ClockThứ Sáu, 10/05/2019 05:30

Lặng lẽ dấu chân cựu chiến binh - Bài 2: Vì sự bình yên của phố phường

TTH - Tuổi đã xế chiều, nhưng nhiều cựu chiến binh (CCB) ở TP. Huế vẫn đi sớm về khuya phối hợp cùng các đoàn thể tuần tra canh gác, hay kịp thời hòa giải các vụ mâu thuẫn trong dân để tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn luôn được đảm bảo.

Lặng lẽ dấu chân cựu chiến binh - Bài 1: Gần gũi để cảm hóa

Hội CCB phường Phú Hiệp nhắc nhở bà con buôn bán không lấn chiếm vỉa hè

Giải quyết những mâu thuẫn

Gia đình ông T. ở tổ dân phố (TDP) 2, phường Phú Hiệp (TP. Huế) nhiều lần lời qua tiếng lại, xích mích với hàng xóm về vấn đề tranh chấp hàng rào chung. Chỉ vì một cái hàng rào chưa bằng một gang tay nhưng tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau mấy chục năm nay giờ đứng trước nguy cơ tan vỡ. Tranh chấp ngày càng căng thẳng và tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh.

Để giải quyết triệt để khúc mắc, hội viên CCB phường đã gặp riêng từng gia đình tìm hiểu mấu chốt vấn đề, tìm ra mắt xích để tháo gỡ. Sau đó, hội vận động hai gia đình có cuộc đối thoại thẳng thắn, nói hết những “ấm ức” trước sự chứng kiến của tổ hòa giải của TDP 2 để giải quyết mâu thuẫn một cách thỏa đáng nhất. Phải sau nhiều lần được các hội viên CCB khuyên ngăn, cả hai gia đình mới bớt căng thẳng. Nhờ đó, gia đình ông T. đã đồng ý không tranh chấp cũng như không gây mất trật tự tại khu dân cư.

Góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

Cuối năm 2018, sau nhiều lần tuần tra khép kín địa bàn, Đội Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm của phường Phú Hiệp phát hiện trên địa bàn có đối tượng tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy, qua đó đã kịp thời báo cho lực lượng công an xử lý.

 Đội Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm thuộc Hội CCB phường Phú Hiệp thành lập năm 2015 với 21 thành viên. Trong những năm qua, đội phối hợp với công an phường tuần tra thường xuyên, phát hiện hàng chục vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Lê Đình Cư, Chủ tịch CCB phường Phú Hiệp cho hay, phường có nhiều tuyến đường chính kinh doanh, buôn bán sầm uất nên không tránh khỏi việc lấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự, tạo điểm nóng về n ninh trật tư (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT). Do đó, Hội CCB và Đội Cựu quân nhân thường xuyên tuần tra và tiến hành vệ sinh đường phố, gỡ tờ rơi hàng tuần, hàng tháng. Song song với việc phối hợp cùng cơ quan chức năng, Hội CCB phường tích cực tuyên truyền để người dân tuân thủ các quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nhắc nhở con em mình thực hiện.

Trên địa bàn phường An Đông có chợ An Cựu nên mật độ phương tiện giao thông đi lại dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông cao. Hội CCB phường đã xác định nhiệm vụ tham gia giữ gìn ATGT và ANTT là trách nhiệm của mỗi hội viên và gia đình hội viên. Qua đó, hội đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi hội, các tổ tự quản thường xuyên tuần tra và nhắc nhở người dân chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ.

Với những mô hình, việc làm hay, cụ thể để vận động hội viên tham gia giữ ANTT và ATGT trên địa bàn dân cư, Hội CCB TP. Huế đã và đang góp phần đem lại sự bình yên cho mọi nhà.

Ngoài ra, Hội CCB các cấp đã chủ động bám, nắm tình hình địa bàn, phân công hội viên phụ trách những nơi thường xảy ra điểm nóng, kịp thời ngăn chặn và xử lý các tình huống bất ngờ. Các cơ sở hội cũng tích cực phối hợp với các đoàn thể giáo dục người dân, nhất là đối tượng thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trong CCB đang lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên lá chắn đấu tranh với tội phạm và ngăn chặn tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

Ông Trương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Huế khẳng định: Các mô hình, phong trào về giữ gìn ANTT và ATGT do CCB làm nòng cốt đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi lên là một số mô hình như: CLB CCB giữ gìn ANTT và ATGT trường học; vận động thanh niên cai nghiện ma túy của Hội CCB các phường Thuận Lộc, Hương Sơ, Thuận Thành; mô hình nói không với việc rải vàng mã của Hội CCB phường Phú Hội… Hiệu quả từ các mô hình mang lại càng khẳng định vai trò của người lính Cụ Hồ trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT và an toàn xã hội.

Bài, ảnh: Thanh Thảo

Bài 3: Khi người dân đồng thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình yên ngồi xuống

Tôi ân cần dẫn bạn đến những quán cà phê vườn thoáng đãng giữa lòng Cố đô. Thương hiệu của Huế là thành phố xanh, là thành phố sống chậm nên thiếu gì nơi chốn để bạn trải nghiệm một nếp sống thong dong.

Bình yên ngồi xuống
KỶ NIỆM 45 NĂM CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC (17/2/1979 - 17/2/2024)
Không thể quên những người đã vì biên cương bình yên

Cách đây 45 năm, quân và dân cả nước bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhắc lại cuộc chiến là cách tri ân những thế hệ cha anh đã đổ xương máu để biên cương bình yên và cũng là thêm một lần nhắc nhớ về một Việt Nam có chủ quyền và luôn hướng tới một tương lai hòa bình, hữu nghị và hợp tác để cùng nhau phát triển.

Không thể quên những người đã vì biên cương bình yên
Chuyện bắt trộm tại chợ Đông Ba

Là một khu chợ sầm uất, đông người qua lại, Đội Trật tự bảo vệ ngày (TTBVN) của chợ Đông Ba cũng đối mặt với nhiều tình huống người dân, tiểu thương bị mất cắp khi tham gia mua sắm ở chợ. Tuy vậy, các đối tượng trộm cắp, lừa đảo tại chợ đều bị Đội TTBVN tóm gọn.

Chuyện bắt trộm tại chợ Đông Ba
Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp:
Có 14/31 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chiều 20/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các cơ quan và doanh nghiệp (Hội CCB Khối) tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Có 14 31 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Những bình yên bên hiên nhà

Ngày mùa đông thảnh thơi ngồi bên bếp lửa hồng, thong dong ngắm nhìn mưa bay và gió lạnh chầm chậm dừng chân bên thềm nhà. Chỉ có sự an yên tràn trong chái bếp nhỏ. Bữa cơm thanh lành giữa chiều bình dị đầy tiếng chim lích chích trong khu vườn xanh bóng lá. Những bức tranh yên ấm ấy, luôn trở đi trở lại trong tập thơ, tản văn “Tiếng mưa” (NXB Dân Trí, 2023) của Lê Bích Nguyệt như nỗi khát khao về một nhịp sống đầy tự tại bên cây cỏ, hoa lá, để năm tháng cứ thế bình lặng đi qua hết dâu bể cuộc đời.

Những bình yên bên hiên nhà
Return to top