ClockChủ Nhật, 15/12/2019 16:13

Không ngừng khai phá, tìm kiếm…

TTH - Ra mắt công chúng nhân kỷ niệm ngày truyền thống mỹ thuật Việt Nam, triển lãm mỹ thuật được trưng bày tại Trường đại học Nghệ thuật - Đại học Huế từ ngày 10 đến 18/12 là nơi hội tụ những tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ sau một năm miệt mài sáng tạo.

Triển lãm 22 bức tranh sơn mài mang chủ đề "Thời gian"

 Tác phẩm “Nắng sau vườn” - Phạm Hoàng Anh

Giới thiệu đến công chúng 48 tác phẩm của 48 tác giả, phòng tranh là sự hội tụ phong phú về thể loại, gồm hội họa, đồ họa, điêu khắc và chất liệu với acrylic, sơn dầu, sơn mài, in khắc gỗ, bút sắt, thủy ấn họa, nghệ thuật trúc chỉ, composite đất nung… Không chỉ phong phú về chất liệu và kỹ thuật tạo hình, phòng tranh còn thể hiện sự đa dạng trong phong cách biểu hiện, từ trừu tượng, bán trừu tượng đến lập thể, ấn tượng, biểu hiện cho đến tả thực.

Xoay quanh những điều dung dị trong cuộc sống đời thường của con người, các tác phẩm đều thể hiện cái đẹp của nghệ thuật tạo hình cả về nội dung, bố cục và kỹ thuật, chất liệu, mang đến cho công chúng thưởng lãm những xúc cảm thẩm mỹ, từ đó có cái nhìn tổng quan về diện mạo mỹ thuật Thừa Thiên Huế hiện tại. Những tác phẩm được lựa chọn trao giải thưởng mỹ thuật thường niên của Hội Mỹ thuật, được đề cử tham dự giải thưởng văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế hay được nghiệm thu hỗ trợ sáng tạo đều thể hiện được độ chín của tác phẩm.

Với màu sắc rực nắng, tác phẩm “Vườn thiên nhiên” bằng chất liệu acrylic của họa sĩ Nguyễn Đức Huy thu hút ánh nhìn của người xem khi thể hiện một khu vườn tươi đẹp, xanh mát. Trong khu vườn ấy, những cô thiếu nữ tinh nghịch, hồn nhiên với trò chơi trẻ thơ là những cây đàn, chiếc kèn được làm từ hoa, lá. Cảm nhận bằng tâm hồn lắng sâu, hẳn người xem sẽ nghe được tiếng xào xạc của làn gió, tiếng du dương của bản nhạc hay tiếng chim ríu rít trong vườn.

Họa sĩ Nguyễn Đức Huy cho hay, tác phẩm nằm trong bộ tranh “Vườn thiên nhiên” gồm khoảng 20 bức tranh anh sáng tác trong thời gian qua. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, chùm tác phẩm này đưa người xem trở lại với cuộc sống an yên nơi thôn dã, một bông hoa, hạt sương đọng trên cành cũng làm con người dịu mát tâm hồn trước những bon chen của cuộc sống. Tác phẩm cũng truyền tải thông điệp về việc giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ không gian xanh trong quá trình đô thị hóa.

Tác phẩm “Bão” - Nguyễn Văn Thọ

“Nắng sau vườn” của Phạm Hoàng Anh, một bức tranh khác chủ đề về thiên nhiên cũng tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi cái tình trong đó. Mặc dù chủ đề, chất liệu không mới nhưng bức tranh đạt đến độ chín trong cách dùng màu, bút pháp thể hiện. Không vẽ những gì cao siêu, chỉ đơn giản là vẽ về một góc vườn nhưng bức tranh mang đến sự bình yên, mát lành trong tâm hồn mỗi người khi chiêm ngưỡng nó.

Khắc họa chính người mẹ của mình, tác phẩm “Bão” bằng chất liệu composite của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Thọ là một tác phẩm đẹp về ngôn ngữ nghệ thuật, bố cục và chất tạo hình, mang đến cho người xem cảm xúc đặc biệt về hình ảnh người mẹ tảo tần. Bức tượng thể hiện một người mẹ già lưng còng, chân mỏi sau những vất vả mưu sinh lo cho đàn con khôn lớn. Vẻ khắc khổ của mẹ được lột tả đậm nét trên khuôn mặt, qua từng nếp nhăn. Cuộc đời mẹ còn gắn liền với hình ảnh cây đèn bão, như tượng trưng cho những giông tố cuộc đời mà mẹ đã nếm trải, vượt qua và cũng là ánh sáng soi sáng cho cuộc đời của những đứa con.

Góp mặt vào triển lãm năm nay, nhà điêu khắc Lê Ngọc Thái mang đến phòng tranh tác phẩm “Hạt chuyển động”. Bằng chất liệu sắt hàn, tác phẩm kể chuyện vòng đời, sự chuyển động và sức sống của “hạt” trong lòng vạn vật bằng nghệ thuật điêu khắc. Mang tính biểu tượng hơn là tả thực, “Hạt chuyển động” thể hiện một mầm non vươn mình mãnh liệt để chống chọi trong môi trường khắc nghiệt.

Dù không gian trưng bày không lớn nhưng triển lãm mỹ thuật năm nay quy tụ được đội ngũ nghệ sĩ nhiều thế hệ, từ những cây cọ lâu năm cho đến các hội viên trẻ mới vào Hội Mỹ thuật. Với sự đa chiều về sắc thái tạo hình, chủ đề thể hiện, phòng tranh như hội đủ sắc màu đặc trưng của mỹ thuật tạo hình, để mang lại những rung cảm thẩm mỹ trong thị giác người xem.

Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Tôi rất vừa ý phòng tranh năm nay với nhiều tác phẩm đẹp, chất lượng tốt thể hiện thế giới nội tâm sâu lắng của từng tác giả được ẩn dụ, khắc tả qua cấu tứ của ngôn ngữ tạo hình và kỹ thuật chất liệu đa dạng. Ẩn chứa trong đó là khát khao vượt qua những khó khăn đời thường để không ngừng khai phá, tìm kiếm cái đẹp lý tưởng trong cuộc sống đương đại đầy biến động”.

Bài, ảnh: TRANG HIỀN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chạm khắc trên da mộc

Bằng đôi bàn tay khéo léo cùng những nét chạm khắc sống động, phối màu hài hòa, tinh tế, Ngô Phương Dung (33 tuổi, TP. Huế) đã tạo nên những bức tranh sống động trên chất liệu da mộc. Mỗi chiếc ví, giỏ xách sau khi được cô “thổi hồn” vào đều trở thành một tác phẩm nghệ thuật mang đậm phong cách và cá tính riêng biệt.

Chạm khắc trên da mộc
Kết nối cùng thiên nhiên

Thừa Thiên Huế lưu dấu với du khách không chỉ có những giá trị văn hóa đặc biệt mà còn hấp lực bởi cảnh quan thiên nhiên khi muốn trải nghiệm...

Kết nối cùng thiên nhiên
Du lịch cắm trại “bùng nổ”

Du lịch cắm trại đang thu hút nhiều người tham gia, chủ yếu là các bạn trẻ. Ngày hè, vào dịp cuối tuần hay vào các kỳ nghỉ ngắn ngày, nhiều nhóm bạn, gia đình, người thân tìm nơi tĩnh lặng để được hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống yên bình…

Du lịch cắm trại “bùng nổ”
Tôn vinh “Thế gian Sư” Lê Văn Miến

Sáng 11/3, tại Khách sạn Duy Tân diễn ra buổi hội thảo Kỷ niệm 150 năm ngày sinh danh nhân văn hóa – họa sĩ Lê Văn Miến do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế và Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.

Tôn vinh “Thế gian Sư” Lê Văn Miến
Gần gũi thiên nhiên với biophilic design

Xu hướng thiết kế biophilic design chú trọng việc kết nối con người với các yếu tố từ thiên nhiên, tạo ra không gian chữa lành ngay tại nhà.

Gần gũi thiên nhiên với biophilic design
Return to top