ClockThứ Ba, 04/07/2017 05:46

Lang thang Huế đêm

TTH - Sau 21 giờ, ở những góc phố như phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, khu phố Tây, các đường Hùng Vương, Bến Nghé, Bà Triệu (TP. Huế)… dòng người dường như càng tấp nập hơn.

Một nhóm nhạc trẻ đàn hát ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu

Ngập tràn sắc màu và âm thanh

Cầu Trường Tiền được ví như “bảy sắc cầu vồng” ban đêm, nổi bật và rực rỡ trong muôn ánh điện lung linh. Bên bờ sông ở góc chéo chân cầu, từng lượt khách đứng chụp hình lưu niệm với cầu Trường Tiền. Ở một góc nhỏ phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, một nhóm thanh niên ôm đàn guitar bập bùng những bài ca của tuổi trẻ, của khát vọng và yêu đời. Chất diễn nghiệp dư nhưng cuốn hút, níu chân biết bao khách bộ hành phải dừng chân cùng nhún nhảy theo điệu nhạc.

Gặp họa sĩ tự do Phạm Hoài Bảo đang tựa vào gốc cây vẽ tranh. Mặc dòng người huyên náo qua lại, anh say sưa chìm trong thế giới của riêng mình. Bảo vẽ tranh trên phố đi bộ đã gần 7 năm, vừa mưu sinh, vừa để học hỏi và thỏa mãn đam mê. Anh chia sẻ: “Du khách thích những bức tranh phong cảnh mang đậm dấu ấn Huế như cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, Ngọ Môn… để làm quà lưu niệm. Dù chủ yếu vẽ xoay quanh những chủ đề đó, tôi và nhóm bạn của mình luôn tìm cách làm mới, thổi hồn vào những bức tranh, tránh sự nhàm chán, sáo rỗng”.

Du khách thích thú với gian hàng nặn tò he ở phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu

Ngược dòng Hương, từ cầu Trường Tiền trở lên, hơi sương bắt đầu vấn vít tà áo, những chiếc thuyền rồng đầy khách lững lờ giữa dòng sông và những nhịp phách tiền cùng lấp lánh hoa đăng với ước nguyện bình an được thả dập dìu theo sóng nước.

Dạo quanh phố, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc xích lô chở khách du lịch nối đuôi nhau. Xe chạy đều, lướt qua những thành quách cổ kính, lướt qua phố thị phồn hoa, như xuyên cả không gian và thời gian. Anh Hữu Tài (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Ngồi xích lô dạo đêm Huế có cảm giác vừa an nhàn, vừa như được làm người “sang” giữa chốn Cố đô”.

Ăn, chơi về đêm

Đêm của Huế còn là đêm của ẩm thực. Các hàng chè, mì, bún, bánh nhan nhản khắp các khu phố. Thời thượng hơn, lứa tuổi “teen” chọn những quán ăn Hàn Quốc, như “Phố mì cay Seoul”, “LinTee Milktea”… với giá bình dân. Linh Chi (phường Thủy Xuân, TP. Huế) nói: “Mỗi tuần 1, 2 lần mẹ chở em xuống phố đi ăn đêm theo ý thích. Em xem phim Hàn Quốc thấy quảng bá món ăn của đất nước này nhiều lắm, giờ có cơ hội được thử ở ngay thành phố của mình”.

Giới trẻ Huế bây giờ có thú mua sắm về đêm. Cứ đi từng shop, từng quầy khá mất thời gian, lại không “tiện” nếu vào xem rồi ra tay không nên các khu chợ đêm ở đường Bà Triệu, chợ Đèn nằm trên đường Tô Hiến Thành tập trung nhiều hàng quán thích hợp để lượn lờ xem hàng, mua sắm hơn. Nói là chợ nhưng thực ra đây là những địa điểm nhỏ được các “tiểu thương” trẻ tụ tập lại để bán quần áo, giày dép, các sản phẩm làm đẹp. Hàng hóa ở đây khá phong phú, giá bình dân, có những mặt hàng thủ công như kẹp tóc, vòng tay, móc chìa khóa… do các bạn sinh viên tự làm bán không kém phần độc đáo, đẹp mắt. Ngoài mục đích mua sắm, dạo vài vòng quanh chợ cũng là cách để xả stress sau một ngày căng thẳng. Khu chợ Đèn còn bắt mắt với không gian được bài trí xinh xắn bằng dây diện bóng tròn, xích đu..., là điểm thu hút nhiều bạn trẻ “check in” lên mạng xã hội.

Gần nửa đêm, khi phần lớn quán xá, cửa hiệu bắt đầu đóng cửa, ga Huế vẫn rộn rã tiếng cười nói bên những chén trà. Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ cần một ấm trà nóng, đĩa hạt dưa hay kẹo lạc, người ta có thể hàn huyên mấy giờ liền. Lại có người muốn ngắm nhìn niềm vui tương phùng hay nước mắt chia phôi, coi đó như là một phần của hơi thở cuộc sống.

Về khuya, nơi đông vui, nhộn nhịp nhất có lẽ là ở khu phố “Tây” với những quán bar như DMZ, Brown Eyes... Bước vào đó, sẽ bắt gặp nhiều màu da với những ngôn ngữ khác nhau, nhưng chẳng hề gì...

Nhiều người bảo Huế là thành phố ngủ sớm, nhưng nếu chịu khó, sẽ tìm được niềm vui về đêm ở Huế.

Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giật mình với patin phố đi bộ

Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP. Huế) rộng, thoáng lại gần nhà nên cứ cuối tuần là tôi cùng hàng xóm lại cho tụi nhỏ đến chơi. Không những được đi dạo bộ, ngắm sông Hương, cầu Trường Tiền mà lại được nghe các bạn trẻ ca hát, đánh đàn cũng khá thú vị. Nhưng nhiều lần đang dắt tay con đi dạo, tôi phải giật bắn người, kéo con trai vào lòng vì những pha nhào lộn, lấy đà của mấy cậu bé choai choai đang trượt ván, trượt patin trong khu vực phố đi bộ.

Giật mình với patin phố đi bộ
Bùng cháy đêm nhạc Phố Tây

Tối 13/1, một số band nhạc rock trẻ của Huế, UBND phường Phú Hội và Ban quản lý Phố đi bộ phường Phú Hội phối hợp tổ chức đêm nhạc rock “đầy bùng cháy”: Rock on the Weekend tại ngã tư đường Chu Văn An, Võ Thị Sáu - Phố Tây Huế.

Bùng cháy đêm nhạc Phố Tây
Chấn chỉnh, sắp xếp bố trí sử dụng vỉa hè ở phố đi bộ Hai Bà Trưng

Vừa qua, hàng chục hộ kinh doanh thuê mặt bằng ở vỉa hè phố đi bộ Hai Bà Trưng từ vị trí Tòa nhà VNPT đến Trung tâm giao dịch khách hàng của VNPT Thừa Thiên Huế bức xúc khi Công ty CP Tân Hà WINPRO (đơn vị cho thuê mặt bằng) đã bị UBND phường Vĩnh Ninh chấm dứt bố trí sử dụng dụng vỉa hè nhưng không thông báo, khiến việc kinh doanh bị ngưng trệ.

Chấn chỉnh, sắp xếp bố trí sử dụng vỉa hè ở phố đi bộ Hai Bà Trưng
Return to top