Thứ Bảy, 05/05/2018 11:04
(GMT+7)
Lạc điệu
TTH - Mới đây, chúng tôi có dịp ghé thăm một địa chỉ nhà vườn có tiếng ở Huế. Ngôi nhà cổ và khu vườn rộng đẹp đến nỗi ai cũng trầm trồ khen ngợi. Nhưng cách thu phí tham quan tại đây lại khiến du khách băn khoăn.
Chúng tôi ghé vào ngôi nhà vườn cổ khi đã gần trưa. Nhà để ngỏ, bên trong một vài du khách đang mải mê ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Đang nhẹ bước dưới tán cây xanh thì thình lình trước mặt xuất hiện một bác trung niên, trong bộ quần áo lao động. “Các chị vô tham quan phải trả mỗi người 20 ngàn đồng”, người đàn ông bất ngờ đề nghị, không kịp chào hỏi khách”. Chúng tôi thật sự lúng túng trước tình huống bất ngờ, trong khi người đàn ông đứng im chờ đợi.
Sau phút bối rối, mọi người hiểu ra và nhanh tay đưa cho người đàn ông mỗi người 20.000 đồng. “Mời các chị tham quan vườn”-người đàn ông nói sau khi nhận tiền rồi lặng lẽ quay vào.
Rảo bước trong khu vườn rộng với hàng chục loại cây trái tỏa bóng quanh ngôi nhà rường cổ tĩnh mịch, ai nấy đều cảm thấy tâm hồn thanh thoát, dễ chịu. Với giá trị mà khu nhà vườn mang lại, cái giá 20.000 đồng cho mỗi khách tham quan không phải là đắt. Nhưng điều khiến chúng tôi băn khoăn là cách thu phí ở đây có phần thiếu tế nhị. “Nhà vườn nên có bảng hướng dẫn về việc thu phí ngay ở lối vào rồi bán vé cho những ai muốn vào tham quan để khách khỏi bất ngờ. Với không gian của nhà vườn thơ mộng như thế, phải chi người thu phí là một phụ nữ mặc áo dài thì hay biết mấy”-những vị khách đi cùng chúng tôi bàn luận, góp ý một cách nuối tiếc.
Quả nhiên, với bề dày văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp lịch lãm của một khu vườn đã trở thành di sản của Huế, ngôi nhà vườn ấy xứng đáng để được giới thiệu với du khách. Việc thu phí cũng là điều bình thường để góp phần gìn giữ, bảo tồn vốn cổ. Tiếc là cách làm dịch vụ ở đây có phần lạc điệu, ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc, sự hào hứng của khách tham quan.
Nhật Nguyên