ClockThứ Năm, 20/01/2011 14:50

Làng giữa phố

TTH - Các kỳ Festival Huế từ năm 2002 đến nay, tại khu vực Cầu ngói, chợ quê ngày hội lại được tái hiện. Chân chất, mộc mạc thôi. Với những bài chòi, bịt mắt đập om, đua ghe, giã gạo, bát chè xanh và các thức ăn, thức uống, trò chơi bình dân… nhưng Chợ quê ngày hội cầu ngói Thanh Toàn hình như luôn có hấp lực riêng của nó. Festival Huế luôn được mệnh danh là những bữa đại tiệc văn hóa với rất nhiều chương trình chất lượng hấp dẫn công chúng và du khách. Nhưng với nhiều người, mà một trong số đó có… tôi, bao giờ cũng cố thu xếp thời gian để về với Chợ quê ngày hội, để được đắm mình với không gian quê cũ, để được nghe những câu hò điệu lý và những lời ăn tiếng nói bình dị của bà con nơi ruộng lúa, nương khoai… Đôi lúc cũng chả… để làm gì cả, nhưng nếu không đi, không đến thì cứ như thấy thiếu, thấy chưa có… Festival. Thế nên chẳng lạ khi biết rằng, chợ quê luôn thu hút được một lượng du khách lớn, với hàng chục ngàn lượt người mỗi lần tổ chức…

Năm ngoái, Hương Thủy được nâng cấp từ huyện lên thị xã. Dĩ nhiên, trong định hướng của mình, đô thị hóa là một trong những ưu tiên hàng đầu của địa phương này. Hôm rồi, về công tác ở đây, anh Phan Văn Thông, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy tâm tình: Thị xã còn đang làm quy hoạch tổng thể, nhưng tôi đã nói với anh em Thủy Thanh, cố gắng giữ làng. Đô thị hóa khó nhưng không khó, nhưng giữ được làng thì không dễ. Đường sá đang mở và ngày càng hoàn thiện. Phương tiện giao thông cũng đang ngày không còn là vấn đề gì ghê gớm. Đời sống cán bộ, nhân dân cũng đang ngày mỗi cải thiện. Tuyến Thủy Dương - Tự Đức, theo kế hoạch, sẽ được nối về Thuận An trong năm 2011 này. Và lúc đó, Huế về Thủy Thanh, trung tâm Hương Thủy về Thủy Thanh, chỉ loáng cái là tới. Cả tuần mệt mỏi với công việc, với những ồn ào của phố thị. Cuối tuần, chở vợ con, rủ bè bạn về thăm Cầu ngói Thanh Toàn, thưởng thức những món ăn dân dã, hít thở bầu không khí trong lành của đồng quê, xem người dân chăn trâu, gặt lúa. Thế chẳng thú vị lắm sao...

Có thể ai đó sẽ cho rằng ông chủ tịch Hương Thủy lo xa, bởi ngay trung tâm thành phố đây, nhiều khu quy hoạch để mãi, vẫn thấy nhà cửa thưa thớt; nhiều vị trí “vàng” chờ… vàng mắt vẫn chẳng thấy công trình. Lo đâu tận… Cầu ngói?!! Có thể họ đúng, cũng có thể hết nhiệm kỳ của chủ tịch Thông, Thủy Thanh vẫn là vườn, là ruộng. Nhưng nếu không tính, không nhìn, không định hướng từ bây giờ, thì biết đâu…
Chợt thấy hay hay khi tưởng tượng, mai đây có một làng Thanh Toàn nên thơ, mát lành giữa phố thị ồn ã. Hậu thế khi ấy hẳn sẽ ghi công “ người xưa” đã dành cho họ một món quà mà có tiền chưa dễ đã mua được…
Hiền An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quẩn quanh chuyện ăn

Những thông tin cụ thể, chi tiết và chính xác mà công luận được tiếp nhận gần đây, và với mật độ ngày một dày hơn trên các kênh thông tin truyền thông, mạng xã hội lại một lần nữa đặt ra một câu hỏi nghi ngại. Nó không chỉ dừng lại ở chúng ta đang ăn gì, như thế nào mà là trong những thứ mà chúng ta đang ăn mỗi ngày, có bao nhiêu thực phẩm - cả lương thực nữa - là an toàn?      

Quẩn quanh chuyện ăn
Return to top