Chủ Nhật, 29/05/2016 04:06
(GMT+7)
Lối đi của ký túc xá thành bãi đỗ xe
TTH - Lối đi vào Ký túc xá sinh viên Trường đại học Sư phạm trên đường Lê Hồng Phong hơn 1 năm nay trở thành bãi đỗ xe của một quán cà phê.
Đường vào ký túc xá thành bãi đỗ xe
Hoạt động từ 6 giờ sáng đến tối, quán cà phê L. tại 32 Lê Hồng Phong không chỉ chiếm dụng toàn bộ diện tích vỉa hè trước mặt nhà vốn là lối đi dành cho người đi bộ, mà từ cổng ký túc xá có chiều rộng khoảng 7m bên hông quán luôn có 2 dãy xe máy của khách đến uống cà phê kéo dài từ đầu đường vào đến cổng trong. Sự việc này gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của sinh viên sống trong ký túc xá cũng như một số hộ dân sống trong đó. Chị M., nhà ở trên đường vào ký túc xá cho biết: “Khi gia đình tôi mua ô tô, cứ nghĩ sẽ thuận lợi cho xe vào tận cửa nhà vì đường rộng. Thế nhưng, từ khi quán cà phê mở, hai bên đường dựng đầy xe máy nên hầu như chúng tôi phải đỗ xe ngoài đường Lê Hồng Phong”. Một sinh viên đề nghị dấu tên thổ lộ: “Đáng lý không gian này dành cho sinh viên chúng em, thế mà xe cộ để suốt ngày như thế này không chỉ thu hẹp lối đi mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống. Quản lý ký túc xá không lên tiếng thì phải chịu thôi”.
Tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lề đường, lối đi chung là chuyện không mới. Các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, nhưng việc lấn chiếm vỉa hè, lối đi chung của quán cà phê L. vẫn không bị xử lý triệt để là điều người dân đặt câu hỏi nghi ngờ.
LAN ANH