Thể thao Thể thao
Ngoại hạng Anh 2021/22, Vòng 19: Aston Villa 1-3 Chelsea
Lukaku nổ súng trở lại, The Blues kiên trì bám đuổi Man City
TTH.VN - Chelsea có chuyến làm khách được dự đoán “lành ít, dữ nhiều” đến sân của Aston Villa vào 0h30 ngày 27/12. The Blues đã sa sút nhiều trong tháng 12 và từ chỗ cầm cờ giải đấu, nay họ đã tụt xuống vị trí thứ 3. Thậm chí, thầy trò HLV Thomas Tuchel còn bị Man City và Liverpool bỏ xa khi lần lượt kém 6 và 3 điểm.
James biếu không cho Villa bàn mở tỉ số. Ảnh: Internet
Chưa hết, tại Champions League thì họ cũng mất ngôi đầu bảng vào tay Juventus ở lượt đấu cuối cùng. Tóm lại, đây là giai đoạn thi đấu rất thất vọng của Chelsea. Trong khi đó, Aston Villa lại đang cho thấy sự lỳ lợm từ khi Steven Gerrard lên dẫn dắt CLB. Họ đã có 2 trận đối đầu với đại diện Big Six thời Gerrard là Liverpool và Man City. Cả 2 trận đó Aston Villa đều chơi hay, tạo ra nhiều khó khăn cho 2 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League, rồi chỉ chịu thua với chỉ 1 bàn cách biệt. Còn lại, Villa toàn thắng trong cả 4 trận còn lại dưới sự chỉ đạo của Gerrard. Nhưng rất đáng tiếc, huyền thoại của Liverpool không thể đứng ở đường pitch để tiếp lửa cho các học trò trong trận đấu này bởi Gerrard đã dương tính với COVID-19.
Sau tiếng còi khai cuộc, mặc dù vẫn là đội kiểm soát thế trận nhưng trong khoảng 20 phút đầu, các cầu thủ tấn công của Aston Villa như Watkins hay Ings đều đã có cơ hội uy hiếp khung thành Chelsea khiến hàng phòng ngự đội khách phải làm việc vất vả. Tuy nhiên, Chelsea mới là đội tạo ra được tình huống nguy hiểm nhất kể từ đầu trận. Phút 23, Mount thực hiện pha tạt bóng không khác gì cú dứt điểm từ cánh phải đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Martinez và rơi xuống đúng xà ngang. Aston Villa rõ ràng đã may mắn trong tình huống này.
Chỉ 5 phút sau khi thoát thua trong gang tấc, Aston Villa đã bất ngờ vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ quả tạt rất khó chịu của Targett từ cánh trái, Reece James bên phía đội khách đã vô tình chạm bóng bằng đầu đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Mendy và bay vào lưới.
Rất tiếc cho các cầu thủ Aston Villa là niềm vui của họ không kéo dài được lâu. Phút 32, Hudson-Odoi ngã trong vòng cấm Aston Villa sau pha tranh chấp với Matty Cash. Ngay lập tức trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Như thường lệ, Jorginho là người lãnh trọng trách đá phạt đền và tiền vệ người Italia đã đánh lừa được Emi Martinez với cú nhảy chân sáo sở trường.
Đến cuối hiệp 1, Cầu thủ chạy cánh Watkins của Aston Villa thoát xuống đối mặt với thủ thành Mendy. May cho Chelsea là chốt chặn cuối cùng của họ đã nhanh hơn đối phương một nhịp, nếu không tỉ số 1-1 rất khó được giữ nguyên trong 45 phút thi đấu đầu tiên.
Sau giờ nghỉ, HLV Thomas Tuchel tăng cường sức tấn công cho Chelsea bằng cách tung tiền đạo Lukaku vào sân để thế chỗ cho hậu vệ Chalobah. Dù mới trở lại sau giai đoạn phải ngồi ngoài vì gặp vấn đề về sức khỏe, song chân sút người Bỉ đã tạo ra dấu ấn rõ ràng. Phút 54, Lukaku gây sức ép lên Cash suýt khiến hậu vệ này phản lưới nhà. May cho cầu thủ này là cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đập trúng Lukaku. Chỉ 2 phút sau, đón quả tạt từ cánh trái của Hudson-Odoi, tiền đạo Lukaku đã chọn vị trí tốt trước khi bật cao đánh đầu làm tung lưới Aston Villa, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho các vị khách.
Có được bàn thắng lật ngược tình thế, Chelsea càng chơi càng hưng phấn khiến Aston Villa thực sự lúng túng trong việc đưa trái bóng lên phía trên. Họ suýt nữa thì để thua thêm ở phút 66 sau tình huống Mount đột phá qua cả thủ môn Martinez nhưng lại dứt điểm ra ngoài dù phía trước anh là khung thành đã bỏ trống. Trong những phút tiếp theo, cả Hudson-Odoi lẫn Alonso đều có cơ hội uy hiếp khung thành Aston Villa nhưng không ghi được tên mình lên bảng tỷ số.
Lukaku trở lại và liên tục để lại dấu ấn. Ảnh: Internet
Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với phần thắng sít sao dành cho Chelsea thì vào phút bù giờ thứ 3, Lukaku tiếp tục tỏa sáng khi nỗ lực đi bóng của tiền đạo này bị Konsa ngăn cản trái phép trong vòng cấm và mang về cho Chelsea quả phạt đền thứ 2. Lại một lần nữa, Jorginho lại bước lên chấm 11m và anh vẫn hạ được Martinez ngay cả khi thủ môn của Villa đã đổ người đúng hướng.
Đánh bại Aston Villa với tỷ số cách biệt 3-1, Chelsea đã cắt được chuỗi 2 trận không thắng liên tiếp ở Premier League. Tuy vậy, họ vẫn chỉ xếp thứ 3 trên BXH và hiện vẫn kém đội dẫn đầu là Man City đến 6 điểm.
Kết quả vòng 19, ngày 26, 27/12:
Man City 6-3 Leicester
Spurs 3-0 Crystal Palace
Norwich 0-5 Arsenal
Aston Villa 1-3 Chelsea
Brighton 2-0 Brentford
Huy Trương
- Khởi tranh giải bóng đá nam đoàn viên công đoàn giáo dục TP. Huế (16/05)
- SEA Games 31: Ấn định thời gian thi đấu bán kết môn bóng đá nữ (16/05)
- Lịch thi đấu các bộ môn tại SEA Games 31 ngày 16/5 (16/05)
- Sẩy chân trước West Ham, Man xanh lỡ cơ hội định đoạt chức vô địch (16/05)
- Nhất bảng A, U23 Việt Nam chờ U23 Thái Lan ở bán kết (15/05)
- Khoảng lặng (15/05)
- U23 Việt Nam vs U23 Timor Leste: Chỉnh lại thước ngắm (15/05)
- Khai mạc môn bắn cung SEA Games 31 (15/05)
-
SEA Games 31: Ấn định thời gian thi đấu bán kết môn bóng đá nữ
- Khoảng lặng
- Nhiều hy vọng vàng để củng cố ngôi đầu
- 124 vận động viên tham gia giải cầu lông huyện Phú Lộc
- SEA Games 31 ngày 10/5: Việt Nam chờ 'cơn mưa' huy chương Vàng
- Pháo thủ bỏ xa Tottenham trong cuộc đua Top 4
- Khai mạc giải bóng đá truyền thống học sinh THPT tỉnh Thừa Thiên Huế
- Gắn kết bóng đá bãi biển với Festival Huế
- The Kop hụt hơi trong cuộc đua vô địch
- Đổi thay nhìn từ sân bóng đá “phủi”
-
SEA Games 31 & những gương mặt đến từ Cố đô
- SEA Games 31 ngày 10/5: Việt Nam chờ 'cơn mưa' huy chương Vàng
- Thể thao Hương Thủy hướng đến tính chuyên nghiệp
- SEA Games 31: Việt Nam phấn đấu giành 5 Huy chương Vàng ở môn cờ vua
- SEA Games 31 ngày 11/5: Việt Nam tiếp tục chờ "cơn mưa Vàng'
- 124 vận động viên tham gia giải cầu lông huyện Phú Lộc
- SEA Games 31: Việt Nam chuẩn bị chu đáo, 'giờ G'
- Khai mạc môn bắn cung SEA Games 31
- Khoảng lặng
- Khai mạc Hội thao truyền thống Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ XIV