ClockThứ Ba, 16/09/2014 04:10

Khi tàu là nhà

TTH - Mô hình "Con tàu thanh niên tự quản" ở Hải đội 2, BĐBP tỉnh đưa "Cuộc vận động 50" đi vào đời sống bộ đội, gắn liền với phong trào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các phương tiện tàu thuyền, ca nô của Hải đội 2 luôn đạt các thông số kỹ thuật cao

Hải đội 2 đứng chân trên địa bàn thị trấn Thuận An (Phú Vang), phía trước là biển, phía sau là đầm phá Tam Giang, nơi có khí hậu thời tiết khắc nghiệt, ẩm thấp, nắng nóng, mưa nhiều, vì vậy cơ sở vật chất kỹ thuật nhanh xuống cấp, nhất là các phương tiện tàu thuyền. Nhằm cụ thể hóa cuộc vận động 50 có hiệu quả, cấp uỷ, ban chỉ huy đơn vị đã nghiên cứu xây dựng và phát động mô hình “Con tàu thanh niên tự quản”, gắn với phong trào thi đua thực hiện công tác bảo quản, sử dụng, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật an toàn, tiết kiệm nhiên liệu, đạt hiệu quả cao.

Trong ngày kỹ thuật, đơn vị tăng cường bổ sung thêm thời gian, thời lượng huấn luyện chuyên ngành tàu thuyền và công tác cứu hộ cứu nạn trên biển. Trong đó, tập trung huấn luyện về thao tác sử dụng các loại phương tiện, tiếp cận kỹ thuật mới. Trung tá Võ Kha, Phó Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết: "Để mô hình “Con tàu thanh niên tự quản” đạt hiệu quả, định kỳ vào thứ năm hàng tuần, đơn vị tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ về cơ bản như lái tàu, lái ca nô tiếp cận mục tiêu trong tình huống nước cạn, luồng lạch chật hẹp để cán bộ, chiến sĩ làm chủ phương tiện. Đơn vị còn chú trọng công tác quản lý tốt các loại vũ khí trang bị kỹ thuật vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), tàu thuyền, ca nô cả về số lượng và chất lượng, thường xuyên tiến hành kiểm kê đánh giá, phân cấp chất lượng VKTBKT để các phương tiện tàu thuyền, ca nô luôn đạt các thông số kỹ thuật cao”.
Xác định là một đơn vị kỹ thuật tàu thuyền, quản lý và sử dụng lượng tài sản lớn của lực lượng, do vậy công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật, phương tiện được Hải đội 2 đặc biệt chú trọng. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều chung nhận thức, việc đảm bảo tính năng kỹ chiến thuật của con tàu là nhiệm vụ sống còn của đơn vị. Từ đó, đơn vị duy trì đều đặn chế độ bảo dưỡng kỹ thuật hàng tuần, tự khắc phục sửa chữa những hỏng hóc thông thường, thường xuyên gõ rỉ và sơn phần boong, ca bin tàu, ca nô, đảm bảo các phương tiện luôn sạch đẹp, góp phần làm lợi cho đơn vị hàng chục triệu đồng mỗi năm. Thiếu úy Lê Công Tuấn, nhân viên hàng hải từ thao trường huấn luyện trở về trong bộ quân phục ướt sũng, tâm sự: “Với trách nhiệm của quân nhân, việc chủ động xây dựng và duy trì hoạt động bảo dưỡng tàu thuyền, ca nô và các thiết bị kỹ thuật có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho cán bộ, chiến sĩ xử lý nhanh các tình huống xảy ra, góp phần sử dụng trang thiết bị kỹ thuật an toàn hiệu quả. Đây là tiêu chí quan trọng trong phong trào “Con tàu thanh niên tự quản” của đơn vị”.
Trung tá Võ Kha quả quyết: Vấn đề mà cấp uỷ chỉ huy đơn vị xác định là phải xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Yếu tố con người là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vì vậy công tác giáo dục chính trị tư tưởng được cấp uỷ, ban chỉ huy đặc biệt quan tâm, làm cho cán bộ, chiến sĩ thật sự xem tàu là nhà, biển cả là quê hương. Qua đó, cán bộ chiến sĩ đã phát huy tinh thần trách nhiệm chăm sóc tàu thuyền, phương tiện kỹ thuật luôn sạch đẹp, tốt bền; không để xảy ra tình trạng mất mát, hao hụt trang bị nhiên liệu. Bên cạnh đó, cấp uỷ, ban chỉ huy đơn vị sắp xếp cán bộ chuyên môn trên các phương tiện tàu thuyền khoa học, hợp lý, đúng với trình độ, phát huy tốt năng lực, sở trường từng người trong thực hiện nhiệm vụ.
Bài, ảnh: Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 3: Đảo xanh Song Tử Tây

Bốn giờ sáng, chúng tôi lên boong, tàu chầm chậm tiếp cận đảo Song Tử Tây. Trong tờ mờ sương, đảo hiện ra dưới ánh trăng thượng huyền lá lúa. Ánh đèn của ngọn hải đăng đang nhấp nháy, báo hiệu cuộc sống bình yên của cư dân trên đảo. Rồi bình minh, Song Tử Tây hiện lên trong nắng một đô thị xanh, rất đẹp giữa trùng khơi sóng vỗ.

Mang trái tim đất liền đến với Trường Sa - Kỳ 3 Đảo xanh Song Tử Tây

TIN MỚI

Return to top