Thể thao Thể thao
Lượt 2 bảng E - VCK Euro 2020: Tây Ban Nha - Ba Lan (2h ngày 20/6)
Mất quyền tự quyết
TTH.VN - Kỳ vọng dành cho tuyển Tây Ban Nha tại giải đấu này không cao, và sau lượt trận đầu tiên, đoàn quân của Enrique khiến người hâm mộ thất vọng. Trận cầu rạng sáng ngày 20/6, nếu không cẩn trọng, "Bò tót" sẽ mất quyền tự quyết.
Hình ảnh thất vọng này liệu có lặp lại tại trận cầu vào rạng sáng 20/6. Ảnh: AFP
Trận hòa trước Thụy Điển khiến người hâm mộ nhớ về bộ đôi David Villa và Fernando Torres oanh tạc trời Âu và thế giới vào “nhiệm kỳ” 2008-2012.
Bộ đôi này mang lại nỗi khiếp sợ kinh hoàng cho mọi hàng thủ. Villa và Torres đã góp phần quan trọng trong lối chơi tiqui-taca huyền thoại giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, World cup 2010, Euro 2012.
Còn bây giờ, vẫn là lối chơi chủ động tấn công bằng phương thức kiểm soát tốt thế trận. Song, 90 phút trên sân nhà La Cartuja, các ngôi sao Tây Ban Nha có vẻ “yếu mềm”, dù có thời điểm họ kiểm soát bóng đến trên 80%. Sự vô duyên của chân sút Morata khiến truyền thông “đánh” tả tơi sau trận đấu.
Tại La Cartuja, không phải Tây Ban Nha không có cơ hội, vấn đề ở chỗ họ cụ thể hóa hoàng loạt các cơ hội thành bàn thắng quá kém, đặc biệt là sau những pha dốc bóng tốc độ cao của Jordi Alba bên hành lang cánh trái.
Đối đầu Ba Lan, liệu rằng Enrique có dám thay Morata bằng chân sút khác ở vị trí trung phong? E rằng là không khi mà tại Euro lần này, ngoài Morata, La Roja không có một ngôi sao đủ danh tiếng, đẳng cấp và bản lĩnh để lĩnh xướng hàng công.
Chắc chắn HLV Enrique phải thay đổi nếu muốn kiếm tìm bàn thắng. Không bất ngờ khi Enrique sẽ bố trí cặp đôi Morata và Moreno để bổ trợ cho nhau. Song, vị chiến lược gia 51 tuổi vẫn trông vào sự sáng tạo của những Rodri, Koke, Pedri, Thiago Alcantara. Đây là dàn tiền vệ có số má của bóng đá thế giới hiện đại, nhưng sau trận đấu gặp Thụy Điển, hình bóng, khoảng trống mà Xavi, Iniesta để lại vẫn chưa thể san lấp.
So với Tây Ban Nha, Ba Lan quá nhỏ bé, đặc biệt là sau trận thua trước đối thủ Slovakia được đánh giá yếu nhất bảng. Nhưng hãy nhớ rằng, trong đội hình “Đại bàng trắng”, có một Lewandowski đang là “họng pháo” cả thế giới đang thèm muốn.
Ở trận đấu gặp Slovakia, đoàn quân của HLV Paulo Sousa dường như quá chủ quan, đặc biệt là hàng thủ. Sau khi có bàn thắng san bằng tỉ số của Linetty (phút 46) thì tấm thẻ vàng thứ 2 của Krychowiak (phút 62) khiến họ sụp đổ.
Thực tế, tại bảng E, Ba Lan chỉ được đánh giá trội hơn Slovakia, bởi so với chính mình trong quá khứ, họ đã yếu hơn rất nhiều. Hai đối thủ còn lại là Tây Ban Nha và Thụy Điển về con người hiện tại lẫn lịch sử đều vượt trội so với “Đại bàng trắng”.
Ba Lan đã thua một trận, trước đối thủ yếu nhất bảng. Thêm một trận thua nữa đồng nghĩa với việc Lewandowski cùng các đồng đội sớm xách va li về nước. Tây Ban Nha sau trận hòa bạc nhược trước Thụy Điển cũng buộc phải thắng nếu không muốn mất quyền tự quyết.
Với nhiều ưu thế, chắc chắn các học trò của Enrique sẽ kiểm soát trận đấu và tấn công dồn dập, nhưng biết đâu đó, khi các chân sút La Roja vô duyên, Lewandowski sẽ tung đòn trừng phạt ở thời điểm quyết định.
L.Thọ
- Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam sát mốc 90 HCV (17/05)
- SEA Games 31: Lịch thi đấu ngày 17/5/2022 (17/05)
- Pháo thủ đánh rơi vị trí thứ 4 (17/05)
- Khởi tranh giải bóng đá nam đoàn viên công đoàn giáo dục TP. Huế (16/05)
- SEA Games 31: Ấn định thời gian thi đấu bán kết môn bóng đá nữ (16/05)
- Lịch thi đấu các bộ môn tại SEA Games 31 ngày 16/5 (16/05)
- Sẩy chân trước West Ham, Man xanh lỡ cơ hội định đoạt chức vô địch (16/05)
- Nhất bảng A, U23 Việt Nam chờ U23 Thái Lan ở bán kết (15/05)
-
SEA Games 31: Ấn định thời gian thi đấu bán kết môn bóng đá nữ
- Khoảng lặng
- Nhiều hy vọng vàng để củng cố ngôi đầu
- 124 vận động viên tham gia giải cầu lông huyện Phú Lộc
- SEA Games 31 ngày 10/5: Việt Nam chờ 'cơn mưa' huy chương Vàng
- Pháo thủ bỏ xa Tottenham trong cuộc đua Top 4
- Khai mạc giải bóng đá truyền thống học sinh THPT tỉnh Thừa Thiên Huế
- Gắn kết bóng đá bãi biển với Festival Huế
- The Kop hụt hơi trong cuộc đua vô địch
- Đổi thay nhìn từ sân bóng đá “phủi”
-
SEA Games 31 & những gương mặt đến từ Cố đô
- SEA Games 31 ngày 10/5: Việt Nam chờ 'cơn mưa' huy chương Vàng
- Thể thao Hương Thủy hướng đến tính chuyên nghiệp
- SEA Games 31: Việt Nam phấn đấu giành 5 Huy chương Vàng ở môn cờ vua
- 124 vận động viên tham gia giải cầu lông huyện Phú Lộc
- SEA Games 31 ngày 11/5: Việt Nam tiếp tục chờ "cơn mưa Vàng'
- SEA Games 31: Việt Nam chuẩn bị chu đáo, 'giờ G'
- Khoảng lặng
- Khai mạc môn bắn cung SEA Games 31
- Khai mạc Hội thao truyền thống Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ XIV