Du khách có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy đều được, đặc biệt nếu chọn xe đạp sẽ càng có chuyến khám phá, trải nghiệm khác biệt hơn.
-
Thêm điểm “check in” trước thềm xuân
Du khách có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy đều được, đặc biệt nếu chọn xe đạp sẽ càng có chuyến khám phá, trải nghiệm khác biệt hơn.
-
Mùa đông ngâm tắm suối khoáng nóng
“Trời lạnh ri mà đi ngâm suối khoáng nóng là tuyệt nhất”, sau những lời rủ rê hấp dẫn, tôi quyết định có chuyến “xê dịch” trải nghiệm cùng với nhóm bạn.
-
Món quê da diết
Hôm qua thấy thèm thèm, mà cũng thử nấu là lạ xem nó thế nào, tôi nói với em gái trưa nay nấu canh dưa môn.
-
Trạm phẫu thuật tiền phương - địa chỉ giáo dục truyền thống
Các trung tâm TP. Huế khoảng 30km theo hướng bắc, Trạm phẫu thuật Tiền phương ra đời với nhiệm vụ cấp cứu, nuôi dưỡng thương binh, trả thương binh về đúng tuyến; chôn cất liệt sĩ…
-
Ngọ Môn mở cửa đón khách sau thời gian dài trùng tu
Thời điểm Ngọ Môn mở cửa đón khách tham quan trở lại đúng vào dịp nghỉ năm mới 2021 vì thế rất nhiều người trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu.
-
Vẻ đẹp đầm Cầu Hai qua góc nhìn của tay máy Khang Chu Long
Đặt chân tới đầm Cầu Hai lúc trời còn tờ mờ sáng, dựng chân máy ảnh xong cũng là lúc mặt trời bắt đầu lên. Thật sự mãn nhãn với vẻ đẹp hùng vĩ nơi đây, phong cảnh, màu sắc rực rỡ mà chỉ có mặt tại lúc này mới cảm nhận hết được.
-
Ghé thăm phủ “ông hoàng thi ca”
Tuy Lý Vương là một nhà thơ đa tài, được mọi người gọi là “ông hoàng thi ca”, năm 13 tuổi ông đã biết làm thơ.
-
Ngắm sông Hương trong mưa
Ngược dòng Hương Giang giữa màn mưa tựa tơ giăng lưới, qua Thiên Mụ, lên Hòn Chén, đến Minh Mạng… hay xuôi theo dòng nước qua Đông Ba, về cồn Hến, đến ngã ba Sình, bạn sẽ nhận ra một Huế rất khác...
-
Về chùa Giác Lương ngắm cây sứ hơn 200 tuổi
Cây nằm bên phải gian nhà chính của chùa, gốc cây to, nhiều nhánh mọc cao vút tỏa bóng hết nửa sân chùa.
-
Thịt ba chỉ kho mắm dưa gang đưa cơm ngày mưa
Ăn cơm, húp canh “kiểu” Huế mà lớn lên nên khẩu vị của tôi khá “hạp” với món Huế nói chung và các loại mắm Huế nói riêng.
-
Ngắm cửa Nhà Đồ trong mưa
Mùa mưa dầm dề xứ Huế dường như đã bắt đầu. Và, còn điều gì thi vị hơn ngồi ở một góc cà phê nào đó thư thả đón cái lạnh đầu mùa, ngắm mưa rơi giăng mắc trên cửa Nhà Đồ.
-
Men sông Truồi thăm Thiền viện Trúc Lâm
Cách thành phố Huế chừng 40km, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã (Lộc Hòa, Phú Lộc) như viên ngọc giữa bạt ngàn rừng núi, thu hút nhiều phật tử và người dân đến tu thiền, thưởng lãm.
-
Đi chợ Cầu Đất
Về Huế, nếu chỉ ghé thăm đền đài, lăng tẩm mà quên đi chợ là một thiếu sót lớn.
-
Lên ga uống trà
Một trong những địa điểm mà nhóm bạn của tôi mỗi lần trở lại Huế nhất định phải đến là Ga Huế, không chỉ để uống trà và ăn kẹo lạc dưới ánh đèn dầu.
-
Đất lành, chim trú
Chim về cư trú cũng là dịp để du khách và các nhiếp ảnh gia săn được những bức ảnh đẹp về cánh cò trắng trên nền đền đài cung điện tại tất cả các điểm trong Hoàng thành Huế.