Thứ Hai, 31/07/2017 13:31
(GMT+7)
Lề mề
TTH - Vừa rồi, tôi đi dự giải cầu lông công nhân viên chức, lao động tỉnh. Là một giải cấp tỉnh nên quy mô giải rất hoành tráng, quy tụ đông đảo vận động viên và công tác chuẩn bị cho giải được ban tổ chức chăm lo chu đáo.
Theo quy định của ban tổ chức, giải khai mạc vào lúc 7 giờ sáng. Chưa tới 7 giờ, ban tổ chức, đại biểu và khán giả đã đến sân. Dĩ nhiên, các vận động viên (VĐV) cũng đã có mặt. Tiếc là, trong khi ban tổ chức và đại biểu đã chuẩn bị tiến hành lễ khai mạc thì có rất đông VĐV vẫn cứ ngồi lỳ ở các quán nước trước sân thi đấu, chưa chịu vào làm lễ khai mạc.
Thấy vậy, ban tổ chức liền thông báo trên loa mời các vận động viên vào làm lễ. Nhưng dù nghe thông báo, nhiều VĐV vẫn cứ thản nhiên ngồi. Sốt ruột vì sợ trễ giờ thi đấu, ban tổ chức phải cử nhiều người ra tận nơi, mời các VĐV vào. Thấy như vậy, đáng lý các VĐV phải nhanh chóng vào sân, vậy mà có người vẫn “đủng đa, đủng đỉnh”… Thế nên, trước khi lễ khai mạc diễn ra, Trưởng ban tổ chức giải “lấy làm tiếc” buộc phải phê bình thói lề mề của nhiều VĐV tham dự giải.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến thói lề mề của một số VĐV. Ở nhiều giải khác, trong khi chuẩn bị làm lễ chào cờ, vẫn có những VĐV lề mề trên sân đấu, phải chờ ban tổ chức nhắc nhở mới chịu xếp hàng.
Thói lề mề của một vài cá nhân thường ảnh hưởng đến hoạt động chung, thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác; đối với tinh thần thể thao thì càng khó chấp nhận, cần phải chấn chỉnh.
Ngự Bình