Khúc khải hoàn không vang
Thứ Bảy, 11/07/2015 19:53
(GMT+7)
TTH.VN - Đúng như đánh giá, tuy vẫn lên ngôi vô địch lượt đi nhưng cái cách đội bóng Cố đô thể hiện trước tân binh Phú Yên khiến người hâm mộ khá âu lo…
Không khí sôi sục trên khán đài sân Tự Do chiều 11/7 như tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò Nguyễn Đức Dũng khi chỉ 10 phút sau tiếng còi khai cuộc, Huế đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước 1-0 sau pha lập công của Võ Lý.
Những tưởng bàn thắng của Võ Lý báo hiệu Huế sẽ có một chiến thắng tưng bừng trong trận đấu cuối cùng ở lượt đi, nhưng thật bất ngờ,cũng từ thời điểm đó, tuyến giữa của Huế chơi dưới sức một cách khó hiểu. Trước những chân sút non kém về trình độ lẫn kinh nghiệm bên phía Phú Yên, thay vì dành quyền điều tiết thế trận, hàng tiền vệ Cố đô liên tục có những pha phối hợp không ăn ý. Trong đó, “nổi bật” nhất là 2 vị trí do Văn Việt và Văn Chiến đảm nhận khi các tiền vệ trung tâm này luôn có những pha trả bóng lui khiến mạch tấn công bị đứt đoạn và làm chậm nhịp độ trận đấu.
Tuy Võ Lý (số 8) nổ súng từ khá sớm nhưng Huế không thể giữ trọn 3 điểm trên sân nhà
Sang hiệp hai, thế trận gần như giữ nguyên khi hàng tiền vệ của đội chủ sân Tự Do không có điều chỉnh nào đáng kể. Trong khi đó, lối chơi của Phú Yên lại khởi sắc từ một vài pha lên bóng uy hiếp khung thành đội bóng Cố đô. Và đến phút 75, từ quả treo bóng sau một pha đá phạt, Văn Thắng đánh đầu chính xác ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Phú Yên.
Trong những phút còn lại của trận đấu, tuy các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng liên tục ép sân nhưng trước lối chơi tử thủ của Phú Yên, mọi cú sút của Huế chỉ dừng ở mức cơ hội.
Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, Huế đã lên ngôi vô địch lượt đi giải hạng Nhất quốc gia 2015. Tuy nhiên, trận hòa trên sân nhà trước đối thủ không “đồng cân đồng lạng” như Phú Yên khiến người hâm mộ Cố đô thêm một lần nữa đặt dấu hỏi cho mục tiêu lẫn tham vọng của đội bóng con cưng mùa này!
Bài, ảnh: Hàn Đăng