tập thì không có gì là căng thẳng
“Căng thẳng trong việc học thì chắc chắn phải có rồi. Tôi định hướng cho con mình phải đậu đại học, nhưng không áp lực cho con phải đậu quá cao, như thủ khoa, á khoa chẳng hạn. Nhiều ba mẹ rất áp lực trong chuyện học hành của con cái, muốn con phải đậu cao nên nhiều cháu phải học thâu đêm suốt sáng. Có phụ huynh muốn học giỏi ngoại ngữ để đi du học, hoặc muốn con học thật giỏi để được các học bổng như Viethope, Thiện tâm,… Mỗi người một cách nghĩ. Con tôi thì khoảng 24h là đi ngủ, sáng 5h dậy ôn lại bài vở và luôn tự phấn đấu học tập là chính. Theo tôi, quan trọng là ở trên lớp tiếp thu bài tốt, về nhà làm bài tập nhiều và phải ngủ đủ giấc.
Để giảm căng thẳng từ việc học tập, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con cái, cùng đồng hành với con, bản thân các em có ý thức học tập thì việc học không có gì là căng thẳng quá. Trường Quốc Học có thuận lợi là có bể bơi, sân bóng đá, sân cầu lông nên những buổi học trống tiết hoặc buổi chiều, các em có thể sinh hoạt ngoại khóa hoặc các phong trào thể thao, văn nghệ để nâng cao sức khỏe và làm giảm áp lực, căng thẳng trong việc học”.
Anh Nguyễn Việt Anh, số 13 Nguyễn Thiện Thuật (TP Huế):
Không nên ép buộc và gây áp lực cho con cái
“Tôi trước đây cũng từng học Quốc Học. Nhiều người bạn tôi hồi cấp 1 học siêu giỏi, lên cấp 2 giỏi vừa vừa, cấp 3 và đại học thì giảm dần, không còn siêu giỏi nữa; trong khi nhiều đứa học không giỏi lắm lên đại học học rất giỏi. Vì thế theo tôi không nên ép buộc và gây áp lực cho con cái mà để cho nó tự nhiên. Như con tôi học rất thoải mái. Cháu chỉ học thêm toán (do ông nội dạy), lý, hoá tự học ở nhà. Tôi nghĩ học thêm mất thời gian mà chưa chắc đã tốt. Tôi thấy con tôi học khá nhẹ nhàng, không quá căng thẳng và áp lực. Em nào bị căng thẳng nhiều là vì học thêm nhiều quá. Nếu như học thêm 3 môn thì một tuần đã mất 6 buổi, cộng thêm mấy buổi làm bài tập ở nhà nữa. Đó là chưa kể có em học thêm tới 5-6 môn, có môn học đến 2 thầy, nên từ sáng đến chiều quay như chong chóng, học ngơ cả người mà lại không hiệu quả bằng tự học ở nhà. Vì thế, quan trọng nhất vẫn là tự học và ba mẹ phải tạo động lực đam mê cho con. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ kiểm tra bài vở của con mà chỉ nhắc con là con đã hoàn thành bài chưa nhưng các con tôi vẫn học rất giỏi”.
Nguyễn Đình Thí, Phó Hiệu trưởng Trường Quốc Học, Huế:
Cần giảm tải chương trình
Nhìn chung, hiện học sinh phổ thông đang phải chịu áp lực bài vở hơn so với sinh viên đại học. Các em SV khi vào đại học chín chắn hơn nhiều về tâm sinh lý. Nhưng ngược lại họ học theo tín chỉ, chủ động thi cử, thi một lần không đậu thì thi lần 2. Các em học sinh phổ thông ở tuổi ham ăn ham chơi lại luôn bị ấn định thi, kiểm tra… từ kiểm tra miệng đầu tiết, 15 phút, còn bài 25 phút, 45phút, một tiết rồi học kỳ, cuối năm, vượt cấp… tất cả những cái đó đều có thể nói là nguyên nhân của Stress, nếu học tập không có căn bản. Nhưng học sinh có bị stress và stress ở mức độ nào lại tùy thuộc vào nhiều yếu tố phân bố, quản lý thời gian giữa nhu cầu vui chơi và học tập của mỗi cá nhân, từng tập thể..
Giảm chương trình, xóa bỏ nạn dạy thêm học thêm thì sẽ giảm stress trong học sinh nói chung chứ không riêng học sinh Quốc học. Giảm chương trình phải chăng đã đến lúc là vấn đề mà ngành giáo dục phải bật tín hiệu báo động để xã hội chung tay giải quyết.
Lê Thị Thảo Nhi, lớp 12 chuyên văn Trường THPT Quốc Học:
Áp lực học tập cũng dần tan biến...
Chúng em năm nay đã là anh chị lớp 12 trong trường. Chúng em luôn tự mình cố gắng đi trên con đường thích hợp để đến với cánh cổng của cuộc đời mình. Quốc Học là một trường chuyên của tỉnh. Chúng em khi vào đây không phải chỉ để thi đại học, mà còn mang nhiều trọng trách lớn: thi tỉnh, thi quốc gia,... Cân bằng những thứ đó thôi cũng khó lắm rồi ạ, nên áp lực là điều không tránh khỏi. Hơn nữa, thời gian gần đây, cứ xôn xao việc thay đổi cách thức thi đại học làm chúng em hoang mang vô cùng.
Thế nhưng, nếu biết được sớm cách thức thi thì chúng em sẽ đỡ bị bất ngờ, cũng như sẽ chuẩn bị tinh thần tốt, sẵn sàng đến với ngưỡng cửa đại học một cách tốt nhất. Và như thế, áp lực chuyện thi cử sẽ bớt đi nhiều.
Nhưng cũng may mắn, chúng em được học trong ngôi trường THPT Chuyên Quốc Học với những thầy cô giảng dạy rất tận tình chu đáo, nhiều môn giúp chúng em hiểu bài ngay trên lớp nên đỡ thời gian học bài ở nhà. Thầy cô và bạn bè thân thiện trong cách nói chuyện thường ngày giúp cho không khí khá là thoải mái. Chúng em cảm thấy rất vui về điều đó. Hơn hết, bản thân em rất hạnh phúc khi có bố mẹ tâm lí, không bao giờ bắt ép em phải thế này thế nọ, không bao giờ tạo áp lực cho em, nhất là chuyện thi cử. Bố em luôn tạo điều kiện tốt nhất cho việc học của em, tạo cho tinh thần thoải mái. Áp lực học tập cũng dần tan biến đi hết.
Nhóm PV (thực hiện)
|