Kết thúc chuyện cổ tích
Thứ Bảy, 05/07/2014 11:54
(GMT+7)
TTH - Đến thời điểm này, Hà Lan chẳng khác nào “ngáo ộp” của giải đấu khi trong chặng đường chinh phục cúp vàng thế giới, “cơn lốc cam” không ngần ngại cuống phăng ĐKVĐ Tây Ban Nha, hạ gục Chile, Mexico đang đạt phong độ cực tốt hay nhẹ nhàng đánh bại tuyển Úc bằng đội hình không phải mạnh nhất trong một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.
Không chỉ có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc như Persie, Memphis Depay và đặc biệt là Robben…, dưới sự dẫn dắt của HLV đầy kinh nghiệm Van Gaal, Hà Lan còn là một tập thể chơi hiệu quả và “hình như”, bất cứ vị trí nào trên sân của “cơn lốc cam” cũng có thể tham gia tấn công, ghi bàn.
|
Người Hà Lan tiếp tục bay?! Ảnh: Internet
|
Tất nhiên, Hà Lan cũng có những điểm yếu của mình. Bên cạnh sự mất tập trung của hàng thủ chưa được khắc phục triệt để, chấn thương sau buổi tập mới đây của Van Persie chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh trên hàng công của đoàn quân xứ hoa tuylip trong trận gặp Costa Rica. Trên thực tế, dẫu Costa Rica đã ghi bàn vào lưới các ông lớn như Uruguay, Italia nhưng đại diện Trung Mỹ không được đánh giá cao về sức mạnh trên hàng công. Thay vào đó, lối chơi thực dụng dựa trên thể lực sung mãn cùng sự di chuyển liên tục của số đông hậu vệ mới chính là chìa khóa làm nên thành công cho thầy trò Pinto.
Khi đối mặt với Hà Lan, HLV Pinto thừa hiểu sức mạnh khủng khiếp của hàng công áo cam, dẫu rằng vấn đề ra sân của Van Persie đang còn bỏ ngỏ. Điều này cũng có nghĩa, với vị thế chiếu dưới, Costa Rica không ngần ngại lấy phòng ngự làm chủ đạo trong chiến thuật của mình. Đáng tiếc, việc Roy Miller và Oscar Duarte - 2 nhân tố cực kỳ quan trọng ở hàng phòng ngự - không thể ra sân do chấn thương và thẻ phạt sẽ là nguyên nhân khiến thầy trò Pinto chấm dứt câu chuyện cổ tích viết ở Brazil mùa hè 2014.
VĐN