Thể thao trong nước

Huynh đệ tương tàn

ClockThứ Ba, 29/06/2010 16:23
TTH - Xét về thành tích qua 32 lần đối đầu, Tây Ban Nha chiếm ưu thế hơn khi thắng 15 và chỉ để thua Bồ Đào Nha 5 trận. Tuy nhiên, quá khứ là quá khứ và tiếng nói lịch sử không phải là yếu tố quyết định đến thành bại của một trận đấu.

Ở vòng loại với 10 trận toàn thắng, lối chơi và cũng là điểm mạnh của Tây Ban Nha được xây dựng trên một dàn hảo thủ tài năng và có chiều sâu ở tuyến trên là Andres Iniesta, Xavi, David Villa, Fernando Torres. Tuy nhiên, Tây Ban Nha lại không thực sự thuyết phục ở vòng bảng. Và trận thua muối mặt trước Thuỵ Sỹ là một minh chứng. Những hình ảnh chỉ biết lao lên tấn công với khí thế hừng hực cùng lối đan bóng nhanh đến chóng mặt mang thương hiệu “Tiqui-taca” của nhà ĐKVĐ EURO 2008 đã biến mất. Thay vào đó, các học trò của HLV Del Bosque chơi một thứ bóng đá rườm rà và kém hiệu quả. Khi gặp phải những đối thủ đá rắn, sẳn sàng áp sát, những chân sút của HLV Del Bosque chỉ còn biết trông chờ vào những tình huống sút xa hay cố định.

Chưa hết, có thể vẫn còn đó “người gác đền” Iker Casillas với phản xạ cực kỳ nhạy bén nhưng hàng phòng ngự của “bò tót” vẫn không thực sự vững vàng trước các tình huống cố định. Đó chính là điểm yếu mà C.Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha có thể khai thác bằng những cú sút phạt thần sầu của mình.


C.Ronaldo sẽ tạo bước ngoặt cho người Bồ? (ảnh BĐS)

Xem hai trận đấu gặp Honduras và Chile, có vẻ như HLV Del Bosque đang muốn áp dụng sơ đồ 4-3-3 của Barcelona vào ĐT Tây Ban Nha. Khi đó, thay vì để Busquets – Alonso đá tiền vệ trung tâm, bộ ba Iniesta – Xavi – Silva sẽ giăng ngang hỗ trợ Villa-Torres. Lúc này, Busques lo nhiệm vụ “càn quét” để Alonso có cơ hội tung ra những pha chuyền dài hay sút xa; trong khi Xavi tiếp tục kiến thiết bóng ngay trước vòng cấm. Thế nhưng, trừ David Villa, việc chưa đạt 100% phong độ sau chấn thương của những trụ cột Xavi, Iniesta, Fernando Torres và Xabi Alonso chính là điều khiến Del Bosque phải đau đầu.
 
Dù cam phận làm “em” trước Tây Ban Nha nhưng việc từng lọt vào trận chung kết Euro 2004 và bán kết tại World Cup 2006, đội bóng của HLV Carlos Queiroz luôn xứng đáng nhận được sự nể trọng từ bất kể đối thủ nào. Những cái tên trong đội hình Bồ Đào Nha như Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe, Simao, Deco, Bruno, Jose Bosingwa và đặc biệt là C.Ronaldo thừa sức tạo nên bước ngoặc của trận đấu. Về đấu pháp, lối chơi của Bồ Đào Nha cũng không khác mấy so với ông anh Tây Ban Nha.
 
Cũng là sơ đồ 4-3-3 cùng lối đá một chạm dựa trên hàng tiền vệ chất lượng cao, nhưng người Bồ có một lợi thế nhất định khi có nhiều thành viên đã và đang thi đấu tại La Liga. Và một khi những cái tên như Pepe, Cristiano Ronaldo, Tiago, Simao và thậm chí là cả HLV Carlos Queiroz (từng dẫn dắt Real Madrid ở mùa giải 2003-04) đã quá hiểu “bò tót”, việc hai đội phải phân thắng bại trên chấm phạt đền sau trận hoà có tỷ số cũng không là điều quá ngạc nhiên.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV

Tại giải Vô địch Cung thủ xuất sắc Quốc gia năm 2024 được tổ chức ở sân nhà, bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV. Mục tiêu này được kỳ vọng vào cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi.

Bắn cung Huế đặt mục tiêu giành 1 HCV
Return to top